Thi xong rồi, thở phào một cái thôi: Dù làm bài tốt hay không, vẫn còn cả một đời để đi tiếp

Thiên An,
Chia sẻ

Dẫu kết quả có ra sao, hãy cứ tự hào miễn là bản thân đã cố gắng hết mình.

Sáng 8/6, hơn 100.000 học sinh lớp 9 Hà Nội chính thức hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập - kỳ thi được gọi là “căng thẳng hơn cả thi đại học”, nơi ai cũng phải cạnh tranh để giành chỗ học trong một cuộc đua đầy áp lực. Trước đó nữa, ngày 7/6, các sĩ tử 2k10 TP.HCM cũng đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của mình một cách thuận lợi.

Có những em bước ra khỏi phòng thi với ánh mắt vui vẻ. Nhưng cũng có những em cúi gằm mặt, không giấu nổi sự thất vọng. Có những bạn òa khóc ngay trước cổng trường vì sai một câu, thiếu một ý, vì sợ trượt, sợ phải vào trường mình không thích. Thậm chí, có những bạn đã nghĩ mình “hỏng cả tương lai chỉ vì 3 buổi thi”.

Nhưng nếu bạn là một trong số đó - những đứa trẻ 2k10 đang thấy buồn, thấy tiếc, thấy tệ về chính mình thì hãy dừng lại một chút và thở sâu một hơi.

Thi xong rồi. Và điều đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là tha thứ cho chính mình.

Dù kỳ thi vào 10 rất quan trọng, dù nó có thể ảnh hưởng đến môi trường học trong vài năm tới, thì nó không phải là bản án cho tương lai của em. Không một đề Văn nào đo được chiều sâu cảm xúc của em. Không một đề Toán nào định nghĩa khả năng tư duy, sự tử tế, hay lòng can đảm của em.

Các em đều đã cố gắng hết sức nên dù kết quả ra sao, giờ cũng là lúc thở phào một hơi

Có thể em làm sai vài phép tính. Có thể em không nghĩ ra dẫn chứng hay. Có thể em chỉ trượt vì thiếu 0,25 điểm. Nhưng không sao cả.

Vì cái em đang cảm thấy bây giờ, có thể là cảm giác bị loại bỏ, không đủ tốt, không được công nhận…, dù là gì thì nó chỉ là cảm giác tạm thời. Nó không phải là sự thật trọn đời. Và rồi em sẽ thấy, mình vẫn có thể học tiếp, lớn lên, trưởng thành và sống tốt, dù điểm thi có ra sao.

Hàng chục ngàn học sinh Hà Nội năm nay sẽ không vào được lớp 10 công lập. Nhưng điều đó không có nghĩa là những đứa trẻ ấy thất bại. Có em sẽ học trường tư. Có em sẽ học nghề. Có em sẽ rẽ lối đi du học hoặc học chương trình khác.

Có một câu hỏi rất thực tế mà người lớn cần tự hỏi: Chúng ta đang tìm kiếm điều gì cho con mình? Một ngôi trường danh tiếng, hay một môi trường phù hợp, nơi con có thể học, có thể sống và không thấy mình là kẻ thua cuộc?

Có khi chính phụ huynh cũng cần học lại một bài học: Không phải đứa trẻ nào cũng phải chen chân vào top đầu. Không phải con ai cũng giống nhau. Và con cái không sinh ra để hoàn thành giấc mơ chưa trọn của cha mẹ.

Ngay lúc này, điều mà một đứa trẻ cần nhất sau kỳ thi không phải là câu “Con làm sai ở đâu?”, “Sao con không cẩn thận hơn?”, “Thi thế này thì…”. Điều chúng cần nhất là một cái ôm và câu nói: “Thi xong rồi, con đã cố gắng rồi. Vậy là đủ”.

Những cử chỉ quan tâm...

Những cái đập tay...

Những cái ôm, cái ôm, những lời động viên mới là các em cần nhất từ phụ huynh

Không phải ai cũng đủ điểm để vào trường mơ ước nhưng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được công nhận nỗ lực của mình. Chúng ta không thể mong con học được sự bao dung nếu chính người lớn không biết bao dung với con cái khi vấp ngã.

Cuối cùng, với những đứa trẻ 15 tuổi: Đừng sợ hỏng một lần, chỉ cần đừng bỏ cuộc cả đời!

Việc những em đã làm bài có thể không tốt cảm thấy buồn lúc này là bình thường. Đó là phản ứng của một trái tim nghiêm túc với ước mơ của mình. Nhưng hãy nhớ: Người ta trưởng thành từ những lần hụt hẫng, không phải từ những lần chiến thắng suôn sẻ.

Nếu hôm nay em thấy mình “không giỏi như mong đợi”, thì ngày mai, em có thể bắt đầu hành trình để hiểu bản thân hơn, rằng em thật sự giỏi điều gì, phù hợp với môi trường nào, và muốn trở thành ai. Những câu hỏi ấy quan trọng hơn nhiều so với một tờ phiếu điểm.

Kỳ thi này có thể là dấu chấm hết cho một chương, nhưng cũng có thể là dấu chấm lửng cho những cơ hội mới bắt đầu.

Và các em sẽ ổn thôi. 

Chia sẻ