"Tình sử Jang Ok Jung" tập 24:

"Ok Jung" Kim Tae Hee chết để bảo vệ tình yêu

Thu Thủy,
Chia sẻ

"Tình sử Jang Ok Jung" tập cuối đã kết thúc trong nước mắt khán giả, với sự ra đi của Jang Ok Jung để bảo vệ đến cùng tình yêu của mình.

Tập cuối cùng của Tình sử Jang Ok Jung đã kết thúc vào tối qua (giờ Hàn Quốc). Sau nhiều lo lắng của khán giả, đoạn kết đau buồn cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng dẫu sao, đây vẫn là tập phim đáng xem nhất trong suốt 24 tập Tình sử Jang Ok Jung đã lên sóng. 

Đoạn kết đã thể hiện rõ hơn bao giờ hết tinh thần cũng như nội dung phim: không làm thay đổi cái gốc được ghi chép trong sử sách, bên cạnh việc chú trọng tái hiện những thăng trầm trong tình yêu của nhân vật Jang Ok Jung. Ngay cả sự ra đi của Jang Ok Jung cũng để nói lên duy nhất một điều: nó chứng minh cho tình yêu của người phụ nữ dành cho người đàn ông mà mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên. Cả cuộc đời, người đàn ông đó đã dốc sức bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của mình, và đến phút cuối, Jang Ok Jung - người phụ nữ đó muốn được một lần đứng lên bảo vệ lại chàng, chỉ là cái giá nàng phải trả quá đắt.

Tiếp nối những diễn biến của tập trước, trong tập 24 Tình sử Jang Ok Jung, sau khi bị Dong Yi bày mưu hãm hại, Ok Jung rơi vào thế bị động và nhà vua buộc phải mở một cuộc điều tra. Qua lời kể của Ok Jung, Lee Soon tin rằng nàng nói thật, rằng việc lập đàn cầu nguyện là để cứu tính mạng của con trai họ - thái tử Yoon, thế nhưng sức ép từ phía các đại thần vẫn ngày một tăng lên, yêu cầu nhà vua phải xử tử Ok Jung để giữ yên phép nước.






 Trong tập cuối Tình sử Jang Ok Jung, Ok Jung đã bị Dong Yi đẩy đến đường cùng

Đặc biệt là sau khi một cung nữ của Ok Jung không chịu được việc hành hạ đã đành phải khai rằng Ok Jung có tham gia vào việc nguyền rủa Hoàng hậu, Jang Ok Jung dường như đã không còn đường lùi. 

Tuy nhiên, Jang Ok Jung lại không hề tỏ ra sợ hãi, nàng tìm đến Hoàng thượng và khi hai người đối diện nhau trong nước mắt, Ok Jung đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình dành cho Điện hạ mà nàng yêu thương: “Người có thể đảm bảo cho tương lai của Yoon không, thưa điện hạ? Nếu có, xin hãy ban cho thần thiếp cái chết”.

Nguyện vọng cuối cùng của Ok Jung là được chết, để bảo vệ chồng và con của nàng. Bởi Ok Jung biết rằng nếu nàng còn sống, thì vị thế của Lee Soon và Yoon đều sẽ lung lay. Nhưng ngay cả khi ấy, nàng vẫn mong mỏi rằng cái chết của mình là do chính người nàng yêu - Hoàng thượng ban cho, và muốn sử sách sẽ ghi lại điều đó. Trong khi Lee Soon hoàn toàn bác bỏ, chàng nói chàng nhất định sẽ tìm ra cách để cứu sống Ok Jung: "Nếu không có con đường nào, ta sẽ tự tạo ra con đường của riêng mình!".




Một trong những cảnh có thể khiến khán giả rơi lệ trong tập này là cảnh Dong Pyung đến gặp Lee Soon và cầu xin Hoàng thượng hãy tha tội cho Ok Jung. Dong Pyung thậm chí đã quỳ xuống và nói, chàng biết nếu Ok Jung chết, thì trái tim Lee Soon cũng sẽ chết theo nàng, và mỗi ngày, mỗi đêm, Hoàng thượng sẽ không thể nào chịu đựng được nỗi đau rằng không còn một Jang Ok Jung bên mình nữa. Cả hai người đàn ông đã cùng khóc vào giây phút đó.

Về phía Chi Soo, trong tập cuối của Tình sử Jang Ok Jung, khán giả cũng sẽ chứng kiến chàng tìm mọi cách để bảo vệ người phụ nữ mình đã từng yêu, dù có lúc chàng khao khát trả thù người phụ nữ ấy đến điên cuồng. Theo lệnh của Lee Soon, Chi Soo đã bắt cóc Ok Jung với ý định đưa nàng sang Thanh quốc. Tuy nhiên, khi Ok Jung tỉnh dậy và biết được kế hoạch của Lee Soon, nàng đã cầu xin Chi Soo đưa nàng trở lại hoàng cung.

"Hãy để ta kết thúc cuộc sống của mình ở bên cạnh điện hạ. Làm ơn hãy đưa ta về bên chàng, để ta có thể bảo vệ tình yêu của mình đến cùng" - Ok Jung cầu xin Chi Soo và cuối cùng, chàng đã đồng ý: "Ta sẽ để nàng bảo vệ tình yêu của nàng, bởi đó cũng là cách để ta bảo vệ tình yêu của mình dành cho nàng".




Ok Jung quay lại hoàng cung trong sự choáng váng của Lee Soon, đúng lúc bát thuốc độc dành cho nàng đã được chuẩn bị. Khi người cung nữ mang thuốc độc tới cho Ok Jung, Dong Pyung đã yêu cầu được làm người thay thế. Có lẽ, nếu không được trở thành người đàn ông ở bên cạnh nàng, chàng muốn là người được tiễn nàng đi tới cuối con đường.




Khi Lee Soon chạy tới, Ok Jung đã kịp uống thuốc. Chàng kéo nàng vào lòng và chỉ có thể nức nở rằng, đáng lẽ Ok Jung không nên trở lại. "Làm thế nào mà thiếp lại không trở lại được? Thiếp đã được sống trong tình yêu của chàng và thiếp muốn bảo vệ tình yêu ấy đến cùng..." - Ok Jung đáp và sau đó qua đời, chỉ còn lại Lee Soon đau đớn tột cùng và nói với nàng: "Jang Ok Jung, ta yêu nàng, thực sự chỉ yêu duy nhất mình nàng!"












Ok Jung chết để bảo vệ tình yêu của mình trong tập cuối Tình sử Jang Ok Jung

Bộ phim kết thúc bằng cảnh Lee Soon cô đơn trên cây cầu tình yêu của họ, với đoạn độc thoại có thể làm tan nát trái tim khán giả. Tình sử Jang Ok Jung khép lại bằng hình ảnh hai ngôi mộ của hai người yêu nhau mãi nằm bên cạnh nhau cho đến tận ngày hôm nay, như để minh chứng cho tình yêu của hai người, dẫu không thể nắm tay nhau trong suốt cuộc đời dài rộng, nhưng đã có thể ở bên nhau khi họ kết thúc con đường, và biết đâu sẽ lại mở ra một con đường mới, ở một thế giới khác...





Chia sẻ