"Tình sử Jang Ok Jung" tập 23:

"OK Jung" Kim Tae Hee bị vu oan giết Hoàng hậu

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 23 "Tình sử Jang Ok Jung", Ok Jung (Kim Tae Hee) đã bị Choi Sook Won - Dong Yi vu oan tội nguyền rủa dẫn đến cái chết của Hoàng hậu In Hyun.

Tập 23 của Tình sử Jang Ok Jung vừa kết thúc với nhiều tình tiết bất ngờ nằm ngoài dự đoán của khán giả. Một trong số đó là việc Hoàng hậu In Hyun bị bệnh và ra đi quá nhanh chóng, đồng thời Dong Yi đã lợi dụng tình thế này để đổ tội cho Jang Hy tần.

Trở lại với những tình tiết của tập trước, khi In Hyun trở lại hoàng cung, Jang Ok Jung trở về ngôi vị Hy tần và quay lại cung điện mà Lee Soon đã xây dựng cho nàng trước đó. Tuy nhiên, trong khi cung nữ thân cận của Ok Jung lo lắng cho vị trí của nàng thì Ok Jung lại nói rằng nàng đang cảm thấy hạnh phúc và bình an, bởi đây chính là nơi Ok Jung đã bắt đầu, với tư cách một Sook Won, sau đó mang thai, trở thành Hy tần, làm mẹ của Yoon và bước lên vinh quang cao nhất - là chiếc ghế Trung điện. Nhưng trên tất cả, đó là nơi mà Ok Jung và Lee Soon đã cùng nhau xây dựng tình yêu của hai người, và họ tin rằng sẽ cùng nắm tay nhau và bước đi từ nơi đây.



Ok Jung và Lee Soon lại có thể nắm tay nhau thật chặt trong nửa đầu tập 23 Tình sử Jang Ok Jung

Tuy nhiên, lúc mọi việc tưởng đã xuôi chèo mát mái thì sóng gió lại ập đến khi thế tử Yoon mắc bệnh đậu mùa và Hoàng hậu In Hyun cũng bỗng dưng mắc một căn bệnh lạ không rõ nguyên nhân. Lo lắng cho tính mạng của Yoon bởi cũng đã được chứng kiến căn bệnh đậu mùa lấy đi sinh mạng của Hoàng hậu In Kyung trước đó, Ok Jung đã bất chấp những lời cảnh báo của Dong Pyung để đưa vào cung một tu sĩ và lập đàn cúng tế.

Sau khi Ok Jung và mẹ lập đàn cúng tế, điều kỳ diệu là Yoon đã qua khỏi, tuy nhiên điều này không lọt qua được mắt của Dong Yi - người đã kịp chứng kiến toàn bộ màn cầu nguyện của Ok Jung với một nụ cười nham hiểm. Sự việc trở nên trùng hợp hơn là sau khi Yoon khỏi bệnh thì sức khỏe của In Hyun lại ngày một đi xuống.




Ở tập 23 Tình sử Jang Ok Jung, khi Ok Jung lập đàn cầu nguyện cho Yoon thì trùng hợp cũng là lúc In Hyun ngã bệnh

Về phía Dong Yi, trong tập 23 Tình sử Jang Ok Jung, nàng ta cũng đã bắt đầu có những hành động chứng tỏ dã tâm của mình. Một trong số đó là việc Dong Yi gặp In Hyun và hỏi rằng tại sao In Hyun lại yêu mến Yoon - con trai của kẻ thù như vậy? Và liệu In Hyun có thể yêu con trai của nàng ta như yêu Yoon không. Nếu có thể, thì con của Dong Yi cũng có khả năng trở thành thế tử. Khi đó In Hyun đã vô cùng sốc trước sự táo bạo của Dong Yi. Sau cuộc gặp gỡ đó, dường như In Hyun, với sự thông tuệ của mình đã nhìn ra dã tâm của Choi Sook Won và lo lắng vì những điều mà người đàn bà này có thể làm. Nhưng đáng tiếc là nàng lại không có đủ thời gian để ngăn cản điều đó.

Bệnh của In Hyun ngày một nặng và Hoàng hậu yêu cầu được trò chuyện với Ok Jung. Khi hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhau vào giờ phút cuối cùng, dường như mọi oán hận giữa họ đã được gỡ bỏ. In Hyun nói: "Ta từng nghĩ rằng ta sẽ hạnh phúc khi được ngồi lại vào chiếc ghế Trung điện này. Ta cũng nghĩ rằng ta sẽ trở thành người mà Hoàng thượng yêu một khi Ok Jung ngươi biến mất. Nhưng rồi ta nhận ra, hóa ra chúng ta đang bước đi trên những con đường hoàn toàn khác nhau. Hãy chăm sóc cho Điện hạ thật tốt".






Ok Jung khóc và đáp lời: "Nếu kiếp sau tồn tại, liệu chúng ta có thể nắm tay nhau và cùng bước trên một con đường?". Nghe những lời đó, In Hyun mỉm cười và đưa tay nắm lấy tay Ok Jung. Họ cùng cười với nhau và vào thời điểm đó, cả hai dường như đã tìm được sự đồng cảm, lần duy nhất và cũng là cuối cùng trong cuộc đời họ.

Trong thời khắc mà In Hyun từ giã cõi đời, cũng giống như In Kyung, nàng đã có được Lee Soon ở bên cạnh mình. Khi Lee Soon xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng, In Hyun đã thú nhận ngay từ đầu, điều nàng hướng đến không phải vương vị mà còn là tình yêu của một người đàn ông. Nhưng vì trách nhiệm với gia đình mình, nàng đã không làm được điều đó. Và được ở bên cạnh Lee Soon với tư cách Hoàng hậu là điều mà cả đời này nàng sẽ không hối tiếc. Sau đó, In Hyun qua đời một cách nhẹ nhàng và thanh thản.





Hoàng hậu In Hyun qua đời trong tập 23 Tình sử Jang Ok Jung

Tập 23 của Tình sử Jang Ok Jung kết thúc bằng việc Dong Yi bước ra trước mặt toàn thể bá quan văn võ trong buổi thiết triều của Lee Soon để tuyên bố rằng nàng ta đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Jang Hy tần nguyền rủa cái chết của Hoàng hậu. Trên tay Dong Yi là một con búp bê bằng rơm. Trước đó, khán giả có thể thấy Dong Yi đã lẻn vào điện của In Hyun để lấy trộm một đồ vật của Hoàng hậu quá cố.

Đoạn Preview Tình sử Jang Ok Jung tập cuối (24) hé hộ nhiều tình tiết bi thảm






Tập 24 - cũng là tập cuối của Tình sử Jang Ok Jung được phát sóng vào tối nay (giờ Hàn Quốc) rất có thể sẽ dự báo một kết thúc đau buồn xảy đến cho số phận của Jang Ok Jung.
Chia sẻ