Ô sin nảy lòng tham, "cuỗm" lắc tay đính 9 viên đá quý trị giá 100 triệu của chủ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Từng thấy chủ nhà đem trang sức ra sử dụng, bà H. liền nảy lòng tham, chờ đến khi có cơ hội thì cuỗm rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8/12, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Vũ Thị H., sinh năm 1974, quê ở Kiến Xương, Thái Bình, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 5/12, chị Trần Thị Thu H. ở tổ 12, phường Việt Hưng, trình báo về việc bị mất chiếc lắc tay bằng vàng, có đính 9 viên đá rubi – trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà H. là đối tượng tình nghi nên tập trung mở rộng điều tra.

Hà Nội: Ô sin nảy lòng tham lấy lắc tay đính 9 viên đá quý
Vũ Thị H. cùng tang vật.

Cũng theo bị hại, trước lúc phát hiện bị mất tài sản, chủ nhà phát hiện bà H có biểu hiện rất khác thường, khi thì tỏ ra vui mừng, khi lại tỏ ra lo lắng, tiếc nuối. Vì vậy mọi công việc trong nhà, bà H đều “đểnh đoảng, lơ đãng”.

Mở tủ gia đình, chủ nhà tá hỏa vì thấy đồ trang sức có giá trị lớn đã bị mất. Khi được hỏi, bà H. một mực chối cãi không liên quan và sự việc chỉ được làm rõ khi chủ nhà trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bà H. thừa nhận đã lấy trộm tài sản trên của chủ nhà, sau đó đem đi bán cho một người dân ở khu vực được 5,3 triệu đồng và đã tiêu hết số tiền này vào việc cá nhân.

Tiếp xúc chúng tôi tại cơ quan công an, khi này bà H. đang viết bản kiểm điểm và tường trình dài đến hơn 2 trang giấy A4. Thi thoảng bà H. ngước lên khẽ lau nước mắt rồi trả lời một số câu hỏi, bà cũng luôn miệng kể khổ về cuộc sống.

Theo bà H., sau khi bị chồng bỏ, bà H. một thân một mình nuôi con trai ăn học, rồi làm công việc dọn dẹp ở một bệnh viện trong nội thành Hà Nội. Qua một số mối quan hệ thân quen, bà H. được mọi người tín nhiệm giới thiệu giúp việc cho một gia đình.

"Tôi biết việc làm là sai, nghĩ đến con cái tôi, giờ thấy rất tủi nhục và ảnh hưởng đến chúng. Tôi ân hận cả đời...”, bà H tỏ ra hối hận.

Nói về tình trạng mất trộm nhưng lại do chính “người trong nhà” gây ra, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, phó Trưởng Công an quận Long Biên cho rằng, người dân cần cẩn trọng khi thuê người giúp việc, phải hiểu tính tình và nhân thân của người mình thuê.

“Người giúp việc cho mình là người được trao gửi rất nhiều thứ, cần phải hiểu biết về họ… Có những gia đình khi bị người giúp việc lấy đồ rồi biến mất tăm nhưng lại không biết họ quê ở đâu và có mối quan hệ như thế nào”, Thượng tá Chức chia sẻ.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi tài sản và đang làm thủ tục bàn giao lại cho bị hại.

Chia sẻ