Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em

Phong Linh,
Chia sẻ

Cứ nhìn vào váy áo, vào đôi má ửng hồng rạng rỡ của những cô gái là biết nắng mới đã về.

Mùa xuân mới đến ít tuần, cái rét ngọt đầu còn chưa đến, nồm ẩm vừa qua, vậy là Hà Nội đã chuyển nắng. Dường như mùa hè ào đến quá sớm, khiến người ta còn hẫng hụt tiếc nuối mùa xuân. Những ngày này, Hà Nội đẹp rạng ngời trong nắng mới, trời trong và ửng nắng, đặc biệt là buổi sáng và trưa. Ban tối, chút gió lành lạnh lan tỏa, như níu giữ những ngày cuối xuân.

Bắt nhịp siêu nhanh nhạy với sự biến chuyển tinh tế của thời tiết, xuân chưa trọn, nhưng mùa hè đã về trên váy áo chị em. Các cô gái lập tức giã từ áo lông, váy dạ để diện những trang phục mát mẻ vốn chỉ dành cho những ngày đẹp trời. Trẻ nhỏ, thú cưng cũng ùa ra phố đón nắng, dạo chơi cho bõ những ngày lành lạnh, ẩm nồm trước kia.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 1.

Những cặp chân trần xuất hiện nhiều hơn trên phố.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 2.

Trong khi nhiều người vẫn mặc áo khoác, nhiều cô gái đã tự tin váy ngắn tung tăng trên phố.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 3.

Nắng mới về khiến những nụ cười cũng rạng rỡ hơn.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 4.

Nắng tô hồng đôi má, làm duyên cho những đôi lứa trong mùa kết đôi.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 5.

Các bạn nhỏ cũng tha hồ diện những trang phục thoải mái, mát mẻ khi đi chơi cùng bố mẹ.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 6.

Thời tiết những ngày này có vẻ giống với mùa hè hơn là mùa xuân, đặc biệt vào giữa trưa.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 7.

Người vẫn áo len, áo khoác, người ba bỗ, áo cộc là cảnh tượng trái ngược thú vị có thể ghi nhận trong những ngày nắng mới.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 8.

Nắng mới làm duyên cho những cuộc hẹn hò, những bước chân dạo chơi của người đến Hà Nội.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 9.

Kem và áo sát nách tràn ngập phố. Hè về nhanh thế ư?

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 10.

"50 sắc thái" thú vị trước thời tiết đặc biệt những ngày giao mùa. Trong khi cánh chị em khá thích thú tận hưởng nắng mới, không ít người cảm thấy mệt mỏi, thậm chí bị ốm vì thời tiết đỏng đảnh.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 11.

Muốn đo nhiệt độ? Không cần, cứ nhìn vào độ ngắn của quần áo chị em, và độ hớn của mấy em cún là biết trời nóng như nào thôi!

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 12.

Quần áo kiểu trên đông dưới hè được xem là "mốt" của chị em những ngày này?

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 13.

Trẻ em thích thú chơi đùa dưới nắng, hớn hở chẳng kém những người bạn 4 chân của mình.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 14.

Với người nước ngoài, nắng cuối xuân - đầu hạ là hoàn hảo để họ đi dạo...

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 15.

... thưởng thức hương vị náng ngọt của xứ sở nhiệt đới mà không lo cái ngột ngạt, bí bức của những ngày chính hạ.

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 16.

Nằm thong dong sưởi nắng...

Ô kìa, chưa hết xuân, mùa hè đã đến trên váy áo chị em - Ảnh 17.

... hoặc hòa mình vào sự sôi động của phố phường là cách khách du lịch trải nghiệm những buổi giao mùa nắng ngọt.


Chia sẻ