Clip: Sợ con thức giấc, bố loay hoay tìm đủ cách che nắng cho con gái đang ngủ say ở ghế đá bệnh viện

Phong Linh,
Chia sẻ

Bạn sẽ thấy tim mình run lên, và chỉ muốn chạy ào về bên bố...

Mới đây, một góc ảnh nhỏ xinh, một video quay trộm cảnh cha chăm sóc con gái nơi ghế đá bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) do Facebooker Bùi Tuấn Anh ghi lại và đăng tải trên trang cá nhân, một lần nữa đã khiến dân mạng xúc động vô ngần. Bùi Tuấn Anh viết: "Một buổi chiều đầy nắng. Anh đã loay hoay suốt để che nắng cho cô bé. Có lẽ không muốn cô bé tỉnh giấc, để cô bé có giấc ngủ ngon sau một ngày dài mệt mỏi chờ đợi tại bệnh viện". Khoảnh khắc nhỏ xinh đáng yêu ấy đã hút về hơn 12.000 lượt like, hơn 4.000 lượt chia sẻ, chỉ tính riêng trên trang cá nhân của anh.

Cha che nắng cho con gái ngủ

Nhìn cảnh người cha loay hoay dùng tấm bìa carton che hết hướng này, hướng khác để con gái nằm ngủ trên ghế đá bệnh viện khỏi bị nắng chiếu đã được dân mạng cũng dành tặng những lời yêu thương. Nick Cường Đặng xúc động: "Tình cha ấm áp không lời thổ lộ". 

"Chẳng cần phải hào nhoáng, chẳng cần phải điều kiện, chỉ là những gì hết sức bình thường nhưng đã khiến trái tim những người chứng kiến phải thổn thức. Không cần biết cha bé là ai, nhưng việc bạn đang làm khiến mình vô cùng ngưỡng mộ..." - nick Minh Giang Trinh cảm xúc viết.

Clip: Sợ con thức giấc, bố loay hoay tìm đủ cách che nắng cho con gái đang ngủ say ở ghế đá bệnh viện - Ảnh 2.

Hành động bình thường của ông bố "đốn tim" dân mạng.

Bên cạnh những người xúc động trước tình cảm ấm áp của người cha dành cho bé con, không ít dân mạng cũng thắc mắc và "gợi ý", thay vì để con nằm dài trên ghế đá ngủ trong khi nắng lên và loay hoay tìm cách che, người cha có thể chọn cách dễ hơn là bế bé lên, ôm con vào lòng và tìm một chỗ râm mát để hai cha con cùng ngồi. Kim Soan Pham, một người mẹ phân tích: "Nếu là mình, mình sẽ tìm một chỗ mát, rồi ôm con trong tay, vỗ về con ngủ. Mình cũng có con nhỏ nên mình biết. Trẻ con bệnh mà ngủ ngoài nắng nóng sẽ tệ thêm. Che, nhưng không khí chỗ có nắng vẫn rất nóng. Nhìn bé nằm vậy thấy xót quá. Ông bố rất tuyệt nhưng chưa biết chăm con đúng cách".

Bỏ qua những "bắt lỗi" của người cha vì chăm con chưa khéo, hành động của anh cũng khiến không ít người nhớ về bố mình. Facebooker Thanh Hà bình luận, tag hẳn nick của bố vào: "Bố yêu, người tuyệt vời nhất của con! Cũng thường loay hoay với các con và các cháu như thế, luôn mang lại tình yêu thương hoàn hảo nhất cho các con!".

Clip: Sợ con thức giấc, bố loay hoay tìm đủ cách che nắng cho con gái đang ngủ say ở ghế đá bệnh viện - Ảnh 3.

Dầu cha giàu hay nghèo, con gái nhỏ vẫn luôn là công chúa.

Nick Guôn Phương thì chia sẻ, mình luôn chứng kiến sự tận tâm tương tự ở ngay gia đình mình: "Con gái và cha. Họ yêu nhau từ kiếp này sang kiếp sau. Mình được chứng kiến suốt, đó là ông chồng mình và con gái mình. Đối với anh thì con gái là số 1. Dù có phải làm bất cứ việc gì, có bận đến đâu thì vẫn cứ nghĩ đến cô con gái đầu tiên. Làm gì thì làm con gái cũng phải ăn no bụng đã rồi tính tiếp. Lúc nào cũng sợ con bị đói, đi đâu cũng dành bế con, giữ còn hơn người khác giữ bâu vật".

Những bức ảnh và tâm sự của dân mạng, một lần nữa chứng minh cho "chân lý bất diệt": trong lòng cha, con gái luôn là công chúa nhỏ.

Chia sẻ