Nửa đêm, mẹ già bàng hoàng thấy con trai bị người lạ quẳng xuống trước cửa nhà, tay bị cắt gần lìa

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nghe tiếng động trước cửa, người mẹ nhìn ra thì thấy hai thanh niên lạ quẳng con mình từ trên xe máy xuống. Đến gần, bà hốt hoảng khi thấy bàn tay ông Âu Thành bị chặt rất sâu, máu đầm đìa.

Ngày 31/5, Bệnh viện (BV) Quân y 175 cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho trường hợp của bệnh nhân Âu Thành (49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Bác sĩ trực khoa Phẫu thuật chi trên của BV thông tin, khoảng hơn một tuần trước, bệnh nhân Âu Thành nhập viện lúc nửa đêm trong tình trạng có vết thương rất phức tạp ở tay, khả năng cao là bệnh dùng vật sắc nhọn tự cắt vào gây mất vận động cổ tay, bàn tay.

Nửa đêm, mẹ già hốt hoảng thấy con trai bị người lạ quẳng xuống trước cửa nhà, tay bị cắt gần lìa - Ảnh 1.

Vùng cổ tay của bệnh nhân bị cắt rất sâu, đứt toàn bộ gân.

Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhân kể hôm xảy ra sự việc, ông Thành đi làm nhưng mãi không thấy về. Đến nửa đêm bà nghe tiếng động trước cửa, liền nhìn ra thì thấy hai thanh niên lạ quẳng con từ xe máy xuống đất. Chạy ra chỗ con, người mẹ hốt hoảng khi thấy tay ông Thành máu chảy đầm đìa, cổ tay bị cắt sâu. Gia đình sau đó đã đưa bệnh nhân đến BV Đa khoa huyện Hóc Môn sơ cứu trước khi chuyển tiếp lên BV tuyến trên.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt bó mạch thần kinh trụ, đứt động mạch quay, đứt dây thần kinh giữa, đứt toàn bộ gân gấp nông sâu mặt trước cổ tay, vết thương sâu đến xương. Ekip điều trị bắt buộc phải mổ cấp cứu trong đêm.

Nửa đêm, mẹ già hốt hoảng thấy con trai bị người lạ quẳng xuống trước cửa nhà, tay bị cắt gần lìa - Ảnh 2.

Một ca phẫu thuật tại BV Quân y 175.

Cuộc mổ diễn ra gần 4 tiếng, kíp mổ cố gắng nối các tổn thương, thần kinh mạch máu, nối gân và đặt nẹp bột. Hiện tại vết thương ổn, có rò rỉ ít dịch, ngón tay hồng, bệnh nhân bắt đầu có thể vận động được. Tuy nhiên theo bác sĩ, bàn tay không thể bình thường như trước vì đã đứt tất cả các gân. Sau này bệnh nhân cần phải tập vật lý trị liệu lâu dài và tái khám thường xuyên. Cố gắng lắm cũng chỉ 60-70%.

"Nếu nhập viện trễ và không sơ cứu kịp thì bàn tay có thể hoại tử. Hiện số tiền viện phí điều trị là hơn 22 triệu đồng người nhà bệnh nhân chỉ có khả năng đóng được 2 triệu đồng vì hoàn cảnh rất nghèo" – Bác sĩ nói.

Nửa đêm, mẹ già hốt hoảng thấy con trai bị người lạ quẳng xuống trước cửa nhà, tay bị cắt gần lìa - Ảnh 3.

Ông Âu Thành không nhớ chuyện đã xảy ra.

Tại giường bệnh, ông Thành cho biết, ông không có vợ con, sống với mẹ từ nhỏ đến giờ. Hằng ngày, ông đi làm thuê trong một vườn cây kiểng để lấy tiền nuôi mẹ già gần 80 tuổi. Hôm xảy ra sự việc, sau khi đi làm ông ghé một quán bánh xèo ven đường ăn rồi kêu rượu uống đến say khướt nên không nhớ rõ việc gì đã xảy ra.

Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của bệnh nhân Âu Thành xin vui lòng liên hệ Trung tá Trần Xuân Đoán, trợ lý dân vận Phòng Chính trị, BV Quân y 175 (TP.HCM), SĐT: 0933733212.

Chia sẻ