Nữ y tá khuyến khích cắt tóc trong tâm dịch viêm phổi Vũ Hán với phương châm "virus thích môi trường ẩm ướt, cắt một sợi tóc là bảo vệ chính mình"

Jia You,
Chia sẻ

Họ là những người tình nguyện không về nhà để xông pha ra tiền tuyến chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Triệu Thanh Nhã, là một y tá và cũng là nhân viên tình nguyện trong nhóm 2 của Đội Y tế Thượng Hải của bệnh viện Đông Phương thuộc Đại học Đồng Tế. Đây là năm thứ 4 cô ở Thượng Hải và cũng là Tết Nguyên Đán thứ 4 mà cô không được đoàn tụ cùng bố mẹ.

Tận mắt chứng kiến dịch bệnh ngày càng hoành hành, với tư cách là một nhân viên y tế, cô Triệu cho rằng điều quan trọng là phải chịu gánh nặng tại thời điểm khủng hoảng. Sau khi cân nhắc, cô đã trả lại vé xe, từ bỏ việc về nhà mà cùng bạn bè xông ra tiền tuyến chống dịch bệnh. 

Nữ y tá khuyến khích cắt tóc trong tâm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán với phương châm "virus thích môi trường ẩm ướt, cắt một sợi tóc là bảo vệ chính mình" - Ảnh 1.

Cô Triệu nói trong cuộc phỏng vấn rằng đã trả vé xe, không thể về nhà đoàn tụ cùng bố mẹ vì phải làm tình nguyện viên.

Vào ngày 28 tháng Chạp (28 Tết) vừa qua, cô Triệu làm ca đêm. Cô tâm sự rằng, bản thân đã lấy hết can đảm để gọi về thông báo rằng Tết này mình sẽ không về nhà. Cô nói với bố, bệnh dịch này rất nghiêm trọng và cô không thể làm gì khác. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô Triệu tự trách mình vì cô từng hứa rằng chắc chắn năm nay sẽ về nhà đón Tết cùng họ, nhưng lại lỡ hẹn. 

Cô Triệu nói rằng, bố cô là người tâm lý, biết cô hy sinh vì công việc nên đã hẹn gọi điện thoại qua video mỗi ngày. Cô không thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến việc mình nợ ơn bố mẹ quá nhiều. Nhưng nghĩ đến an nguy của các bệnh nhân đang nhiễm bệnh, cô lại nhẹ nhàng cất suy nghĩ ấy vào trong. 

Nữ y tá khuyến khích cắt tóc trong tâm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán với phương châm "virus thích môi trường ẩm ướt, cắt một sợi tóc là bảo vệ chính mình" - Ảnh 2.

Cô Triệu cùng đồng nghiệp hào hứng lên đường đến Vũ Hán.

Đến 29 Tết, cô Triệu cùng nhóm làm việc gửi đơn đăng ký muốn đến Vũ Hán đã tiếp viện. Là người con của Hồ Bắc, cô Triệu bằng mọi giá phải hỗ trợ quê hương. Cô nói rằng, khi Y tá trưởng nhìn vào bảng đăng ký, cô ấy đã khóc khi mọi người có tinh thần tuyệt vời như vậy. 

Theo lịch, vào mùng 4 Tết (tức ngày 27/1), cô Triệu cùng mọi người đã đến Vũ Hán để tiếp nhận công việc. Khi đến nơi, cô nhìn thấy sự quá tải trong bệnh viện và trong tin tức, lúc này cô tin rằng mình đã có quyết định đúng đắn. 

Nữ y tá khuyến khích cắt tóc trong tâm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán với phương châm "virus thích môi trường ẩm ướt, cắt một sợi tóc là bảo vệ chính mình" - Ảnh 3.

Cô Triệu (bên trái) đăng hình cùng đồng nghiệp lên mạng xã hội với lời nhắn: "Chuẩn bị chiến đấu, tất cả đều bình an, đợi tôi về nhà".

Vào hôm sau (28/1), những nhân viên tình nguyện bao gồm cả cô Triệu bắt đầu được học tập hướng dẫn phòng bệnh và kiểm soát dịch bệnh. Cô Triệu nói rằng, cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến này và có niềm tin rằng họ sẽ chiến thắng. Sau khóa huấn luyện, cô Triệu cùng bạn bè đã quyết định cắt tóc đồng loạt. Cô cho rằng, virus thích môi trường ẩm ướt, việc phụ nữ để tóc dài và mặc đồ bảo hộ sẽ khiến họ đổ nhiều mồ hôi, đây sẽ là môi trường tốt để virus sinh sôi nảy nở. Vì vậy, việc cắt tóc không chỉ bảo vệ bản thân mà còn tiện cho việc phòng bệnh.

Nữ y tá khuyến khích cắt tóc trong tâm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán với phương châm "virus thích môi trường ẩm ướt, cắt một sợi tóc là bảo vệ chính mình" - Ảnh 4.

Các đồng nghiệp cô Triệu cho biết, để có một sự nghiệp vĩ đại và cao quý, họ khuyến khích nhau hãy cắt 3000 sợi tóc. Bản thân cô Triệu luôn nâng cao tinh thần, chỉ khi bạn bảo vệ mình tốt thì mới có thể cứu được nhiều người. 

(Nguồn: The Paper)

Chia sẻ