Nữ sinh từng nói "Tôi ghét mẹ" vào ngày 8/3 làm nhiều người khóc cạn nước mắt: Giờ đã trưởng thành, ngoại hình khác xa xưa

Bob V,
Chia sẻ

Trong đoạn phim ngắn được ra mắt dịp 8/3 vài năm trước, đoạn phim có phân cảnh nữ sinh nói "tôi ghét mẹ" giữa hội trường đông người đã làm lay động hàng triệu khán giả.

8/3 là dịp đặc biệt dành cho những người phụ nữ trên khắp thế giới, đặc biệt là những bà mẹ. Cách đây 4 năm, trên mạng xuất hiện 1 viral clip về những người mẹ, nhưng nội dung của đoạn phim lại bắt đầu bằng việc một cô bé trong vai nữ sinh đứng trên sân khấu và nói: "Tôi ghét mẹ tôi!".

Cô bé nói mẹ mình là người thô lỗ, độc đoán, lôi thôi và bốc mùi. Đôi lúc mẹ khiến em cảm thấy xấu hổ, thấy mẹ chẳng quan tâm mình muốn gì và thấy lúc nào mẹ cũng nhiều chuyện. Nhưng cô bé biết, tất cả những điều đó chỉ vì mẹ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái. 

Hình ảnh cuối cùng, khi người mẹ hằng ngày tất tả với bộ quần áo xộc xệch bỗng lôi chiếc váy đã cất trong tủ từ lâu ra mặc rồi tất tả chạy đến trường con gái khiến nhiều người rơi nước mắt.

Nữ sinh từng nói Tôi ghét mẹ vào ngày 8/3 làm nhiều người khóc cạn nước mắt: Giờ đã trưởng thành, ngoại hình khác xa xưa - Ảnh 2.

Nữ sinh từng nói Tôi ghét mẹ vào ngày 8/3 làm nhiều người khóc cạn nước mắt: Giờ đã trưởng thành, ngoại hình khác xa xưa - Ảnh 3.

Đoạn viral clip thu hút tới gần 20 triệu lượt xem trên YouTube và có mặt ở hầu khắp các nền tảng MXH với lượt tương tác vô cùng khủng bởi câu chuyện và cách khai thác chủ đề thực tế, cảm động. Nhân vật làm nhiều người rơi nước mắt khi đó chính là diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ, một cô gái có thực lực diễn xuất từng quen mặt với khán giả ở nhiều vai diễn trước đó, trong đó có vai cô bé Mận ở bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

Cô bé từng khiến khán giả rơi nước mắt 4 năm về trước vẫn tiếp tục có nhiều vai diễn điện ảnh tạo được sự chú ý như Đoạt Hồn, Thất Sơn Tâm Linh,... Bây giờ, nữ sinh đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, duyên dáng. Dù đã lên lớp 11 song Lâm Thanh Mỹ vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, trong sáng của mình.

Những ngày đầu mới đóng phim, Lâm Thanh Mỹ học tại trường tiểu học Võ Văn Tần, quận 6, TP.HCM. Cô bạn từng được giáo viên nhận xét là có thế mạnh diễn đạt tốt, ngôn từ phong phú và liên tiếp nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi.

Lên cấp 3, nữ sinh trúng tuyển vào trường THPT Nguyễn Hiền, quận 6, TP.HCM. Hiện Thanh Mỹ đang là học sinh lớp 11 của trường. Được biết, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của nữ diễn viên khá cao với 38 điểm, trong đó Toán và Văn nhân hệ số 2.

Có thể thấy, khác với những sao nhí khác, cô bạn lại được gia đình cho theo học những ngôi trường công lập chứ không phải là các ngôi trường quốc tế đắt đỏ. Rũ bỏ hình ảnh của một diễn viên, bé Mận của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh trở về đời sống hằng ngày với bộ đồng phục đi học giản dị và rất hòa đồng với bạn bè trong lớp.

Được biết, ở trường cấp 3, Lâm Thanh Mỹ còn đăng ký vào CLB Đọc sách để có nhiều thời gian học hỏi, làm quen với mọi người. Nói về chuyện thi đại học, cô bạn từng cho biết mình sẽ thi vào một trường Đại học không chuyên về diễn xuất.

Bố của Lâm Thanh Mỹ từng cho biết anh đề cao việc học tập của con gái hơn cả và luôn đặt điều kiện nếu con xuống học sinh khá thì cha mẹ sẽ dừng ngay việc đóng phim.

Những lần con tham gia diễn xuất, anh cố gắng sắp xếp việc học ổn định trước, sau đó mới đóng phim, tạo điều kiện nuôi dưỡng ước mơ, niềm đam mê cho con.

Đối với vai diễn nhỏ, anh bàn bạc với đạo diễn để con được quay vào thứ bảy, chủ nhật, không ảnh hưởng việc học. Những vai diễn dài ngày như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, anh nhờ cô giáo chủ nhiệm dạy phụ đạo trước chương trình cho con. Vì vậy, sau khi kết thúc phim, Thanh Mỹ vẫn học kịp, thậm chí học giỏi hơn một số bạn.

Theo lời người cha, Thanh Mỹ rất tự giác học tập, thường học luôn vào buổi trưa - sau khi kết thúc buổi học sáng.

Ảnh: FBNV

Chia sẻ