Nữ sinh bị cưa chân vì bác sĩ tắc trách trở lại Sài Gòn tái khám và tập vật lí trị liệu

Hương Thu ,
Chia sẻ

Đúng 1 tháng sau ngay xuất viện, Hà Vi cô nữ sinh bị cưa chân vì lỗi tắc trách của bác sĩ đã quay lại tái khám tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

havi1
Trưa 16/5, cô nữ sinh bị cưa chân Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) đã trở lại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM (Q.Tân Bình) để tái khám.

havi3
Ngày 17/4, Hà Vi chính thức xuất viện về quê. Đúng 1 tháng sau, cô gái quay lại khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

havi12
Gần 1 tháng điều trị ở bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, Vi đã quen được nhiều bệnh nhân, bác sĩ, các bệnh nhi... Ai gặp cũng hỏi thăm sức khỏe cô. "Ai cũng khen em xinh và đầy sức sống hơn hồi nhập viện. Hồi đó, em sút gần 10 ký, đến nay đã tăng cân. Gặp lại mọi người ở đây em vui lắm", Hà Vi chia sẻ.

havi8
Trong bệnh viện, khá nhiều người nhận ra Hà Vi nên xin chụp hình chung.

havi13
Anh Lê Văn Long (bố Hà Vi) cho biết: "Phía bệnh viện huyện Cư Kuin sẽ lo tiền đi lại, viện phí trong lần tái khám này. Vừa rồi Vi đã thi xong học kì 2 nên mới sắp xếp được thời gian đi xuống đây".

havi4
Dường như đã thân quen với bệnh viện, nhất là khoa Phẫu thật chỉnh hình - nơi Vi nằm điều trị nên trong lúc chờ ba làm thủ tục khám, cô gái 15 tuổi tự chống nạng đi một vòng.

havi5
Các bác sĩ ân cần hỏi thăm sức khỏe, học tập của Hà Vi. "Em vừa thi xong học kì 1. Vì em học trễ cả  tháng nên các thầy cô ưu tiên cho thi sau nhưng em vẫn muốn thi đúng hạn. Đợt thi rồi có Hóa, Toán thì không như ý thôi. Riêng môn Địa điểm em cao nhất lớp đó", Vi khoe với các bác sĩ.

havi6
Nét cười tươi tắn của Hà Vi. Gần như trong suốt thời gian nằm viện,Vi vẫn lạc quan, vẫn giữ được nụ cười này. Nữ sinh chia sẻ: "Em chỉ tập trung vào việc học thôi.Vừa rồi em phải học cật lực, có khi đến 1 giờ đêm, bị sốt 2 lần để có thể theo kịp kiến thức với các bạn".

havi7
Hiện tại, do Vi ở nội trú tại trường nên chỉ cuối tuần mới có thể về nhà tập đi chân giả, mỗi ngày tập khoảng nửa tiếng. Hơn nữa, do phần chân vẫn còn đau nên em chưa thể tập nhiều, chủ yếu đi bằng nạng. Vi cũng không muốn đi xe lăn để khỏi phiền bạn bè giúp hoặc nghĩ mình bị tàn tật. "Em có thể đi lại một mình và tự làm được mọi việc cá nhân mà", cô gái nói.

havi11
Phải đến chiều, anh Long mới làm xong các thủ tục khám, nhận phòng cho Vi.

havi14
Bác sĩ thăm khám, kiểm tra phần mỏm cụt ở phần chân bị cưa.

havi15
Theo bác sĩ Trịnh Minh Tú (phó trưởng khoa Phục hồi chức năng), sức khỏe của Vi tiến triển nhanh hơn dự kiến, phần mỏm cụt đang lành dần tuy nhiên vẫn phải băng bó đều đặn. "Em còn phải tiếp tục tập vật lý trị liệu để có thể sử dụng tốt chân giả", bác sĩ Tú nói.

havi10
Vi cùng cha sẽ ở lại bệnh viện trong vài ngày để theo dõi và tập vật lý trị liệu.  Khi được hỏi về ước mơ, dự định trong thời gian tới, Hà Vi nói vẫn rất thích được làm một chiến sĩ công an. Về lời hứa sẽ lo cho cho Vi nếu thích ngành của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nữ sinh vẫn chưa nghĩ đến. "Trước mắt em vẫn cố học xong hết chương trình cấp 3 đã, chứ chưa dự tính cụ thể về định hướng nghề nghiệp sau này", Hà Vi cho biết.

Chia sẻ