Nữ sinh 15 tuổi bị bạn đâm chết ngay tại lớp, bố mẹ chết lặng khi biết lý do

Đan Vy,
Chia sẻ

Cô nữ sinh cấp 2 luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập và là niềm tự hào của cha mẹ. Chẳng ai ngờ được đó lạ là nguyên nhân khiến em phải mất mạng oan uổng.

Daily Mail ngày 12/1 vừa đưa tin về một vụ bạo lực học đường kinh hoàng xảy ra ở trường THCS Jinshi, tỉnh Phúc Kiến, tây nam Trung Quốc khiến cho dư luận nước này bàng hoàng.

Theo truyền thông địa phương, nữ sinh Xiao Yi (15 tuổi) đã bị bạn học cùng lớp họ Yan dùng dao đâm một nhát chí mạng vào cổ hôm 9/1 vừa qua. Xiao Yi đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng em đã tử vong ngay sau đó không lâu.

Nữ sinh 15 tuổi bị bạn đâm chết ngay tại lớp, bố mẹ chết lặng khi biết lý do - Ảnh 1.

Cô học trò xuất sắc ra đi quá đột ngột khiến người thân, bạn bè không khỏi đau lòng.

Nam sinh gây án đã bị lực lượng chức năng bắt giữ với cáo buộc tấn công bạo lực, gây tổn hại nghiêm trọng tới thân thể của người khác.

Được biết, Xiao Yi là học sinh giỏi, luôn dẫn đầu lớp về các thành tích học tập. Cô bé cũng đang chăm chỉ ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra vào cuối tháng thì sự việc đáng tiếc xảy ra.

Mẹ của nạn nhân, cô Lin, cho hay Yan được xếp ngồi ngay trước bàn con gái cô ở trong lớp. Hôm xảy ra vụ án, Yan đã bảo Xiao Yi làm bài tập hộ nhưng cô bé không đồng ý bởi vì bài của mình em còn chưa làm xong. Vậy là giờ ăn trưa hôm đó, Yan lẻn ra ngoài chuẩn bị hung khí để chuẩn bị kết hoạch giết người.

Nữ sinh 15 tuổi bị bạn đâm chết ngay tại lớp, bố mẹ chết lặng khi biết lý do - Ảnh 2.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại Trường Trung học Jinshi, Phúc Kiến, Trung Quốc.

Một người phụ nữ ở chợ trông thấy Yan mua một con dao nhỏ nhưng không thể ngờ đứa trẻ đó lại dám dùng nó vào việc tày trời là sát hại bạn cùng lớp của mình. Sau giờ cơm trưa, Yan quay lại lớp ngồi vào chỗ như chưa có chuyện gì rồi bất ngờ quay xuống đâm một nhát vào cổ Xiao Yi.

Haixia Metropolitan dẫn lời một nguồn tin không chính thức cho biết Yan là học sinh cá biệt, hay bắt nạt các bạn ở trường và học hành cũng bết bát. Sau khi gây án, Yan đã tự tới sở cảnh sát Licheng đầu thú và bị bắt giữ vì tội cố ý làm hại người khác.

Sở giáo dục địa phương đã tiến hành họp bàn với phía trường Jinshi để tìm ra cách ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra. Cảnh báo cũng được gửi tới các trường học khác để tăng cường kiểm tra an ninh cũng như đưa ra biện pháp phòng chống bạo lực học đường.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ