Nữ quân nhân giàu nghị lực

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Chồng hy sinh đột ngột giữa tuổi thanh xuân, con còn thơ dại, song các nữ quân nhân đã kiên cường vượt qua bao khó khăn chồng chất, vuông tròn việc nhà, việc đơn vị.

Tháng 5.2010, thiếu úy Cao Tấn Nam cùng đồng đội hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn (anh được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm), vợ anh - trung úy Nguyễn Thị Phượng (Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) tưởng chừng quỵ ngã. Anh chị mới cưới nhau 3 năm, con trai mới 22 tháng tuổi, bao dự định còn dang dở. Nhưng chị đã vượt qua nỗi đau để nỗ lực công tác, nuôi con khôn lớn.

nu quan nhan giau nghi luc hinh anh 1Mẹ con trung úy Nguyễn Thị Phượng. Ảnh:  N.D

Làm nhân viên chính sách ở Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn, trung úy Phượng dành thời gian nghiên cứu kỹ các văn bản, tham mưu cho chỉ huy ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chặt chẽ để các địa phương triển khai công tác này có hiệu quả. Chị còn tham mưu tổ chức tìm kiếm và cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ bàn giao cho gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà; khảo sát và đề nghị xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho 1 gia đình liệt sĩ và 2 gia đình nữ cựu quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, trung úy Nguyễn Thị Phượng được bình chọn là một điển hình tiêu biểu, dự Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX năm 2015.

Ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, hoàn cảnh của đại úy Nguyễn Thị Hòa - nhân viên văn thư không ai không biết. Năm 2002, chị lập gia đình cùng một quân nhân trong đơn vị. Khi con gái đầu lòng chưa đầy 5 tháng tuổi, trong một chuyến công tác ở huyện miền núi, chồng chị đột ngột qua đời.

Vừa làm mẹ, vừa làm cha, chị Hòa cố gắng bù đắp cho con những thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Với công việc, chị luôn tận tâm tận lực, tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao hàng chục ngàn công văn gửi về, phát hành văn bản chuyển đi bảo đảm đúng địa chỉ, đối tượng, thời gian quy định. Ngày đi làm, tối kiên trì theo học chương trình đại học, chị đã lấy được bằng cử nhân tin học.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật từng viết: “Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay”. Can trường vượt lên những đau thương mất mát, nuôi dạy con thơ khôn lớn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chị Phượng, chị Hòa như những “bông cúc vàng” giàu nghị lực, được đồng đội yêu mến, quý trọng.

Chia sẻ