Chuyện lạ thời phong kiến Trung Quốc: Những chuyến áp giải nữ phạm nhân đi lưu đày kéo dài hàng nghìn dặm tưởng chừng gian khổ, vậy mà lại khiến các quan sai tranh nhau nhận việc. Vì đâu lại có chuyện trái khoáy như vậy?
Trong buổi lễ trao quà, các nữ phạm nhân nước ngoài không ngại cất lời ca tiếng hát và những điệu nhảy làm sôi động thêm không khí Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Vào những ngày cận Tết, tại trại giam Ninh Khánh (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) luôn nhộn nhịp bởi người thân của các phạm nhân tìm đến chia sẻ, động viên mong họ chấp hành, cải tạo tốt để được sớm trở lại đời thường.
Sau anh tội phạm với cái cổ bành trướng, xin mời quý độc giả đến với nhân vật tiếp theo của thế giới "thời trang ngầm": Bà cô phạm nhân có bộ lông mi dị dạng, trông còn khó nhìn hơn cả mấy con đà điểu.
Trong thời phong kiến ở Trung Quốc, người ta có một hình phạt rất khủng khiếp dành cho những người phụ nữ phản bội hôn nhân. Đó là hình phạt cưỡi con lừa gỗ. Vậy hình phạt này kinh khủng thế nào?