Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vào những ngày cận Tết, tại trại giam Ninh Khánh (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) luôn nhộn nhịp bởi người thân của các phạm nhân tìm đến chia sẻ, động viên mong họ chấp hành, cải tạo tốt để được sớm trở lại đời thường.

Điều đặc biệt ở nơi hiện đang giam giữ khoảng 5.000 phạm nhân là tại đây, có rất nhiều phạm nhân là cặp vợ chồng, anh em ruột thịt và có cả bố con.

Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh - Ảnh 1.

Các phạm nhân ở trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình) đang trang trí cho ngày Tết

Tâm sự với chúng tôi cặp vợ chồng quê ở Mộc Châu, Sơn La đang thụ án chung thân về tội tàng trữ ma túy, không giấu nổi sự ân hận vì hậu quả từ việc kiếm đồng tiền bất chính dẫn đến tù tội.

Phạm nhân Lò Văn Quang chia sẻ, từ một công dân hiền lành chịu khó làm ăn. Tuy công việc làm xe ôm có thu nhập không cao nhưng cuộc sống vẫn có thể trang trải cho đủ gia đình. Vào năm 2009 do không hiểu biết, khi kẻ buôn bán ma túy dụ cho tiền giúp chúng vận chuyển số ma túy với tiền công cao có thể làm thay đổi cuộc sống nên đã kéo theo vợ mình vào cuộc.

"Tôi mới giữ hộ 3 bánh ma túy được đến ngày thứ 5 thì bị bắt giữ, ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng hoàn cảnh quá khó khăn thì làm kiếm ít tiền sẽ có vốn. Nào ngờ tôi phải chịu cảnh tù tội cả hai vợ chồng. Từ khi thụ án đến nay, dịp Tết nào tôi cũng thường nhận được sự động viên, quan tâm của các cán bộ trại giam. Tôi hy vọng cải tạo tốt để có ngày được giảm án, trở về chăm sóc gia đình", Quang chia sẻ.

Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh - Ảnh 2.

Phạm nhân ân hận chia sẻ về nỗi nhớ nhà

Nữ phạm nhân Hoàng Thị Yến (vợ Quang) liên tục lau nước mắt ân hận kể, khi hai vợ chồng đi tù con gái mới 16 tuổi, hiện nay đã có chồng và con cái.

"Chỉ vì lòng tham nên chúng tôi dại dột như vậy, 10 năm thụ án ở trại thì con gái vẫn đến thăm vào các dịp lễ Tết, khi con lấy chồng cũng vẫn đều đặn như vậy. Ban đầu thì anh em bạn bè đến thăm cứ khoảng 3 năm một lần, nhưng vài năm trở lại đây thì không còn nữa. Tôi hy vọng được ân xá giảm án để được về với cộng đồng", nữ phạm nhân ân hận.

Cũng theo nữ phạm nhân Yến, hai vợ chồng thụ án cùng nhau nhưng chỉ khác phân trại, mỗi tháng hai người được gặp nhau khoảng 30 phút/ lần ngay tại khu vực nhà tiếp khách chung.

Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh - Ảnh 3.

Các phạm nhân luôn nhận được sự động viên từ các cán bộ chiến sĩ

Con đường đến tù tội của hai chị em ruột Mạc Thị Bích Ngọc (SN 1971) và Mạc Quang Dũng quê ở Nam Định cũng khiến không ít người khi chứng kiến đều phải ngán ngẩm.

Trò chuyện với PV, Ngọc cho hay, năm nay là năm thứ 10 vì tội môi giới ma túy. Chị có 6 người con gái, thì 3 đứa đã lấy chồng khi không có mẹ, đứa út năm nay 7 tuổi phải sống trong trại khi mẹ phải trả án.

"Hồi đó, tôi bán hàng phở ở thành phố, còn chồng thì chỉ làm xe ôm nên kinh tế khó khăn lắm. Có người hỏi đến mua heroin, vì biết chỗ hay bán cho dân nghiện nên tôi chỉ chỗ đó. Kể từ khi công an ập vào bắt đến nay, tôi mất tất cả, chỉ mong chồng ở nhà thương yêu các con. Tôi cố gắng chấp hành, chịu khó làm việc để mong ngày được giảm án".

Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh - Ảnh 4.

Gia đình có hai chị em ruột cùng phạm tội và hệ lụy phía sau

Ngọc tâm sự thêm về nỗi nhớ nhà và ân hận với mức án: "Những năm đầu khi trả án có con nhỏ sống cùng nên phần nào còn đỡ. Khi cháu lên 3 tuổi thì tôi xin cho cháu về nhà với bố, ở trong này chỉ có chị em (các nữ phạm nhân) với bốn bức tường. Nhất là khi Tết đến chúng tôi được các cán bộ quản trại lo đầy đủ như: Bánh chưng, mâm ngũ quả … đều có. Chỉ khác mỗi điều là nếu ở cuộc sống ngoài đời thì 30 Tết vẫn phải lo toan cho con cái, nhưng bây giờ nỗi nhớ nhà thì không thể bù đắp được.".


Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh - Ảnh 5.

Ở trại, các phạm nhân cũng được tham gia các hoạt động thể thao

Đối với Dũng (em ruột Ngọc), lần đầu tiên bị bắt quả tang về tội mua bán ma túy lĩnh án 6 năm tù khiến gia đình tan nát.

Theo Dũng, bản thân anh không nghiện ngập nhưng hàng ngày làm nghề xe ôm la cà chơi với một số con nghiện nên con đường đến nhà tù quá dễ.

"Vợ tôi ở nhà bán hàng tạp hóa thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, dù biết là vi phạm pháp luật nhưng thấy người ta kiếm tiền quá dễ khi thấy anh xe ôm bán heroin cho con nghiện. Hôm bị bắt là lần đầu tiên tôi mua lại ma túy của một xe ôm rồi nhường lại cho con nghiện thì bị bắt".

Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh - Ảnh 6.

Cứ mỗi dịp Tết đến là điểm mốc quan trọng đối với các phạm nhân chờ ngày trở về với gia đình

Dũng kể, người đau khổ nhất hiện nay là vợ và đứa con trai sẽ rất thiệt thòi, anh luôn tin tưởng người vợ sẽ tha thứ, chờ đợi kẻ phạm tội cải tạo tốt để sớm được về gia đình.

"Hai chị em tôi ở cùng trại, mỗi tháng ban giám thị tạo điều kiện cho gặp nhau một lần. Mỗi lần gặp lại đều chung nỗi nhớ nhà và hơn hết là sự ân hận khi nghĩ về tương lai của các đứa con. Còn riêng tôi thì mong vợ tha thứ cho chồng và hy vọng cô ấy chung thủy chờ đợi ngày chồng hoàn lương", Dũng tâm sự.

Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh - Ảnh 7.

Các phạm nhân được gói bánh chưng và được lo chế độ chu đáo

Trước khi chia tay trại giam, chúng tôi không khỏi động lòng bởi sự quyến luyến với những đôi mắt buồn của hai bố con người dân tộc Mông (quê ở Điện Biên). Cả hai cùng nhau đi mua ma túy về để bán cho các con nghiện để rồi cha phải nhận 12 năm, con 20 năm tù giam. Một phần hai quãng thời gian đã thụ án đối với họ coi như cả cuộc đời vô nghĩa.

Cũng như những phạm nhân khác, mỗi tháng hai bố con chỉ được gặp nhau một lần với khoảng 30 phút tâm sự.

"Tôi ân hận vì gặp con mà không biết phải nói như thế nào, lẽ như người ta thì khuyên con cải tạo tốt để sớm trở về nhưng tôi cũng là kẻ phạm tội. Bản thân tôi còn 2 năm nữa sẽ được trở về với gia đình. Ở đây, chúng tôi luôn được các cán bộ tận tình dạy bảo. Tết ở đây, ngoài các hoạt động thể dục thể thao, chúng tôi còn được gói bánh chưng, phát thêm giò, măng miến, xương lợn nấu măng, chân giò,…. không thiếu gì so với ở nhà nên mọi người trong trại ai cũng vui vẻ". phạm nhân chia sẻ.

Tâm sự nặng lòng về nỗi nhớ ngày Tết của những phạm nhân là vợ chồng, anh chị em ruột trong trại giam Ninh Khánh - Ảnh 8.

Các phạm nhân được nhận quà từ gia đình tiếp tế

Trước đó, chiều 30/1, tại Trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình tổ chức công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đã họp và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 1 cho 1.455 phạm nhân, trong đó có 308 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Phạm nhân được giảm nhiều nhất 28 tháng, người ít nhất 1 tháng.

Đây là hoạt động nằm trong quy định của Thông tư liên tịch số 02/2013 hướng dẫn về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân. Theo đó, các trại giam trên cả nước sẽ tổ chức 3 đợt giảm án cho phạm nhân đủ điều kiện chấp hành án vào các dịp như: Tết cổ truyền dân tộc, 30/4;1/5 và 2/9. Trong đó, mỗi phạm nhân được giảm 1 lần/năm.

Chia sẻ