“Nữ hoàng phim 18+” tan nát cuộc đời vì sự nuôi dạy của người mẹ độc đoán, cái kết ở tuổi 29 khiến ai nấy xót xa

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nhìn lại khoảng thời gian ngắn ngủi của diễn viên này, người ta dễ dàng nhận thấy nguồn cơn của bi kịch cuộc đời cô chính là từ người mẹ quá độc đoán.

Một đêm tháng 7/2002, tại căn hộ thuộc tầng 24 ở một tòa nhà thuộc quận Tĩnh An, Thượng Hải, một nghệ sĩ đã nhảy lầu tự tử. Người phụ nữ đó là Trần Bảo Liên. Cô qua đời ở tuổi 29, khi mới sinh con được vài ngày tuổi.

Trần Bảo Liên là cái tên đầu tiên nhiều người nhớ tới khi nhắc đến danh xưng "nữ hoàng phim 18+". Nhưng cùng với Trương Quốc Vinh, Ông Mỹ Linh, Lý Ngọc, Trần Bảo Liên là một trong những ngôi sao khiến khán giả tiếc thương vì ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

“Nữ hoàng phim 18+” tan nát cuộc đời vì sự nuôi dạy của người mẹ độc đoán, cái kết ở tuổi 29 khiến ai nấy xót xa - Ảnh 1.

Trần Bảo Liên là cái tên đầu tiên nhiều người nhớ tới khi nhắc đến danh xưng "nữ hoàng phim 18+".

Bị mẹ ép đóng phim người lớn

Năm Bảo Liên 4 tuổi, bố mẹ ly hôn, tuy nhiên không ai muốn nuôi cô. Cuối cùng, cô được giao cho mẹ nhưng người này sau đó gửi cô cho bà ngoại. Năm 12 tuổi, Bảo Liên chuyển đến Hong Kong sống với mẹ. Những tưởng tìm được hơi ấm mẫu tử, nhưng Bảo Liên nói, đó là mở đầu chuỗi ác mộng. 

Thấy con gái xinh đẹp, cao ráo, mẹ Bảo Liên hối thúc con bỏ học đi làm người mẫu bán thời gian để kiếm tiền. Khi Bảo Liên tròn 17 tuổi và trượt Miss Asia, mẹ cô vô cùng thất vọng. Được một đạo diễn phim cấp 3 ngỏ ý mời Bảo Liên đóng phim, bà lập tức đồng ý.

“Nữ hoàng phim 18+” tan nát cuộc đời vì sự nuôi dạy của người mẹ độc đoán, cái kết ở tuổi 29 khiến ai nấy xót xa - Ảnh 2.

Đời Bảo Liên là những ngày đóng phim cấp 3 cay đắng.

Để con gái đủ tuổi đóng phim, bà không ngại ký hợp đồng bảo lãnh. Kể từ đó, đời Bảo Liên là những ngày đóng phim cấp 3 cay đắng. Cô từng thổ lộ: "Tôi không muốn ai động vào mình. Nhưng mẹ tôi nhận tiền của người ta rồi, coi như cá trên thớt, tôi chỉ biết chịu trận". 

Bất chấp sự tủi nhục, đau khổ của con gái, mẹ Trần Bảo Liên chỉ thấy được lợi ích từ việc cô đóng phim nóng và ký hợp đồng những 10 bộ phim 18+ cho nữ diễn viên chỉ trong năm 1993. 

Từ năm 17 tuổi, Trần Bảo Liên đã mắc chứng trầm cảm. Khi tham gia một chương trình truyền hình, nữ diễn viên cho biết cô từng cố tự sát nhưng may mắn được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Để tìm đến cái chết, người đẹp cũng nhiều lần cố ý phóng hỏa tại nhà riêng nhưng bất thành.

“Nữ hoàng phim 18+” tan nát cuộc đời vì sự nuôi dạy của người mẹ độc đoán, cái kết ở tuổi 29 khiến ai nấy xót xa - Ảnh 3.

Trần Bảo Liên quen biết với đại gia Hoàng Nhậm Trung và nhận ông làm cha nuôi.

Năm 1993, Trần Bảo Liên quen biết với đại gia Hoàng Nhậm Trung và nhận ông làm cha nuôi. Sự giúp đỡ tận tình của Hoàng Nhậm Trung khiến cô ngã vào vòng tay của cha nuôi. Thế nhưng, vốn là kẻ cả thèm chóng chán, vị đại gia này nhanh chóng bỏ rơi người đẹp.

Kết thúc cuộc đời ở tuổi 29, con không biết cha mình là ai

Đến năm 2002, Trần Bảo Liên bất ngờ được phát hiện đã mang thai khiến công chúng đoán già đoán non không biết cha của đứa bé là ai. Ngày 31/7/2002, nữ diễn viên nhảy lầu tự sát, khi đó con trai cô còn chưa đầy 40 ngày tuổi và chưa được mẹ đặt tên cho. Khi ấy, Trần Bảo Liên mới 29 tuổi.

“Nữ hoàng phim 18+” tan nát cuộc đời vì sự nuôi dạy của người mẹ độc đoán, cái kết ở tuổi 29 khiến ai nấy xót xa - Ảnh 4.

Khâu Hoàng Y đẹp trai, sáng láng.

Sau khi Trần Bảo Liên chết, con của cô được cựu quản lý của Vương Phi - Khâu Lê Khoan nhận nuôi và đặt tên là Khâu Hoàng Y. Mới đây, Khâu Lê Khoan đăng bức ảnh mừng sinh nhật con trai nuôi Hoàng Y lên mạng xã hội. Cậu bé đẹp trai, sáng láng. Nhiều nghệ sĩ vào chúc mừng cậu thanh niên, đồng thời cũng chúc mừng người mẹ đã thành công trong việc nuôi dạy đứa trẻ thành người trưởng thành, sống tích cực và khỏe mạnh, vững vàng. 

Cuộc đời của Trần Bảo Liên có quá nhiều cay đắng, đau khổ trăm bề. Nhiều người cho rằng, cuộc sống của nữ diễn viên đã chệch hướng ngay từ những năm tháng tuổi trẻ chỉ vì 1 người mẹ lợi dụng con cái, sẵn sàng "bán con" để trục lợi.

Chia sẻ