"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo và những câu chuyện tình duyên lận đận

Phạm Phương,
Chia sẻ

"Nữ hoàng nước mắt" xứ Hàn có tuổi thơ đáng nhớ và sự nghiệp thành công, tuy nhiên trong đường tình duyên thì đến giờ cô vẫn lọng đọng.

Bị ghét vì xinh xắn, thông minh từ bé

Nữ diễn viên Bản tình ca mùa đông ngay từ khi bé đã định hưởng cho bản thân, lớn lên sẽ trở thành người nổi tiếng. Bé gái 5 tuổi có gương mặt xinh như thiên thần nhanh tróng trở thành tiêu điểm ở bất cứ nơi đâu cô đến. Choi Ji Woo được coi là một trong những diễn viên có tuổi thơ khá êm đềm. Bố mẹ luôn hướng cô theo ngành ca sĩ, tuy nhiên với tính tình ương bướng cô quyết định trở thành một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp và nổi tiếng. 
 

Nổi tiếng xinh đẹp thông minh ngay từ bé.

Thời đi học, Choi Ji Woo có phần nghịch ngợm và bướng bỉnh, xong cô rất chăm học. Tuy nhiên, với khuôn mặt xinh xắn và cá tính đặc biệt thích sự nổi bật của mình đã khiến bạn bè ghen ghét, luôn tìm cách xa lánh. Cô luôn biết tự lập và có định hướng rõ ràng cho tương lai sau này của bản thân, dám nghĩ dám làm, học tập, rèn luyện chăm chỉ để đạt được thành công.
 

Càng lớn vẻ đẹp càng thêm phần mặn mà hơn.
 
Sự nghiệp lên như diều gặp gió

Trong một lần tình cờ, khi đăng ký thi tuyển người mẫu có gương mặt giống nữ diễn viên kỳ cựu người Pháp Esabell Adjinee, Choi Ji Woo đã may mắn chiến thắng vượt qua hơn 40.000 cô gái khác. Bắt đầu từ đây sự nghiệp của cô có bước khởi sắc ấn tượng, cái tên Choi Ji Woo liên tục được các hãng thời trang nổi tiếng xứ Hàn thời đó săn đón như một hiện tượng hot của ngành người mẫu. 
 

Vai diễn đem đến thành công vang dội cho sự nghiệp của Choi Ji Woo.

Nhận thấy sự thành công đang tới gần, Choi Ji Woo quyết định theo học lớp đào tạo diễn xuất với mong muốn trở thành diễn viên xuất sắc được mọi người mến mộ. Tuy nhiên, những vai diễn nhỏ ban đầu của cô không gây nhiều tiếng vang, phải đến vai chính trong Olgami, công chúng mới bắt đầu để ý đến cô gái có gương mặt xinh đẹp phúc hậu này. 

Nhưng thành công nhất phải kể đến vai diễn Yoo Jin trong Bản tình ca mùa đông, bộ phim có lượng người xem đạt mức kỷ lục, đem về cho Choi Ji Woo giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc năm đó. Cô được người hâm mộ ưu ái đặt cho cái tên “Nàng công chúa Ji Woo”.
 

Bộ phim "Nấc thang lên thiên đường" cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Với gương mặt trong sáng và thuần khiết, do vậy kể từ đó đến nay, Choi Ji Woo thường xuyên được mời đóng những vai nữ chính với tính cách hiền hậu, yếu đuối có số phận bi đát, khiến người xem tốn không ít nước mắt mỗi lần theo dõi phim của cô. 

Qua các bộ phim bi như Mối tình đầu, Những ngày tươi đẹp, Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường, Choi Ji Woo được mọi người đặc biêt gọi với cái tên “Nữ hoàng nước mắt”. Có thể nói những vai diễn đậm nước mắt đã ngấm vào máu của cô, do vậy những bộ phim sau này như mang tính chất hài hước thì đều không đem lại thành công vang dội cho cô.

Đường tình duyên trắc trở

Có sự nghiệp thành công khiến nhiều người mơ ước, tuy nhiên trong chuyện tình cảm cá nhân, ngôi sao Bản tình ca mùa đông lại khá kín tiếng, hầu như từ cô rất ít khi đề cập đến tình yêu cũng như kế hoạch hôn nhân của mình. Năm 2002, sau sự hợp tác thành công cùng Bae Yong Jun trong Bản tình ca mùa đông, có tin đồn cho biết cặp đôi đã cảm nắng nhau trong quá trình thực hiện bộ phim, đến khi hoàn thành cảnh cuối, cả hai bị bắt gặp cùng tới Úc dự buổi diễn thời trang. 

Không những thế, cả hai thường xuyên dành những lời cánh để nói về nhau, Bae Yong Jun từng chia sẻ: “Ji Woo khóc rất nhiều, ngay cả khi cảnh quay đã kết thúc cô ấy vẫn khóc không ngừng, những lúc đó tôi thường ôm và động viên thì cô ấy mới chịu nín. Tuy nhiên, tinh thần làm việc của Ji Woo rất cao, có những cảnh quay trên núi khá nguy hiểm, đạo diễn yêu cầu người đóng thế, nhưng cô ấy lúc nào cũng xin tự đóng”.

Nữ hoàng nước mắt cũng từng tâm sự không bao giờ có thể quên sự quan tâm, chăm sóc của Bae Yong Jun dành cho cô trong suốt quá trình quay phim với thời tiết khắc nghiệt. Mặc dù cả hai bên đều không lên tiếng xác minh hay phủ nhận nhưng kể từ đó Bae Yong Jun và Choi Ji Woo thường xuyên tránh mặt và nói về nhau.
 

Người hâm luôn mong muốn cả hai thực sự đến với nhau.

Sau Bae Yong Jun thì chắc chắn phải nhắc đến nam tài tử Kwon Sang Woo, người đóng cặp với Choi Ji Woo trong bộ phim bi Nấc thang lên thiên đường nổi tiếng. Trong suốt quá trình phát sóng, bộ phim nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Người hâm mộ ai cũng mong cặp đôi này có thể nên duyên ngoài đời thực. 

Tuy nhiên, cả hai đã lên tiếng phủ nhận, sự việc rơi vào quên lãng. Có thể nói nam diễn viên Lee Jin Wook là người bạn trai đầu tiên Choi Ji Woo chính thức công khai với giới truyền thông. Tuy nhiên mối tình chênh lệch về tuổi tác này lại không có kết thúc viên mãn, sau 3 năm hẹn hò cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi do sức ép từ phía dư luận quá lớn.
 

Choi Ji Woo công khai hẹn hò nam diễn viên trẻ Lee jin Wook.
 
Trong buổi phỏng vấn gần đây nhất cho bộ phim truyền hình Nữ quản gia bí ẩn, khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, Choi Ji Woo thẳng thắn thừa nhận cô vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này: “Tôi nghĩ tuổi này cũng khá muộn rồi, nhưng chưa bao giờ tôi lo lắng về chuyện này. Tất nhiên ai cũng mong có được gia đình và có những đứa trẻ của riêng mình, tuy nhiên điều gì đến thì tự khắc nó sẽ đến, tôi không muốn lãng phí thời gian để suốt ngày lo lắng đến nó. Thành thật mà nói, tôi thích cách sống như hiện tại, chỉ cần chăm chỉ làm việc và tiếp tục nhìn về phía trước. Tôi không nghĩ đây là ý tưởng tồi, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái”.

Tóm lại, Choi Ji Woo được coi là một trong những nữ diễn viên không những sở hữu vẻ đẹp tự nhiên mà còn có tài diễn xuất tuyệt vời. Giống như đạo diễn tài ba Jang Dulk từng nhận xét: “Cô ấy là một nghệ sĩ tiềm năng, như củ tỏi vậy, cứ bóc một lớp lại khám phá ra một điều mới mẻ”
Chia sẻ