Du học sinh Việt bị bắt tại Nhật vì mang trứng vịt lộn, nem chua: Dân mạng tố từng rao bán cả 2 thứ, chồng phủ nhận nói vợ chỉ bán chè?

Min,
Chia sẻ

Vào năm ngoái Phương L. đã có ít nhất hai lần đăng đàn rao bán nem chua, trứng lộn cho bạn bè người Việt tại Nhật Bản với giá 950 Yên (khoảng 200k tiền Việt) cho 10 cái nem chua và 1,800 Yên (gần 400k) cho 10 trứng vịt kèm rau răm.

Những năm gần, nhiều du học sinh, thực tập sinh người Việt vi phạm luật ở nước ngoài đã gần như trở thành một mối lo cực kỳ đáng báo động. Đỉnh điểm là mới đây, vào sáng ngày 13/6 một nữ du học sinh Việt có tên Hắc Thị Phương L. đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ ngay tại sân bay Haneda, Tokyo vì nhập lậu trái phép 10kg thịt lợn (nem chua) và 360 trứng vịt lộn vào nước này. Đáng chú ý hơn, một phần thịt lợn mà bạn nữ sinh này mang theo có nhiễm virus dịch Tả lợn Châu Phi sau khi kiểm định. Thông tin được công bố vào sáng hôm qua 23/7.

photo-1-15639414906111962023371

Ngay lập tức, thông tin về vụ việc gây chấn động này đã lan truyền khắp các mặt báo lớn nhỏ vì đây là đầu tiên virus dịch Tả lợn Châu Phi xuất hiện ở Nhật Bản. Theo thông tin lời khai ban đầu, Phương L. cho biết số thực phẩm trên là do mẹ cô chuẩn bị để cô mang sang Nhật sử dụng, ấy thế với số lượng quá lớn, cảnh sát nghi ngờ cô mang đến Nhật với mục đích kinh doanh. 

Dù chưa có kết luận chính xác từ chính phủ Nhật về trường hợp này, nhưng cái tên của Phương L. đang trở nên "hot" nhất tại quê nhà Việt Nam. Hành vi đáng lên án của cô xuất hiện tràn ngập khắp các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội Việt khiến dân tình một phen xôn xao. Và cũng từ đây, hàng loạt bằng chứng cho thấy Phương L. mang nem chua và trứng vịt lộn sang Nhật kinh doanh khá nhiều lần trong quá khứ đã được dân mạng "đào mộ" được.

Untitled

Untitled3

Cụ thể, trong một nhóm kín dành riêng cho các du học sinh, thực tập sinh người Việt hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản, vào năm ngoái Phương L. đã có ít nhất hai lần đăng đàn rao bán nem chua, trứng lộn cho bạn bè người Việt thèm món ăn quê hương với giá 950 Yên (khoảng 200k tiền Việt) cho 10 cái nem chua và 1,800 Yên (gần 400k) cho 10 trứng vịt kèm rau răm. Hiện số hình ảnh này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các diễn đàn hội nhóm làm cho sự việc của Hắc Thị Phương L. càng nóng hơn bao giờ hết. 

Về phía người thân của Phương L., anh P.T chồng của cô cho biết hiện tại Phương L. đang bị giam giữ tại Sở cảnh sát thuộc thành phố Tokyo, Nhật Bản. Và hôm nay anh cũng đã được triệu tập đến để làm việc. Đối mặt với vụ việc của vợ, anh P.T trần tình vợ anh mang số lượng lớn nem chua và trứng vịt lộn sang Nhật đơn thuần chỉ với mục đích... ăn uống tiết kiệm hơn. 

Ngoài ra anh còn phủ định thông tin cho rằng vợ mình mang thực phẩm từ Việt Nam sang Nhật để kinh doanh như một số trang mạng xã hội Việt xôn xao. P.T tiết lộ thêm nếu có kinh doanh thì trước đây vợ anh chỉ nấu chè để bán, hoàn toàn không dính liếu gì tới đường dây nhập lậu các kiểu. 

photo-1-15639414519411293711209

Phía cảnh sát Nhật Bản hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Phương L. Vẫn chưa rõ nữ du học sinh Việt sẽ phải đối mặt với mức phạt như thế nào. Tuy nhiên, nếu bị xác định hành vi nhập lậu phục vụ việc mua bán, mức phạt sẽ rất nghiêm khắc. Chưa kể từ sau khi dịch tả lợn Châu Phi bùng phát ở các nước châu Á, nhất là Trung Quốc và Việt Nam, chính phủ Nhật càng mạnh tay với các cá nhân vi phạm. Được biết, nếu cố tình vi phạm mức án cao nhất có thể lên đến 3 năm tù giam hoặc nhẹ hơn là phạt hành chính dưới 1 triệu Yên (214 triệu đồng). 

Hy vọng qua vụ việc lần này, khách du lịch cũng như du học sinh, thực tập sinh từ Việt Nam sang Nhật, phải chú ý kỹ càng hơn với hành lý mình mang theo, tránh vô tình vi phạm dẫn tới hậu quả đáng tiếc. 

Chia sẻ