Nữ đại gia của "Những cô gái trong thành phố": Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này

Crissi,
Chia sẻ

Nữ đại gia Hoài Xuân (Ngọc Crystal Eyes) của "Những cô gái trong thành phố" suy cho cùng lại là một "nữ cường nhân" dám yêu hết mình và được khán giả ủng hộ nhiệt tình dù cho bà mang danh người thứ 3.

Một trong những nhân vật gây nhiều "sóng gió" và cũng được yêu mến nhất nhì trong Những cô gái trong thành phố chính là nữ đại gia Hoài Xuân (Ngọc Crystal Eyes). Tuy chỉ là một vai phụ trong phim nhưng bà Xuân lại là người mang đến cho khán giả hứng thú để theo dõi tiếp phim.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 1.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 2.

Vào vai người thứ 3 trong cuộc tình "mệt mỏi" của cặp Tùng (Bình An) - Mai (Lương Thanh) thế nhưng bà Xuân lại nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Nghe thì thấy lạ nhưng đó lại là sự thật, sự yêu mến khán giả dành cho nữ đại gia Hoài Xuân đa phần đều bắt nguồn từ việc... chán ghét sự ấu trĩ của cặp Tùng - Mai.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 3.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 4.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 5.

Ban đầu, bà Xuân xuất hiện với biệt danh được khán giả đặt cho là quý bà phòng gym. Ngay từ lần đầu gặp gỡ Tùng, bà Xuân đã bị vẻ điển trai của anh chàng thu hút. Sau khi tìm được cách tiếp cận Tùng, bà đã cho anh những vật chất mà anh luôn muốn có. Từ tiền, chỗ ở, công việc, xe cộ... Tùng đã bị những phù phiếm này che mắt. Cộng thêm việc vừa cãi nhau to với Mai nên Tùng nhanh chóng sa vào lưới của bà Xuân.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 6.

Chuyện tình của Hoài Xuân và Tùng sở dĩ không bị chỉ trích quá nhiều là vì lúc 2 người đến với nhau, họ chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Đối với Tùng, anh đã chia tay Mai vào thời điểm đó. Bà Xuân cũng chỉ là "thuận nước đẩy thuyền", đưa Tùng về ở cùng mình để bớt cô đơn. Việc một người phụ nữ quá lứa lỡ thì khao khát tình yêu chẳng có gì sai. Thậm chí ngay cả việc bà mồi chài trai trẻ cũng không khiến dân mạng phẫn nộ vì có ai cấm "máy bay bà già" đi tìm "phi công trẻ" bao giờ đâu.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 7.

Vào thời điểm 2 người nảy sinh tình cảm, cả 2 đều tự nguyện chứ chẳng ai ép uổng gì Tùng. Mặt khác, quan điểm sống của bà Xuân về việc "nhục không chết, đói mới chết" cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía cộng đồng mạng. Bà Xuân nói không sai, để có tiền, con người ta phải chịu đựng được khổ cực và trải qua nhiều khó khăn, gian khổ thì mới chạm đến mục đích.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 8.

Thế nhưng Tùng lại cho rằng quan điểm sống này của bà Xuân không phù hợp với mình. Tùng tỏ ra thanh cao nhưng lại không có tiền, chí tiến thủ cũng không. Vậy thì anh lấy tư cách gì chỉ trích lối sống của bà Xuân? Thêm vào đó, việc bà Xuân cố tình đẩy Mai ra xa, tách cô ra khỏi Tùng cũng là việc làm dễ hiểu và thông cảm. Người phụ nữ nào cũng mong muốn được giữ người yêu lại cho riêng mình.

Thay vì ném đá bà Xuân vì xen vào giữa chuyện tình của Tùng - Mai, khán giả lại quay sang chỉ trích lối sống ù lì, thiếu chín chắn của cặp đôi trẻ con này. Bà Xuân nghiễm nhiên nhận được tình cảm của khán giả vì cách sống thẳng thắn, đĩnh đạc và lại còn dám yêu, dám hy sinh vì người mình yêu.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 9.

Ngay sau khi Tùng đề nghị cắt đứt quan hệ với bà Xuân, khán giả liền chỉ trích Tùng là người vô tình, lợi dụng bà Xuân xong lại vứt bỏ. Hiện tại, cư dân mạng đa số đều ủng hộ bà Xuân hãy mau chóng từ bỏ Tùng, để Tùng cứ thế về lại bên Mai. Còn bà thì nên đi tìm một ý trung nhân khác bởi vừa có tiền, vừa có sắc, bà Xuân thiếu gì lựa chọn mà cứ phải bám lấy một người vô dụng như Tùng?

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 10.

Nữ đại gia của Những cô gái trong thành phố: Kẻ thứ 3 hám tình nhưng lạ thay vẫn được yêu mến vì điều này - Ảnh 11.

Đón xem những tập tiếp theo của Những cô gái trong thành phố để biết được diễn biến cuộc tình tay ba Xuân - Tùng - Mai rồi sẽ đi về đâu. Tập 33 của phim sẽ lên sóng vào lúc 21g50 ngày 17/4 trên kênh VTV3.


Chia sẻ