Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ

Văn Tiên,
Chia sẻ

Ở cái tuổi lên ba, Huy chỉ có thể nằm một chỗ, chốc chốc lại phá lên cười ngây dại rồi hướng ánh nhìn về phía bà nội. Sau khi mẹ bỏ đi không chăm sóc, mọi sinh hoạt của Huy đều do bà nội chăm sóc. Thương cảnh bà cháu nương nhau trong bệnh viện, mọi người đã tìm đến giúp đỡ.

Ngày 9/4, chúng tôi tìm đến phòng 109, khoa Thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), nơi bé Nguyễn Hoàng Huy (3 tuổi) đang nằm điều trị chứng bệnh bại não, động kinh quái ác.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 1.

Nằm trên chiếc giường bệnh, Huy đưa ánh mắt nhìn mọi vật xung quanh.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 2.

Nụ cười ngây dại của con khiến ai cũng xúc động.

Nằm lặng lẽ trên chiếc giường bệnh, cứ cách vài phút, Huy lại lên cơn co giật, đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh rồi phá lên cười ngây dại.

Huy là nhân vật trong bài viết: "Ánh mắt cầu cứu của bé trai 3 tuổi bị bại não, không có mẹ chăm sóc, nằm viện với bà nội mà thiếu tiền chữa trị", mà chúng tôi đăng tải hơn 1 tuần trước.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 3.

Sau khi mẹ bỏ đi, con được bà nội chăm sóc.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 4.

Vẻ dễ thương, lém lỉnh của Huy.

Đỡ đứa cháu nội ngồi dậy, bà Trần Thị Tuyết Lan (53 tuổi, ngụ xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) vui mừng cho biết mấy ngày qua, gia đình bà đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ bé Huy từ hàng trăm mạnh thường quân.

"Cô vui quá, cảm ơn mọi người nhiều lắm, trước giờ hoàn cảnh gia đình khổ quá, mẹ thằng bé thì bỏ đi lâu rồi, có chăm sóc nó nữa đâu. Một mình cô ẵm cháu lên bệnh viện, xin cơm từ thiện để mà nuôi bé", bà Lan xúc động. 

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 5.

Hàng ngày, con phải đối mặt với vô số lần lên cơn co giật, động kinh.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 6.

Huy đã nhập viện Nhi đồng 1 từ sau Tết đến nay.

Theo bà Lan, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền mà mọi người giúp đỡ Huy đã gần 90 triệu đồng. Huy là đứa cháu duy nhất của con trai bà cùng người con dâu. Tuy nhiên, vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, khi Hoàng Huy được 4 tháng tuổi, người con dâu đã giao lại con cho bà săn sóc rồi bỏ đi nơi khác làm ăn, lâu lắm mới về thăm con trai một lần.

"Nó đi hồi thằng bé còn chút xíu, nó biết con nó bệnh nhưng cũng không nói gì. Thôi thì nó không chăm sóc thằng bé thì cô phải chăm, dù nó có bệnh tật nhưng là cháu mình, sao cô bỏ được", bà Lan kể lại.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 7.

Cơ thể Huy cũng ốm yếu sau những đợt chữa bệnh liên tục.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 8.

Vẻ dễ thương của con khi được bà nội ẵm bồng.

Không giống như những đứa trẻ bình thường khác, dù đã lên ba nhưng Huy chỉ biết nằm một chỗ, lâu lắm mới ú ớ bập bẹ vài tiếng gọi ba, gọi mẹ. Chứng bệnh bại não, động kinh đã dai dẳng theo Huy suốt 3 năm trời khiến cơ thể con ngày một tiều tụy, số ngày nằm viện của Huy nhiều hơn ở nhà khiến gia đình bà Lan rơi vào bế tắc.

Nằm trên đôi tay của bà Lan, Huy đưa đôi mắt to tròn ngắm nhìn mọi vật xung quanh, chốc chốc lại nở một nụ cười rồi hướng về phía bàn tay đầy những mũi kim tiêm. "Thằng bé co giật nhiều lắm, nay còn bệnh viêm phổi nữa, nó nằm bệnh viện từ tết đến giờ, mãi chưa thể về vì sức khỏe yếu quá. Lúc trước cô còn ẵm nó đi ở nhờ nhà người ta để phụ giúp việc nhà, kiếm tiền mua sữa cho cháu, giờ thì nằm miết ở viện, ngày ngày 2 bà cháu xin cơm từ thiện mà ăn qua ngày", bà Lam ngậm ngùi.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 9.

Mọi sinh hoạt hằng ngày của Huy đều do một tay bà nội chăm sóc.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 10.

Hiện con đang nằm ở phòng 109, khoa Thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1 - TP.HCM.

"Mấy nay mọi người vào thăm thằng bé, nó cũng cười đùa nhiều hơn, cô vui lắm. Ước gì cháu mình có thể biết ngồi, biết đi như cháu người ta. Giờ cô còn sống thì chăm cháu, lỡ mà sau này chết đi, chẳng biết nó sống với ai", bà Lan bật khóc.

Theo bà Lan, với số tiền mà mọi người giúp đỡ, bà sẽ lo thuốc men, mua thêm thuốc bổ ngoài danh mục bảo hiểm cho Huy, đồng thời mua thêm sữa tã, ăn uống cho đứa cháu nội của mình. "Cô chỉ mong có bác sĩ nào đó thật giỏi, biết được tình trạng bé để có thể chữa khỏi bệnh, chứ nhìn thằng bé đau đớn, co giật hoài cô chịu không được", bà Lan nghẹn lời.

Ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường bệnh, chốc chốc Huy lại nheo mắt, cười đùa khi được bà Lan chăm sóc.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 11.

Vẻ dễ thương, đôi mắt tròn xoe của Huy nhìn mọi người.

Nụ cười ngây dại của Huy, 3 tuổi chỉ nằm một chỗ không có mẹ chăm sóc, may mắn được mọi người giúp đỡ - Ảnh 12.

Mong phép màu sẽ đến với con để con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Ở cái tuổi lên ba, con dường như cảm nhận rõ ràng hơn về mọi thứ xung quanh, đặc biệt là người bà lúc nào cũng ở bên, săn sóc cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Dù biết rằng những ngày tháng sắp tới, cơ hội để Huy hết bệnh còn rất xa vời, chỉ cầu mong một phép màu sẽ đến với con để con được hồi phục như bao đứa trẻ khác. 

Số tiền giúp đỡ của mọi người dành cho Huy là món quà vô cùng ý nghĩa để tiếp thêm động lực cho hai bà cháu bước tiếp những ngày tháng còn lại, có thêm nguồn kinh phí để lo sữa tã, thuốc men cho Huy. Xin thay mặt gia đình Huy, chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người dành cho đứa trẻ tội nghiệp này.


Chia sẻ