Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột Hà Nội khi nhận món quà đặc biệt Ngày 20/10

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Trong cái xóm trọ tồi tàn dưới chân cầu Long Biên, những người phụ nữ quanh năm lúc nào cũng lấm lem, tất bật kiếm sống, họ chỉ biết đến ngày 20/10 qua tivi hay theo dõi những cuốn lịch. Với những người phụ nữ ấy, việc được trang điểm, mặc những chiếc áo dài dường như chỉ có trong giấc mơ...

Hiểu được điều đó, chương trình “Ngày Đẹp Nhất” ra đời, biến ước mơ nhỏ bé của những người phụ nữ ở đó trở thành hiện thực. Xóm trọ nghèo sau khu chợ Long Biên nơi được ví là khu ổ chuột của thành phố, nơi sinh sống của những phận đời xa quê từ bé, những người lao động nghèo, sống bằng đủ thứ nghề từ lượm ve chai đến cửu vạn.

Khác so với thường ngày, thay vì những bộ đồ lấm lem, những bộ trang phục cũ kĩ, họ được các tình nguyện viên đến tận tay trang điểm, làm tóc và chuẩn bị những bộ áo dài thật đẹp.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 1.

Món quà 20/10 đặc biệt đến với những người phụ nữ ở xóm trọ ổ chuột.

Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột Hà Nội khi nhận món quà đặc biệt Ngày 20/10 - Ảnh 2.

Khu trọ hôm nay sạch sẽ, ồn ào, náo nhiệt không còn đìu hiu, lạnh lẽo như thường ngày.

Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột Hà Nội khi nhận món quà đặc biệt Ngày 20/10 - Ảnh 3.

Bất chấp cái nắng oi ả, các thành viên trong chương trình "Ngày đẹp nhất" đã có mặt tại đây, vui vẻ chuyện trò, trang điểm cho từng người được mời tham gia.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 4.

Ở cái tuổi xế chiều, những cụ già như được hồi xuân khi các tình nguyện viên trang điểm và làm tóc cho họ, ai nấy cũng tỏ ra vui vẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Thành Trung người sáng lập nhóm cho biết, trong bộn bề cuộc sống hiện tại không phải ai trong số họ cũng có điều kiện để có thể tận hưởng hết ý nghĩa của ngày 20/10.

Việc tặng một bông hoa hay nở một nụ cười với những người bà, người mẹ không có đủ đầy điều kiện để tận hưởng một ngày 20/10 là điều đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 8.

Sau khi trang điểm xong, các bà, các mẹ được khoác lên mình những bộ áo dài với đủ loại màu sắc chuẩn bị lên sân khấu.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 9.

Hôm nay, hãy bỏ qua những gánh nặng mưu sinh...

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 11.

Kể cả những người ở cái tuổi xế chiều, với họ chắc gì đã có ngày giống như ngày hôm nay lặp lại một lần nữa.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 12.

Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột Hà Nội khi nhận món quà đặc biệt Ngày 20/10 - Ảnh 9.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 13.

Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột Hà Nội khi nhận món quà đặc biệt Ngày 20/10 - Ảnh 11.

Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột Hà Nội khi nhận món quà đặc biệt Ngày 20/10 - Ảnh 12.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 14.

Những cái nắm tay thật chặt thay cho lời muốn nói bởi vì có khi cả đời họ đến bây giờ mới có ngày vui như vậy.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 15.

Niềm vui của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột khi nhận món quà 20/10 bất ngờ - Ảnh 16.

Dù không may mắn nằm trong số 15 người được chọn tham gia chương trình nhưng những người phụ nữ còn lại trong xóm vẫn rất phấn khích và vui mừng khi được hòa cùng không khí 20/10.

Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột Hà Nội khi nhận món quà đặc biệt Ngày 20/10 - Ảnh 16.

Nụ cười hạnh phúc của những người phụ nữ sống ở khu ổ chuột Hà Nội khi nhận món quà đặc biệt Ngày 20/10 - Ảnh 17.

Chắc chắn rồi, hôm nay là ngày vui nhất!

Ngày Đẹp Nhất là 1 chương trình ra đời dành cho những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại đây.

"Chúng tôi chọn nơi đây để tổ chức chương trình là vì ở đây có các mẹ, các cụ là những cụ bà lượm ve chai, sớm hôm đẩy xe hàng ngoài chợ kiếm vài đồng tiền lẻ.

Hay là những người đêm đêm đi nhặt vài con tôm do những người đổ buôn rơi vãi ngoài đường để bán lấy tiền nuôi gia đình. Những người phụ nữ quanh năm lam lũ không có nổi một ngôi nhà nhỏ hay một gia đình trọn vẹn cho riêng mình.

Chúng tôi muốn nhân dịp 20/10 này, những người phụ nữ đó sẽ được dành tặng một ngày đẹp nhất vào đúng ngày của họ và dành cho họ một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của mình", anh Trung chia sẻ.

Chia sẻ