Nụ cười hạnh phúc của các chị, các mẹ lần đầu tiên được nhận quà 8/3

Lê Bảo,
Chia sẻ

"Hơn 80 tuổi rồi lần đầu được tặng hoa ngày 8/3 tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Có lẽ bó hoa này tôi sẽ giữ mãi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay...", một cụ già bán hàng rong ở phố Hàng Đào nghẹn ngào.

Với mong muốn đem đến cho những người phụ nữ kém may mắn, đang phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau có 1 ngày 8/3 trọn vẹn yêu thương cũng như nụ cười ấm áp như bao người phụ nữ khác, nhóm tình nguyện "Chắp cánh yêu thương" đã tận tay trao những bó hoa, tấm thiệp và món quà nhỏ xinh đến những người phụ nữ này...

Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Vũ Nguyên Hương - trưởng nhóm tình nguyện chia sẻ: "250 món quà do các thành viên trong nhóm tự tay làm, tự tay thiết kế từ nhiều ngày trước để gửi đến các bà, các mẹ, các chị kém may mắn hơn những người phụ nữ khác. Họ gần như không bao giờ biết đến quà ngày 8/3. Chính vì vậy với mong muốn mang lại niềm hạnh phúc nhỏ bé và giản dị cho những phụ nữ ấy, chúng em đã cùng chung tay xây dựng nên chương trình này".

17 giờ chiều, nhóm tình nguyện trao những món quà đầu tiên tại nhiều tuyến phố cổ và nhận được không ít sự ủng hộ, khích lệ của người dân cũng như du khách nước ngoài.

Vừa nhận được bó hoa, tấm thiệp mà các bạn trẻ trao cho, cô Nguyễn Thị Phúc (bán hàng rong tại phố Hàng Bông) vui vẻ nói: "Tôi từ Thái Bình lên đây làm ăn, vất vả lắm nên cũng chẳng biết đến ngày 8/3 là ngày gì chỉ đến khi các cháu sinh viên tặng quà mới biết. Đây là lần đầu tiên tôi được tặng quà dịp này nên thấy hạnh phúc lắm...".

ngày 8 tháng 3
Để có 250 món quà gửi đến các bà, các mẹ, các chị, hàng chục thành viên trong nhóm đã phải dành nhiều ngày để tự tay thiết kế.

ngày 8 tháng 3
Đúng 17 giờ hàng chục thành viên trong nhóm tình nguyện tập trung tại khu vực phố cổ - nơi có nhiều phụ nữ mưu sinh bằng những công việc bán hàng rong.

ngày 8 tháng 3
Tại khu vực tòa nhà Hàm cá mập, một người phụ nữ làm nghề thu mua đồng nát bất ngờ nhận được món quà từ các bạn trẻ.

ngày 8 tháng 3
Chị Chinh bán bóng bay quanh khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vui vẻ nhận bó hoa từ nhóm tình nguyện.

ngày 8 tháng 3
"Mình toàn mang đến niềm vui cho thanh niên trong đêm 8/3 chứ đây là lần đầu tiên nhận được quà trong ngày 8/3", một phụ nữ chia sẻ.

ngày 8 tháng 3
Người phụ nữ này trước khi nhận món quà không giấu nổi vẻ xúc động.

ngày 8 tháng 3
Họ bán bóng bay trong đêm 8/3, 20/10 hay ngày lễ 14/2, nhưng chưa từng nhận được món quà nào.

ngày 8 tháng 3
Một người làm nghề bán bánh rán rong không khỏi ngậm ngùi, vui sướng khi đón nhận bó hoa, tấm thiệp và 1 cuốn sách từ tay các bạn tình nguyện viên.

ngày 8 tháng 3
Người phụ nữ ngoài 50 bán tào phớ quanh phố cổ cũng nở nụ cười hạnh phúc với bó hoa trên tay.

ngày 8 tháng 3
Cụ già ngoài 80 tuổi lần đầu nhận quà ngày 8/3. Cụ chia sẻ, món quà đối với cụ thực sự rất ý nghĩa, chị sẽ trân trọng nó đến cả khi nhắm mắt xuôi tay.

ngày 8 tháng 3
"Nhà đang đi thuê và rách rưới lắm nhưng tôi sẽ đặt bó hoa này ở vị trí trang trọng nhất", chị Huệ, bán hàng nước, vui vẻ nói.

ngày 8 tháng 3
"Chưa bao giờ được ai tặng hoa, tặng quà, tặng thiệp như thế này cả nên nhận thấy run lắm", cô Thành cho biết.

ngày 8 tháng 3
"Tôi đi bán trứng quanh phố từ sáng đến tối, có để ý ngày 8/3 là gì đâu. Tự dưng nhận được quà và hoa như thế này thấy mình như trẻ lại, thấy hạnh phúc và yêu đời hơn", cô Thuận quê ở Thái Bình cho hay.

ngày 8 tháng 3
Một người phụ nữ làm nghề quét rác vui mừng khôn xiết khi đón nhận món quà nhỏ từ các bạn trẻ.

ngày 8 tháng 3
Với các tình nguyện viên thì nụ cười của những người phụ nữ kém may mắn ngày 8/3 cũng là niềm hạnh phúc vô bờ của họ.

ngày 8 tháng 3
Nhiều bạn trẻ ngoại quốc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ hành động ý nghĩa của nhóm.
Chia sẻ