Nữ CEO cưng chó đến mức mua luôn biệt thự 2.000m2 để chúng tự do chạy nhảy: "Thú cưng nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta"
Mọi người thường gọi cô là "phú bà cưng chó", hay "nuôi chó theo cách của phú bà Linh Đặng"... khi theo dõi quá trình chăm sóc và những đặc ân mà vị CEO này dành cho đàn cún cưng của mình.
Ngoài cương vị là một nữ doanh nhân chinh chiến trên thương trường, CEO Linh Đặng còn là một người phụ nữ của gia đình và đặc biệt cô còn chăm sóc đàn cún cưng với 15 con mà cô vẫn thường gọi yêu là "đàn con thơ" của mình.
Trên kênh TikTok cá nhân (với 7,5 triệu lượt thích và hơn 260 nghìn người theo dõi) nữ CEO thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, và những câu chuyện thú vị xoay quanh đàn cún cưng, luôn là chủ đề hot trên MXH.
Mọi người thường gọi CEO Linh Đặng là "phú bà cưng chó", hay "nuôi chó theo cách của phú bà Linh Đặng"... khi theo dõi quá trình chăm sóc và những đặc ân mà vị phú bà này dành cho đàn cún cưng của mình.
Năm 2023, phú bà gây bão khi tiết lộ chi 65 triệu/tháng cho đàn cún, sang năm 2025, chi phí đã là 80 triệu/tháng
Trên kênh TikTok của mình, CEO Linh Đặng từng có một đoạn clip chia sẻ mức chi phí trong một tháng mà cô dành cho đàn cún cưng. Một tháng hết 65 triệu, bao gồm các hoạt động như: Chải lông cho chó (10 triệu/tháng), dắt chó đi dạo hàng ngày (15 triệu/tháng), thuê người chăm sóc chó (10 triệu/người, 2 người), đồ ăn cho chó (15 triệu/tháng), khám chữa bệnh (trung bình mỗi tháng hết 5 triệu/con).
CEO Linh Đặng bật mí chi phí 65 triệu/tháng dành cho đàn cún cưng. Đoạn clip chia sẻ vào năm 2023, nhận về tới 5,4 triệu lượt xem. Khi đó đàn cún của cô mới có 9 con.
Tuy nhiên đó là thời điểm năm 2023, còn hiện tại, chi phí ấy đã tăng lên rất nhiều. CEO Linh Đặng chia sẻ: "Chi phí để chăm các bé có tăng đôi chút, do Linh nhận thêm bé Cici - là vợ của bé Fox, làm 'con dâu' của Linh và hiện tại có thêm các con của Cici và Fox.
Trong quá trình chăm sóc các bé, Linh thấy chi phí chăm sóc sức khỏe như: Khám sức khỏe định kỳ, đầu tư thuốc ngừa ve rận, thuốc xổ giun, thuốc bổ, chi phí khám chữa bệnh, chi phí tắm rửa, dưỡng lông hàng tuần... là những hạng mục chi phí tốn kém nhất".
CEO Linh Đặng cũng bật mí thêm, đến thời điểm hiện tại, cô không tính rõ các chi phí, nhưng ước tính mỗi tháng cũng mất khoảng 80 triệu cho đàn cún cưng của mình.

Những chia sẻ của phú bà Linh Đặng về đàn cún cưng, được rất nhiều người quan tâm và dõi theo từng ngày. Tuy nhiên ngoài những sự ngưỡng mộ, cũng không ít người cho rằng nữ CEO đang "vung tay" quá nhiều cho việc chăm sóc đàn cún.
"Tốn quá nhiều tiền cho thú cưng", "sao lại chăm chó đến mức như vậy", "chó thôi chứ có phải con cái, người nhà đâu mà chăm đến mức ấy"… Đó là những ý kiến trái chiều mà CEO Linh Đặng gặp phải. Và cá nhân cô cũng có quan điểm của riêng mình.
"Linh nghĩ mỗi cá nhân đều có đam mê khác nhau. Có người thì đầu tư vào việc mua sắm chi tiêu cho mình, như nuôi cá Koi hoặc chơi cây cảnh xa xỉ, Linh có đam mê cứu trợ và chăm sóc các bé cún. Linh may mắn khi có gia đình như ba mẹ và các con đều là những người yêu động vật, đồng thời ủng hộ Linh trong việc chăm nuôi cún.
Ba mẹ Linh còn mạnh khỏe và có điều kiện nên chưa cần Linh hỗ trợ về mọi mặt. Linh cân bằng giữa gia đình, ba mẹ và các bé cún đồng thời Linh không làm ảnh hưởng đến tài chính gia đình trong việc đầu tư cho các bé cún của mình" - CEO Linh Đặng chia sẻ.

Có 6 người làm hỗ trợ từ việc nhà đến việc chăm sóc đàn cún, có người đã gắn bó suốt 12 năm
Năm 2023, CEO Linh Đặng từng chia sẻ, cô có 2 người làm để hỗ trợ chăm sóc đàn cún, họ sẽ chuẩn bị từng bữa ăn, dắt chó đi dạo, quan tâm đến tình hình sức khỏe của từng con trong đàn.
Nhưng sang đến năm 2025, chi phí dành cho đàn cún cưng tăng lên, một phần cũng vì số lượng người hỗ trợ cô cũng nhiều hơn trước. "Nhân viên hỗ trợ gia đình Linh tổng là 6 người và các anh chị em đã gắn bó với Linh từ 3 - 12 năm. May mắn của Linh khi nhân viên đều là những người yêu quý động vật, vì nếu không cùng niềm đam mê, yêu thích thì sẽ rất khó đồng hành với nhau từng ấy năm. Mọi người hỗ trợ chăm sóc các bé trong thời gian Linh đi làm hoặc đi công tác. Nhân viên của Linh sẽ có lịch phân công kỹ lưỡng trong việc chăm sóc gia đình và các bé cún.
Trong quá trình nuôi các bé, Linh cũng phải trải qua 2 - 3 lần tuyển thêm nhân sự. Và trong quá trình tuyển dụng, yếu tố có vật nuôi trong nhà, hay yêu thú cưng cũng là một trong những yếu tố quyết định sự hợp tác của hai bên" - CEO Linh Đặng chia sẻ.
CEO Linh Đặng cũng chia sẻ thêm, hàng ngày ngoài công việc điều hành hoạt động kinh doanh của các công ty, cô sắp xếp thời gian vào mỗi sáng để chăm sóc và chơi cùng đàn cún.
Trước ở chung cư, sau chuyển sang biệt thự 2000m2, để đàn cún cưng có thể tự do chạy nhảy
Trò chuyện cùng phú bà Linh Đặng, mọi người sẽ cảm nhận được cô là một người hết lòng yêu thương và dành rất nhiều tâm huyết với đàn cún cưng của mình.
Nhiều năm trước là câu chuyện xoay quanh phú bà và chồng mua đứt một tòa chung cư chỉ để thoải mái dắt chó đi dạo. Và giờ đây, tiếp tục sẽ là câu chuyện cả gia đình chuyển từ căn hộ chung cư, xuống biệt thự sân vườn rộng tới 2000m2, một phần là do nhu cầu sinh hoạt, một phần cũng là để đàn cún cưng thoải mái chạy nhảy, nô đùa trong sân vườn.
"Do tính chất công việc Linh hay phải đi công tác nên Linh đã lựa chọn căn hộ để sinh sống. Sự lựa chọn này đã phải thay đổi, do số lượng các bé cún mà Linh nuôi nhân lên quá nhiều trong thời gian ngắn. Gia đình Linh đã chuyển nhà từ trung tâm thành phố ra xa hơn, chuyển từ căn hộ chung cư trên cao về khu nhà vườn để cho các bé thoải mái chạy nhảy, không ảnh hưởng đến mọi người" - CEO Linh Đặng chia sẻ.
Biệt thự mà gia đình phú bà Linh Đặng đang sống là một khu nhà vườn với diện tích khoảng 2000m2. Nữ CEO đã cùng team thiết kế phân chia công năng để dành nhiều diện tích cho đàn cún cưng vui chơi, sinh hoạt và không bị ảnh hưởng đến gia đình.
"Linh không phân biệt khu vực của các bé trong nhà, khu vực nào cũng được thiết kế thân thiện với cún. Từ sàn nhà đến đồ dùng trong nhà, Linh lựa chọn vật tư để khi các bé sinh hoạt không tạo cảm giác khó chịu cho gia đình" - CEO Linh Đặng chia sẻ.
Tuy nhiên có một điều mà vị phú bà này khá ám ảnh trong suốt quá trình chăm sóc đàn cún 15 con của cô. Không phải chuyện phá phách đồ đạc, cũng không phải vấn đề về mùi đặc trưng, mà là về thảm cỏ trong vườn nhà.
CEO tâm sự: "Nhắc đến thay thảm cỏ là Linh bị ám ảnh luôn. Do ban đầu Linh muốn có một thảm cỏ mềm mịn và có tính thẩm mỹ nên Linh đã lựa chọn cỏ nhung. Nhưng các bé thường xuyên nô đùa, chạy nhảy và còn đi tiểu lên cỏ, khiến thảm cỏ không thể phát triển được. Vợ chồng Linh đã phải thay thảm cỏ liên tục, thậm chí chỉ 3 - 4 ngày là Linh lại phải sắp xếp và thay lại cỏ mới. Mỗi lần như vậy thật sự rất là tốn kém".
Còn riêng về vấn đề mùi đặc trưng, ngay từ khi thiết kế nhà, ngoài việc phân chia công năng thú cưng thân thiện thì nữ CEO đã chú trọng đối lưu không khí trong tạo nhiều không gian có ánh sáng tự nhiên nên các phòng cũng thông thoáng và không bị ám mùi.
"Các bạn nhân viên hút bụi và lau nhà 3 lần/ngày. Nơi các bé đi vệ sinh phải được xịt rửa mỗi sáng để tránh mùi đặc trưng của thú cưng" - CEO Linh Đặng chia sẻ.
Tự thấy bản thân "bớt khó tính" từ ngày nuôi cún cưng
Tự nhận bản thân yêu chó quá mức nên luôn có xu hướng nuông chiều đàn chó cưng như vậy, nhưng xuất phát điểm, CEO Linh Đặng lại không phải là người dành nhiều tâm huyết cho thú cưng.
"Trong gia đình, ông xã Linh là người truyền cảm hứng cho niềm yêu thích thú cưng của Linh. Khi anh quyết định nuôi bé đầu tiên, Linh là người phản đối, do lúc đó Linh rất sợ bản thân không có thời gian chăm sóc và ngại nhà cửa mất vệ sinh khi nuôi chó.
Sau khi thỏa hiệp nuôi bé đầu tiên, đó là bé Musk, rồi Linh tự tay chăm sóc cũng như cảm nhận được tình cảm của Musk dành cho Linh, lúc đó Linh mới thay đổi cách nhìn nhận về các bé cún" - nữ CEO tâm sự.

Phú bà Linh Đặng cũng cảm thấy từ ngày chăm sóc đàn cún cưng, tính cách của cô cũng có nhiều thay đổi. "Linh cảm thấy dù là mình đang nuôi cún, nhưng chính các bé cũng đang nuôi dưỡng tinh thần của mình. Từ ngày nuôi các bé, Linh thấy mình kiên nhẫn và bớt khó tính hơn.
Ngày trước, sau giờ làm việc, Linh sẽ dành nhiều thời gian cho mình, thì bây giờ Linh sẽ cân đối giữa việc khi đi cà phê, đi 'tám' cùng bạn bè với việc về nhà chơi đùa và chăm sóc các bé cún.
Thời gian thức dậy mỗi sáng cũng thay đổi, do Linh muốn tự tay chăm sóc các bé trước khi đi làm nên Linh cũng dậy sớm hơn. Thậm chí đến khi công tác, Linh cũng phải lên kế hoạch kỹ hơn để có thể về sớm với các bé. Khi gặp căng thẳng trong công việc, Linh dành thời gian vui đùa với các bé, và cũng thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều" - phú bà Linh Đặng tâm sự.
Nguồn: NVCC