Phú bà này chi 65 triệu mỗi tháng để nuôi chó, khi bị quản lý chung cư nhắc nhở, cô mua lại cả khu để thoải mái dắt chúng đi dạo
Vị phú bà này còn dành cho 15 chú chó cưng những "đặc ân" mà không ai có thể ngờ được.
Trong khi các phú bà khác flex nào là xe sang, túi hiệu và những dinh thự triệu đô..., thì riêng vị phú bà này lại dành hết tâm huyết của mình để nuông chiều 15 chú chó cưng của cô. Thậm chí cô còn thuê riêng 2 người làm chỉ để chăm lo ăn uống, sinh hoạt cho đàn chó của mình.
Đó là nữ CEO Linh Đặng, cô được mọi người biết đến với cái tên Linh Đặng FEO hay "chị bán gạo" từng xuất hiện trong livestream của Quang Linh Vlogs. Linh Đặng là một nữ doanh nhân thành công được nhiều người biết đến, đồng thời là một nhân vật nổi tiếng trên MXH.
Trên kênh TikTok của cô, phần lớn là những clip chia sẻ về cách chăm sóc, nuông chiều đàn chó cưng của mình. Cô dành rất nhiều thời gian rảnh để đưa chó đi dạo, chăm từng bữa ăn giấc ngủ, thậm chí còn dành cho 15 chú chó cưng những "đặc ân" mà không ai có thể ngờ được.
Bị quản lý chung cư nhắc nhở, phú bà mua lại cả khu để thoải mái dắt chó đi dạo
Một câu chuyện thú vị mà nữ CEO từng chia sẻ khiến ai cũng phải choáng trước sự chịu chi dành cho đàn chó cưng của cô.
Đó là thời điểm Linh Đặng FEO mới nuôi 2 chú chó Elon và Musk, trong một lần đưa chó đi dạo tại khu chung cư mà vợ chồng cô đang sinh sống, cô bị quản lý chung cư nhắc nhở dù 2 chú chó đều đeo rọ mõm đầy đủ và không đi vệ sinh linh tinh.
Một thời gian sau, chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên đã ngỏ ý nhượng lại cả khu chung cư cho vợ chồng Linh Đặng. Và thế là vị phú bà nổi tiếng yêu chiều chó đã chi tiền mua hẳn một khu chung cư, và có thể thoải mái dắt chó đi dạo mỗi ngày. "Bây giờ ở Quận 2, TP.HCM có nguyên một khu chung cư rộng 3ha rất thân thiện với thú cưng" - Linh Đặng FEO chia sẻ.
Chi tới 65 triệu mỗi tháng cho đàn chó cưng, thuê 2 người giúp việc chỉ để chăm chó
Riêng về khoản đầu tư cho thú cưng thì khó ai có thể so bì được với phú bà Linh Đặng. Cô từng tiết lộ chi phí một tháng dành cho đàn chó cưng của mình, bao gồm các hoạt động như: Chải lông cho chó (10 triệu/tháng), dắt chó đi dạo hàng ngày (15 triệu/tháng), thuê người chăm sóc chó (10 triệu/người, 2 người), đồ ăn cho chó (15 triệu/tháng), khám chữa bệnh (trung bình mỗi tháng hết 5 triệu/con)... Tổng cộng, cô chi hết khoảng 65 triệu/tháng chỉ riêng việc chăm sóc đàn chó cưng.
Linh Đặng cũng chia sẻ, hai vợ chồng cô đi làm cả ngày, các con đi học nên không có thời gian chăm lo cho đàn chó. Vậy nên cô đã thuê riêng 2 người làm để chăm sóc, họ sẽ chuẩn bị từng bữa ăn, dắt chó đi dạo, quan tâm đến tình hình sức khỏe của từng con trong đàn.
Có nguyên 1 căn phòng chứa đồ ăn của chó, ngày ngày cho chó uống nước khoáng đóng chai
Linh Đặng FEO cực kỳ kỹ lưỡng trong các bước chăm sóc chó. Riêng đồ ăn cho chó, ngoài các bữa ăn được chế biến cẩn thận, cô còn mua một loạt các loại đồ ăn đóng hộp với nhiều vị khác nhau để đàn chó cưng ăn không bị ngán. Các loại hạt, đồ ăn vặt cho chó, cô mua theo từng bao tải và cất trong các thùng nhựa to bằng thùng đựng gạo. Thậm chí vị phú bà này còn dành nguyên một căn phòng trong nhà, chỉ để đồ ăn dành cho đàn chó cưng của mình.
Một thói quen chăm sóc chó của Linh Đặng từng dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, đó là việc cô cho chó uống nước khoáng đóng chai.
Cô chia sẻ, đó là thói quen nhiều năm nay kể từ khi cô bắt đầu nuôi chó. Cô luôn cho đàn chó uống nước đóng chai và ăn đồ ăn như các thành viên trong gia đình (đồ ăn cho chó không thêm gia vị). "Có những hôm, Linh thử thay nước đóng chai bằng nước lọc, nước uống thường... Tuy nhiên có vài ba bạn trong đàn không chịu uống, cũng sợ các bạn không uống đủ nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên Linh lại tiếp tục cho các bạn uống nước khoáng đóng chai mỗi ngày" - Linh Đặng chia sẻ.
Tự tay chọn quà hồi môn, tổ chức... đám cưới cho chó cưng
Vị phú bà này không chỉ hết lòng nuông chiều và chăm lo cho đàn chó mà cô còn tổ chức hẳn lễ cưới cho chú chó tên For của cô và Cici - chú chó được chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM. Đó là một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại gia với khách mời là những người thân trong gia đình, người chăm sóc đàn chó... và có cả gia đình từng nuôi Cici bay từ Hà Nội vào chung vui cùng gia đình Linh Đặng.
Không chỉ vậy, phú bà còn tự nhận là "mẹ chồng", gọi chú cún Cici là "con dâu", chăm sóc và chiều chuộng y như những thành viên trong gia đình.
Những chia sẻ về cách chăm sóc và sự nuông chiều của cô dành cho đàn chó cưng, nhận về rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
- "Chi phí nuôi chó, nghe mà ngất xỉu. Gấp mấy lần thu nhập 1 tháng của mình".
- "Nhiều người buồn cười thật. Họ có điều kiện thì họ nuôi. Lại còn dạy người giàu cách tiêu tiền nữa".
- "Nhìn cách chị ấy chăm đàn chó, là biết gia đình coi mấy em chó như ruột thịt rồi".
- "Nuôi con cún, giống như chăm liều thuốc tinh thần của mình, tính ra là chi tiêu cho bản thân đó chứ. Không có gì là phí cả, với mỗi người một điều kiện kinh tế, người ta giàu, thì người ta đầu tư thôi".
- "Chó còn được tổ chức đám cưới, còn mình, đến người yên còn chưa có, huống chi là chồng".
- "Đúng là đàn chó vàng trong làng đầu thai, vào đúng nhà đại gia thì chỉ có ăn với hưởng thụ thôi".
Về phía Linh Đặng, cô cũng tự nhận bản thân yêu chó quá mức nên luôn có xu hướng nuông chiều đàn chó cưng như vậy.
Nguồn: @linhdang.feo