Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Ngủ dưới lùm cây, vỉa hè, hoặc trong các cây ATM... đó là những cách mà người dân Thủ đô chống trọi với nắng nóng.

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng thứ 2, nhiệt độ ngoài trời có lúc đỉnh điểm lên đến 40 độ C. Dưới trời nắng như cháy da cháy thịt ấy, người dân Thủ đô lại có nhiều cách chống, tránh nắng độc đáo.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 1
Dường như chẳng ai muốn ra đường dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này. Nhưng nếu có việc đi ra đường thì cũng trang bị mũ nón kín mít và sải bước thật nhanh.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 2
Những người phụ nữ trung tuổi cũng cảm giác như nắng cháy da cháy thịt.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 3
Tại đường Hoàng Diệu, một số tài xế sau khi đưa đoàn tham quan vào viếng lăng Bác đã tranh thủ mắc võng nghỉ ngơi.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 4
Chú Hà làm nghề xe ôm tại Bốt Hàng Đậu cho biết: "Nắng thế này ngồi ngắm đường phố thôi chứ ít khách lắm, người ta hầu hết ở nhà hoặc đi taxi cho mát".


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 5
Một người bàn nước thấy ngán ngẩm trước cái nắng nóng, mặc dù tay liên tục quạt nhưng vẫn không đủ mát.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 6
Rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người làm nghề xe ôm nằm chợp mắt ngay trên yên xe trước thời tiết kinh khủng này.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 7
Tại vườn hoa đầu đường Thanh niên nhiều người trải chiếu dưới gốc cây nằm nghỉ ngơi. Hôm nay, trời lặng gió nên người thanh niên này đã chuẩn bị một chiếc quạt  giúp thoáng khí hơn.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 8
Cách đó không xa, nhiều lao động nghèo cũng chọn vườn hoa để làm chỗ nghỉ trưa.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 9
Tại đường Kim Mã - tốp công nhân thuộc 1 dự án cạnh đó lâu nay vẫn chọn vỉa hè làm nơi ngủ nghỉ.

Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 10
Tuy nhiên giấc ngủ có vẻ chập chờn bởi tiếng xe cộ chạy lại khá ồn ào.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 11
Theo những người công nhân này thì 12 giờ trưa là hết ca làm việc, sau khi hết ca làm việc họ bị "đuổi" ra ngoài đến 2 giờ lại tiếp tục lại vào làm. Vì vậy họ chỉ biết cách chọn bãi cỏ, vỉa hè gần đây để nghỉ ngơi.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 12
Những người phụ nữ nói chuyện phiếm khi không chợp mắt được.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 13
Hoặc nằm nói chuyện với người thân để "giết thời gian".


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 14
Nhưng bên cạnh đó cũng có một số thanh niên đánh giấc ngon lành.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 15
Tại một số cây ATM người dân tận dụng nghỉ ngơi vì có điều hòa nhiệt độ.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 16
Thậm chí chàng trai này ngủ khá ngon, trên tay vẫn ôm chặt ba lô.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 17
Tại hành lang BV Bạch Mai nhiều người cũng trải chiếu nghỉ ngơi.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 18
Thậm chí ở trong hành lang, người dân nằm bệt xuống gạch men cho... mát.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 19
Tại một khu vui chơi, người dân đến tắm khá đông đúc.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 20
Khu bể bơi dành cho trẻ em cũng luôn tấp nập.


Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 21

Nóng đỉnh điểm: Người Thủ đô vật vã tránh nắng 22
Mỗi người đều có cách giải nhiệt, xua tan nắng nóng nhưng thời tiết Hà Nội những ngày vừa qua đối với tất cả mọi người quả là đáng ái ngại.

Chia sẻ