Nỗi sợ hãi, ám ảnh những đứa trẻ thoát khỏi nanh vuốt của IS

Theo Công lý,
Chia sẻ

Những đứa trẻ may mắn thoát khỏi tay IS, người ta có thể chữa lành vết thương trên cơ thể chúng, nhưng vết thương trong lòng chúng thì rất khó hồi phục.

Từng xuất hiện trong video tuyên truyền của IS làm tại Viện Al Farouq - “học viện” đào tạo binh sĩ nhí chính của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở “thủ đô” Raqqa (Syria), cậu bé Nasir, 12 tuổi may mắn trốn thoát và gặp lại mẹ ở một trại tị nạn tại Kurdistan, Iraq - nơi có gần 15.000 người yazidi chạy trốn ISIS nương náu. Cậu bé yêu cầu giấu tên thật và danh tính.

Chúng cháu có 60 đứa. Thời gian đáng sợ nhất là khi những cuộc không kích xảy ra”, cậu bắt đầu kể.

Trong đoạn video, những đứa trẻ mặt mày vô hồn ngồi theo hàng trước một “thầy giáo”, hô vang: “Theo thánh chiến, theo thánh chiến”. “Người thầy” giải thích trong đoạn video: “Theo ý nguyện của Allah, những ngày tới bọn trẻ sẽ đi ra tiền tuyến, tham gia cuộc chiến chống lại bọn vô đạo”.


Những đứa trẻ bị buộc phải rời xa cha mẹ, buộc phải ra chiến trường, buộc phải cầm súng.

Theo lời Nasir, IS gọi “bọn Mỹ” là “bọn vô đạo”. Chúng giải thích với bọn trẻ rằng “bọn vô đạo” muốn giết bọn trẻ, còn các chiến binh IS rất yêu quý chúng. “Chúng nói rằng sẽ chăm sóc chúng cháu tốt hơn cha mẹ của chúng cháu”, Nasir kể. Thậm chí, khi tập huấn IS còn dạy bọn trẻ rằng cha mẹ chúng là bọn vô đạo và việc đầu tiên cần làm là giết cha mẹ.

“Đồng đội” của Nasir có cả những bé mới 5 tuổi và chúng gọi những “tay súng” này là “sư tử con của Nhà nước Hồi giáo”. Mặc dù rất nhớ cha mẹ và gia đình, nhưng “Chúng cháu không được phép khóc, nhưng khi nghĩ về mẹ, cháu lại khóc thầm. Khi gặp lại mẹ, cháu tưởng như được sống lại” - Nasir tâm sự.

Cậu bé Nouri 11 tuổi và em trai Saman 5 tuổi cũng kể những câu chuyện tương tự. Gia đình Nouri bị bắt cóc và đưa tới trại ISIS ở Tel Aafar, miền bắc Iraq. Khi Nouri không chịu hợp tác với IS, những tay súng đã đánh cậu bé gãy chân. Chấn thương quá nặng khiến Nouri không thể đi lại bình thường. May thay, IS coi Nouri là “đồ vô dụng” và trả tự do cho cậu bé.

Cậu em trai Saman cũng đánh đập tàn bạo đến mức tổn thương tinh thần. Đêm nào Saman cũng thức dậy gào khóc, van xin “đừng đánh cháu”. Bà ngoại Nouri và Saman cho biết, 2 anh em rất sợ hãi, chẳng dám đi đâu, suốt ngày ở cạnh ông bà. 2 anh em may mắn được về ở với ông bà, nhưng cha mẹ chúng vẫn bị IS giam giữ. “Có những đứa trẻ không chịu cho ai cắt tóc dù đã ở nơi an toàn vì trước đó phiến quân IS cấm chúng cắt tóc”, bà ngoại Nouri kể thêm.


Nouri và em trai Saman sống cùng ông bà.

Theo ông Aziz Adullah Hadur, chỉ huy quân sự người Kurd vùng Gweyr phía bắc Iraq, những đứa trẻ trốn thoát khỏi vùng lãnh thổ của IS đến đây đều “gầy còm, ốm yếu, trông không ra hình người”. Bọn trẻ kể rằng, chúng phải sống cuộc sống như dưới địa ngục”, ông nói.

Ông Aziz cũng thừa nhận, nhiều khi lực lượng các chiến binh người Kurd buộc phải xả súng vào những đứa trẻ bị IS đẩy ra chiến trường, một quyết định vô cùng khó khăn.

Ông kể lại, nhiều lần các chiến binh người Kurd đụng độ với IS, họ thấy những đứa trẻ mặc áo gài bom. “Tất cả bọn chúng đều bị tẩy não”, ông nói.

Theo các chuyên gia, những đứa trẻ từng bị IS hành hạ và tẩy não cần được chăm sóc về mặt tâm lý để có cơ hội phục hồi. Hãy tưởng tượng rằng những đứa trẻ mới 5 tuổi, 8 tuổi… bị bắt phải rời khỏi vòng tay của mẹ, đưa đến các trại huấn luyện quân sự, buộc phải mang theo vũ khí, buộc phải cải sang đạo Hồi, buộc phải giết người. Thậm chí là buộc phải tin rằng cha mẹ chúng là những người bội giáo, cần phải giết. Liệu rằng, chúng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý tới mức nào.

Nhu cầu cấp thiết là phải phục hồi tâm lý cho bọn trẻ. Nhưng, chúng tôi cần sự giúp đỡ của thế giới. Chúng tôi không thể làm điều này một cách đơn lẻ”, nhà hoạt động người Yazidi Khalid Nermo Zedo ở trại tị nạn Tel Aafar nói.

Chia sẻ