"Nỗi oan yêu râu xanh”: Gã trai giết người, hiếp dâm đạp đổ vành móng ngựa phản đối phán quyết của tòa

ĐĂNG KHOA (T/H),
Chia sẻ

Cho rằng hội đồng xét xử đưa ra bản án cho mình là quá nặng, Trần Thanh Tiến (Bến Tre) đã kêu oan rồi đạp đổ vành móng ngựa để phản đối phán quyết của tòa án.

Ngày 7/12/2015, "yêu râu xanh" Trần Thanh Tiến (SN 1993, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) bị tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM đưa ra xét xử về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”, đồng thời bác bỏ đơn kêu oan, tuyên y án tử hình đối với bị cáo.

rước đó, ngày 5/9/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Tiến tử hình về tội danh “Giết người”, 4 năm tù cho tội danh “Hiếp dâm” và 5 năm tù cho tội danh “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa xét xử lần này, Tiến chấp nhận mức án về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản” mà hội đồng xét xử đưa ra, Tuy nhiên, bị cáo một mực kêu oan tội danh “Hiếp dâm”, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” theo VnExpress.

Tiến cho rằng bản thân mình bị ép cung, biên bản ghi lời khai cũng là do điều tra viên tự ghi mà bị cáo không được xem và không được ký tên. Ngay cả việc thực nghiệm hiện trường, Tiến vẫn khăng khăng mình không phạm tội Hiếp dâm và cho rằng đó cũng làm theo ý điều tra viên.

"Nỗi oan yêu râu xanh”: Gã trai giết người, hiếp dâm đạp đổ vành móng ngựa phản đối phán quyết của tòa (Kỳ 3) - Ảnh 1.

"Yêu râu xanh" Trần Thanh Tiến

Khi chủ tọa phiên tòa đưa ra bằng chứng mẫu ADN của bị cáo trong quá trình điều tra nhưng Tiến vẫn không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tình tiết đáng chú ý mà vị chủ tọa phiên tòa đưa ra là sau khi giao cấu, Tiến đã chích điện vào vùng kín nạn nhân và thái dương nạn nhân. Hành động này được đánh giá là hết sức dã man, tán tận lương tâm.

Ở địa phương, Tiến được biết đến là thành phần có quá khứ bất hảo vào tù ra tội với 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù cách đây không lâu. Sau khi ra tù, Tú sinh sống với mẹ ruột ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và không có công ăn việc làm ổn định.

Mẹ của Tiến cho biết, Tiến ở với bố từ năm 2 tuổi khi hai người ly hôn. Học xong lớp 6, do bị bố đánh đập nên Tiến cùng 2 người chị gái, 1 người anh trai bỏ lên TP.HCM sinh sống, Tiến đã có vợ nhưng không đăng ký kết hôn và có 1 người con chung.

Ngày 30/5, Tiến đến quán karaoke Thiên Sương do bà Tô Thị Diễm L. (SN 1956, ở ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành) làm chủ để trả nợ cho bà L. hơn 400 ngàn đồng nợ trước đó, do đã nhiều lần lui tới nên Tiến biết bà L. có nhiều tài sản và sống một mình.

Đến ngày 31/5, Tiến đến nhà bà L. chơi và đem theo một túi xách bên trong có bộ kích điện mà trước đó Tiến dùng để hành nghề chích điện bắt cá và bắt trộm chó. Sau khi ăn cơm trưa với bà L. thì có người gọi điện rủ Tiến đi nhậu nên Tiến gửi lại túi xách tại nhà bà L. Đến tối cùng ngày, Tiến trở lại nhà bà L. lấy chiếc túi xách có bộ kích điện trên.

Lúc đi vào nhà ngang qua cửa phòng ngủ của bà L., Tiến đã lấy chiếc điện thoại di động của bà L. đang sạc pin thì bị bà L. phát hiện. Tiến đã dùng tay bóp cổ bà L. cho đến khi bà này bị bất tỉnh rồi lục soát lấy tiền, tài sản. Nhẫn tâm hơn, tên "yêu râu xanh" đã lấy bộ kích điện chích vào người bà L. bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi thấy bà L. tỉnh lại, sợ bà L. hô hoán, Tiến đã lấy dao đâm bà L. liên tiếp khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Thấy bà L. đã tử vong, Tiến tiếp tục lục soát lấy của nạn nhân 1 sợi dây chuyền vàng và 1 đôi bông tai cùng 1 chiếc điện thoại khác. Sau gây án, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tiến đã xóa mọi dấu vết tại hiện trường rồi bỏ trốn ngay sau đó.

Qua quá trình điều tra và sàng lọc đối tượng, đến ngày 11/6, Tiến bị công an tỉnh Bến Tre bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tại phiên tòa lần này, sau khi hội đồng xét xử tuyên án, Tiến đã một mực không nhận tội “Hiếp dâm” dù chủ tọa nêu nhiều tình tiết chứng minh bị cáo phạm tội, Tiến đã lớn tiếng chửi bới rồi đạp vành móng ngựa, đập bàn luật sư nhưng đã bị lực lượng công an khống chế.

Một mình tới dự phiên tòa xét xử con trai, mẹ của tên "yêu râu xanh" gần như khụy ngã khi nghe phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, bà cho rằng hành vi phạm tội tày trời của Tiến gây ra đáng bị trừng phạt thích đáng. Kết thúc phiên tòa, khi xe cảnh sát đưa Tiến rời đi cũng là lúc người đàn bà ở tuổi xế chiều này lầm lũi ra về, Tiền Phong thông tin.

Chia sẻ