Khi nắng ấm nhẹ trải xuống bên hiên, ong bướm thật hiền cõng hương hoa trên đôi cánh, mẹ đi chợ gánh cả mùa xuân trên chiếc thúng nan tre. Một mâm gạo nếp, một rá đỗ xanh, cả nhà cùng gói bánh chưng và nấu những món ăn ngày Tết.
Phải làm sao khi người bạn tri kỉ đối đầu trực tiếp với mình đây?
Mặc dù cả nồi bánh bị hỏng khiến vỏ bánh bị bục, nhân bánh thì nát bét nhưng người luộc bánh chưng vẫn giữ thái độ lạc quan đến bất ngờ!
Cái Tết đã đến gần, trước khi được nghỉ học để sum họp cùng gia đình đón năm mới, gần 1 nghìn học sinh cùng các thầy cô Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) đã tổ chức quyên góp gói bánh và chuẩn bị những phần quà tặng các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Hình ảnh hàng trăm nồi bánh tét đỏ lửa, ấm tình thân ở Kon Tum được chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xao xuyến, chỉ mong hoàn thành sớm công việc để trở về nhà đoàn viên bên gia đình.
Từ một người hành khất, ni cô Diệu Kiến đã kêu gọi người dân đóng góp thực phẩm và quà tặng cho gần 1 nghìn trường hợp khó khăn.
Cái tên thì có thể trùng nhau, nhưng thông tin đằng sau thì đúng chính xác là Hường rồi. Chẳng lẽ?
"Tết là thời gian để trở về, để sum họp với gia đình, là thời gian chúng ta quây quần quanh nồi bánh chưng nói chuyện tới sáng, là thời gian để chia sẻ buồn vui trong năm qua và là thời gian để yêu thương. Hãy trở về khi bạn còn có thể. Chúng ta còn gặp ba mẹ mình bao nhiêu lần?".
Hình ảnh hai đứa trẻ đắp chăn, nằm bên nồi bánh chưng cười toe toét đang được rất nhiều người chia sẻ bởi đây chính là Tết trong ký ức của họ.
Xa quê, xa gia đình, sống giữa đất khách quê người muôn vàn khó khăn, chị chưa bao giờ than thở hay hối hận. Chỉ duy nhất một thứ làm chị day dứt mãi khôn nguôi, đó là 12 cái Tết qua, chưa lần nào chị được đưa con về với ông bà ngoại.