Những trải nghiệm chân thực 1 cách "sống động" đến bất ngờ trả lời cho câu hỏi: Nên lấy "chú" hay lấy "em" về làm chồng?

Rena,
Chia sẻ

Hãy luôn nhớ rằng tuổi tác chỉ là con số trong hôn nhân mà thôi, đừng khiến nó trở thành một sự ảnh hưởng đe dọa tới hạnh phúc của bạn.

Bình thường, người ta đều cho rằng nên chọn đàn ông hơn tuổi để cưới. Những người sinh ra trước sẽ có nhiều kinh nghiệm sống hơn, nền tảng kinh tế vững vàng, dễ dàng giúp đỡ cho cuộc sống của vợ.

Tuy nhiên, tình yêu mà, chẳng ai nói trước được điều gì. Nhiều người chỉ rung động với đàn ông ít tuổi, cái kết đẹp là một cuộc hôn nhân. Thế nhưng, đám cưới mới chỉ là cái khởi đầu, tháng ngày về sau mới quan trọng. Hãy cùng nghe những trải nghiệm của các bà vợ khi lấy đàn ông hơn tuổi và ít tuổi hơn mình nhé!

Lấy chồng hơn tuổi và những ngày chịu đựng tính gia trưởng

Câu chuyện của Hương, 25 tuổi, lấy chồng hơn 10 tuổi

"Bọn mình cưới khi mình 22 tuổi, vừa tốt nghiệp. Anh thì đã 32, vì tuổi tác cũng khá cao nên bố mẹ hai bên giục cưới. Khi đang yêu, mình đã ít được đưa ra ý kiến và khi về chung một nhà, mình càng trở thành một người vợ chẳng có tiếng nói trong nhà.

Đơn giản vì chồng quá gia trưởng, áp đặt suy nghĩ và quản hết mọi chuyện. Từ lễ Tết đi bố mẹ thế nào, mừng cưới các cháu ra sao… mình đều không được góp ý. Anh ấy bảo rằng phụ nữ thì chỉ nên quan tâm chuyện chăm chồng, nuôi con thôi. Cứ tưởng lấy anh ấy về kinh tế ổn định, có người dìu dắt mình nhưng ai ngờ lại bị cấm đoán đủ đường.

Lúc nào anh ấy cũng cho rằng mình là một đứa trẻ con chẳng biết gì, ý kiến của mình không đáng tôn trọng. Gia đình xích mích kể cả những việc nhỏ xíu như thời đi học chương trình sách của mình thế nào, hay chơi những trò ra sao. Mỗi câu anh ấy nói ra đều đệm vài từ kiểu: 'Thế hệ các em làm sao mà biết’. Đọc thì tưởng đơn giản nhưng rơi vào hoàn cảnh ấy thấy bức xúc vô cùng vì phải nghe đi nghe lại.

Giữa đàn ông hơn tuổi và kém tuổi mình thì nên chọn cưới ai và những trải nghiệm từ chính người trong cuộc về chuyện chênh lệch tuổi tác trong hôn nhân! - Ảnh 1.

Mình muốn ăn vặt cái gì đó anh cũng chê bai bảo phí tiền, lớn rồi ai ăn mấy cái đó, anh chẳng bao giờ biết chiều vợ. Anh mới 35 nhưng đã bắt đầu uống chè mạn, đi ngủ sớm. Bọn mình lệch nhau từ sở thích nghe nhạc, ăn uống cho đến kiểu ăn mặc. Cuộc sống 3 năm qua vẫn trôi như vậy nhưng mình có cảm giác chán nản dần rồi. Con gái mình 1 tuổi, chuyện nuôi con thế nào anh ấy cũng quản, thật khổ sở!

“Dở khóc dở cười” với người chồng kém tuổi

Minh Anh, 29 tuổi, lấy chồng kém 4 tuổi

Khi yêu thì nhẹ nhàng ngọt ngào đáng yêu, khi lấy về chẳng thể giúp vợ được việc gì, đó là cảm nhận của mình khi lấy chồng kém tuổi. Anh ta kém mình 4 tuổi. Nhiều lúc mình nghĩ bản thân đã bỏ qua lời khuyên can của bố mẹ, vội vàng kết hôn. Mà lúc ấy có lẽ mình không có đường lùi vì đã mang bầu, kết hôn để con có bố.

Chồng 25 tuổi nhưng ham chơi lắm. Anh ấy sẵn sàng sau giờ làm việc đi chơi game với bạn bè, ăn uống qua loa bên ngoài đến 22-23 giờ đêm mới về mà chẳng mảy may nghĩ đến vợ. Mình sinh em bé, đang ở cữ chứ có phải không đâu.

Nhờ vả nấu nướng thì thôi không phải nghĩ. Anh ấy làm không được, có làm cũng rất miễn cưỡng và đương nhiên hương vị đồ ăn thật khó nuốt. Mình không hiểu nổi tại sao đàn ông 25 tuổi mà những việc cơ bản còn kém đến thế.

Nói đến chuyện trông con nửa đêm nữa, giờ nhà mình phải chia lịch ra, mình trông 2 đêm, chồng trông 1 đêm. Đó là bố mẹ chồng có góp ý, nói mãi rồi đấy. Nói là anh ấy trông nhưng đêm nào mình cũng sợ anh ngủ gật làm con khóc nên mắt cũng mở thao láo, cuối cùng do một tay mình trông cả.

Anh ấy còn không biết nói chuyện nữa, bình thường nghĩ gì nói nấy, chẳng cần để ý đến cảm nhận của vợ luôn. Nhiều lần mình đã tủi thân phát khóc về sự bồng bột ấy. Và một điều khác đó là chuyện nhan sắc bề ngoài, sau 1 lần sinh đẻ mình trông già hơn anh ấy rất rất nhiều. Anh ấy vẫn trẻ trung, như một bạn sinh viên chứ không phải bố trẻ con. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn nhưng dù sao đã chọn thì đành chịu. Chỉ mong chồng nhanh nhanh trưởng thành hơn thôi.

Đôi khi lựa chọn “ngược đời” lại đúng đắn

Nguyên Anh, 27 tuổi, lấy chồng kém 2 tuổi

Nhiều người từng khuyên can tôi khi tôi yêu và quyết định cưới bạn trai kém 2 tuổi của mình. Tuy nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu tình yêu của họ thế nào đúng không. Tôi tin vào anh ấy.

Anh ấy kém tuổi nhưng chững chạc vừa phải và rất có trách nhiệm. Anh ấy giỏi nấu nướng, làm việc nhà và biết cách quan tâm chăm sóc. Bình thường tôi khá nghịch ngợm, hay đòi thử nọ, thử kia nhưng đồ ăn lạnh hay cay nóng, anh ấy chỉ cho phép tôi ăn có giới hạn. Khi tôi mang bầu, anh ấy nghiên cứu tất cả các sách vở để bổ sung dinh dưỡng cho bà bầu, nắm chắc việc cái gì nên ăn, cái gì không nên…

Giữa đàn ông hơn tuổi và kém tuổi mình thì nên chọn cưới ai và những trải nghiệm từ chính người trong cuộc về chuyện chênh lệch tuổi tác trong hôn nhân! - Ảnh 2.

Kể ra thì dài dòng nhưng tôi nghĩ rằng chuyện yêu hay cưới người ít tuổi, hơn tuổi đều không quan trọng. Cái chính vẫn là tình yêu của cả hai cũng như sự trưởng thành của đối phương mà thôi.

Tạm kết

Nhiều người có thành kiến với chuyện cưới chồng hơn nhiều tuổi hoặc ít tuổi hơn. Tuy vậy, tuổi tác nó đơn thuần chỉ là con số thôi. Một mối quan hệ không thể tan vỡ chỉ vì người phụ nữ ấy hơn tuổi chàng trai hay người đàn ông hơn tuổi bạn gái mình được. Cái chính phải là tình cảm, sự quan tâm họ dành cho nhau. Và nữa, chính bản thân người đàn ông cũng nên có sự tự chủ, trưởng thành trong suy nghĩ, cách làm việc.

Và dù lựa chọn thế nào thì các bạn cũng nên rèn luyện bản thân mình để khiến mối quan hệ tốt đẹp. Đã chọn bên nhau, về chung một nhà thì mỗi người nên rèn dũa lại cái tôi, đồng thời cố gắng tìm hiểu để hòa hợp với đối phương hơn nữa. Hãy cố gắng hơn để khiến cho chuyện tuổi tác không phải là một rào cản hay tạo nên được khoảng cách trong hôn nhân của bạn!

Chia sẻ