Những tình huống "dở khóc dở cười" của thí sinh ngay trước lúc bước vào phòng thi Đại học

Minh Thu,
Chia sẻ

Đánh rơi căn cước vào bồn cầu, bị khóa trái trong nhà là hai trong số nhiều tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra trong kỳ thi Đại học tại Trung Quốc.

Một thí sinh đã không may làm rơi căn cước công dân xuống bồn cầu và xả nước ngay trước lúc chuẩn bị tham gia kỳ thi Đại học. May mắn, nam sinh đã được một sĩ quan cảnh sát hỗ trợ kịp thời và kịp giờ vào làm bài thi.

Theo Beijing Evening News, nhờ hành động nhanh nhạy của sĩ quan cảnh sát, hôm 7/6, nam sinh học tại một trường cấp 3 ở thành phố Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã nhanh chóng có được giấy chứng nhận thay thế cho căn cước công dân đã bị đánh rơi xuống bồn cầu.

Những tình huống "dở khóc dở cười" của thí sinh ngay trước lúc bước vào phòng thi Đại học - Ảnh 1.

Các thí sinh tham gia kỳ thi Đại học ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chính sĩ quan cảnh sát đã chở nam sinh trên chiếc mô tô chuyên dụng tới đồn cảnh sát gần nhất để làm thủ tục. Quá trình cấp giấy chứng nhận thay thế căn cước chỉ mất 5 phút và sau đó sĩ quan cảnh sát tiếp tục chở nam sinh trở lại trường để kịp vào thi.

Những tình huống “dở khóc dở cười” do tâm lý căng thẳng của các thí sinh như trên xảy ra khá nhiều trong kỳ thi Đại học hàng năm hay còn gọi là gaokao tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, gaokao được biết tới là kỳ thi khắc nghiệt nhất và quyết định tương lai của đời người. Kỳ thi Đại học năm nay tại đất nước tỷ dân ghi nhận kỷ lục thí sinh tham gia với con số 11,93 triệu. Thời gian thi là từ ngày 7 – 8/6 nhưng ngoại trừ thành phố Thượng Hải, nơi kỳ thi sẽ diễn ra chậm hơn một tháng do phần lớn cư dân thành phố phải thực hiện cách ly ở yên nhà trong thời gian phong tỏa kéo dài trong tháng Bốn và Năm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong ngày 7/6, tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, một thí sinh khác đã đánh rơi thẻ căn cước công dân xuống cống thoát nước. Chiếc thẻ lọt qua khe hở giữa các thanh chắn của nắp cống và rơi xuống dưới. Một vài nhân viên tại địa điểm thi đã cố gắng kéo chiếc nắp cống nặng lên để lấy lại căn cước cho thí sinh. May mắn, thí sinh đã nhận lại được thẻ căn cưới trước 15 phút giờ làm bài thi bắt đầu.

Một trường hợp khác còn phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa để có thể tới được địa điểm thi Đại học. Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, một nam sinh ở thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông không may bị khóa trái trong nhà mà lại sắp tới giờ đi thi.

Các nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới nhà nam sinh. Sau 6 phút với sự hỗ trợ của các dụng cụ chuyên nghiệp, lực lượng cứu hỏa đã phá được khóa cửa và giải thoát cho những người mắc kẹt bên trong. Nam sinh sau đó cùng bố mẹ được lực lượng cứu hỏa dùng xe chữa cháy đưa tới địa điểm thi chỉ ít phút trước khi cổng trường bị đóng lại.

Theo Sở Cứu hỏa thành phố Quảng Châu, gia đình nam sinh khóa cửa bên trong khi đi ngủ, nhưng lại không thể nào mở cửa ra được vào sáng hôm sau. Trong lúc cấp bách, họ đã gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hỏa.

Chia sẻ