Những tình huống "đắng lòng" vì đi chơi Tết, bị trộm thản nhiên vào nhà "vét" sạch đồ

Minh Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Dịp Tết là thời điểm mà nhiều tên đạo chích lợi dụng sự sơ sểnh, bất cẩn của các gia đình để trộm cắp, đặc biệt là những gia chủ vắng nhà về quê hay đi nghỉ.

Thời điểm trước và trong Tết luôn là dịp "làm ăn béo bở" của bọn trộm. Lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, sự vắng mặt đi về quê ăn Tết, đi du lịch của chủ nhà mà bọn đạo chích nhanh chóng ra tay hành sự. Những vụ trộm này thường là những tình huống mà bất cứ gia đình nào cũng gặp trong dịp trước và trong Tết.

Đi chúc Tết chỉ nửa buổi, trộm đã "rinh" hơn 700 triệu đồng

Theo báo An ninh Thủ đô, vào mùng 2 Tết (tức ngày 20/2) năm 2015, cả gia đình bà Hoàng Như N.(Hà Nội) đi chúc tết người thân, đến 12h trưa cùng ngày, khi trở về thì vợ chồng bà N. hốt hoảng khi thấy cửa chính ra vào nhà đã bị bẻ khóa, có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Theo bà N, tài sản bị mất ước tính hơn 700 triệu đồng, gồm: 400 triệu đồng, 10.000 USD và 3 máy tính bảng.


Ngôi nhà bị "sao quả tạ" rơi trúng, mất hơn 700 triệu đồng (Ảnh An ninh Thủ đô).

Sau khi phát hiện bị trộm tài sản, gia đình bà N. đã trình báo cơ quan công an địa phương đến khám nghiệm hiện trường.

Nhậu say, ngủ không đóng cửa, bị trộm vào lấy sạch đồ

Sau chầu nhậu bí tỉ từ trưa đến nửa đêm mùng 5 Tết năm 2015, ông B.T.D. về nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (TP.HCM) rồi ngủ không biết trời đất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông D. mới bàng hoàng phát hiện toàn bộ đồ đạc trong nhà đều biến mất gồm: Hai chiếc xe Air Blade và SH 150i mới lấy biển số trước tết, một chiếc tivi 52 inch, đầu máy nhạc, tủ lạnh...

Nhớ lại sự việc, ông D. cho hay, khi đó  là 12h đêm, ông lái xe về nhà sau trong tình trạng say xỉn rồi để xe ngoài sân, hình như quên luôn cả khóa cổng và cửa chính, cứ thế lăn ra ngủ trên sofa ở phòng khách.

Khoảng 2h sáng, ông nghe có tiếng động nhưng không thể dậy nổi. “Có thể lúc đó trộm đã vào nhà và lấy tài sản một cách dễ dàng do cửa nhà mở toang”, ông D. buồn rầu phỏng đoán và tự trách mình bất cẩn.

Về quê ăn một cái Tết, bị trộm đột nhập vét của 3 lần

Vào dịp Tết năm 2014, "sao quả tạ" cũng rơi vào gia đình ông T.X.L (52 tuổi) chủ căn nhà số 74 Hùng Vương, P.1, Q.10. 

Gia đình ông L. về quê ở Hà Nội ăn Tết nên khóa trái cửa căn nhà. Rạng sáng 2/2 (tức mùng 3 Tết) có 2 thanh niên đi trên 1 xe máy đến trước cửa nhà của ông, sau đó dùng đoản mở bung 2 ổ khóa, vào trong nhà lấy 1 xe gắn máy hiệu Spacy, cùng một số vật dụng đựng trong bao laptop mang đi.

Không lâu sau, hai thanh niên trên quay lại căn nhà của ông L. cùng một người thanh niên khác, cả 3 người này vào trong và lấy đi nhiều vật dụng trong gia đình.


Nhân lúc gia chủ về quê ăn Tết, trộm phá khóa lẻn vào vơ vét của cải (Ảnh Tuổi trẻ).

Lần thứ 3, nhóm trộm trên quay trở lại nhưng có thêm một tên nữa là bốn. Các đối tượng cùng nhau khiêng két sắt đựng tiền mặt, vàng và nữ trang…Tổng trị giá tất cả tài sản khoảng 1 tỷ đồng rồi bỏ đi.

Lần này, có một người hàng xóm nghe tiếng động bên nhà ông L. nên đã chạy qua để tìm hiểu và báo cho gia đình ông L. biết. Do vậy mà nhóm trộm đã không thể quay lại lấy nốt những đồ đạc còn lại trong nhà ông L., trong đó có 1 chiếc tivi LCD 55 inches mà chúng đã khiêng từ lầu 2 xuống lầu 1.

Sau Tết, xóm trọ sinh viên tan hoang vì trộm

Theo thông tin trên báo Tiền phong năm 2013, sau 20 ngày về quê ăn Tết, Nguyễn Mạnh Tường, sinh viên năm 2 trường ĐH Nông Lâm TPHCM cũng tá hỏa khi thấy cửa phòng trọ của mình ở số 11/8, khu phố Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương bị phá. Toàn bộ đồ đạc trong phòng bị trộm khiêng sạch.

Khu trọ của Tường có 8 phòng trọ thì 4 phòng bị trộm phá khóa cửa vào khoắng sạch nhiều đồ đạc có giá trị như nồi cơm điện, bếp ga, máy tính bàn cũng không cánh mà bay…


Anh Tường làm lại cửa mới sau khi bị trộm khoắng sạch đồ (Ảnh Tiền phong).

Cùng chung dãy trọ với Tường, phòng trọ của Trần Thị Luynh, quê Thái Bình, sinh viên Trường ĐH khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM với đầy đủ tiện nghi cũng bị trộm vào dọn sạch trong dịp về quê ăn Tết.

Khi đặt chân tới phòng trọ, không tin vào mắt mình: Phòng trống hoác, máy tính bàn, bếp gas, tủ sách vở và cái tủ lạnh nhỏ bị trộm dọn hết”, Luynh kể.

Công nhân “cày” cả năm mua tủ lạnh, về ăn Tết bị trộm khoắng sạch

Đó là trường hợp éo le của chị Nguyễn Thị Phượng, công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM.

Chị Phượng cho biết, ngày 16/2/2013, khi quay trở lại phòng trọ sau dịp nghỉ Tết thì cái tủ lạnh chị dành dụm cả năm mới mua được đã biến mất.

Đã nghèo còn gặp eo. Về quê ăn Tết đã không có tiền, trở lại thành phố cũng khó khăn vậy mà tới nơi thấy mất đồ nữa”, chị Phượng than thở.

Cũng rơi vào tình cảnh như chị Phượng, phòng trọ của vợ chồng anh Phạm Hồng Thanh, 46 tuổi quê Nghệ An còn bị trộm cuỗm nhiều đồ hơn.

Hai vợ chồng anh Thanh đều làm công nhân cho công ty may mặc Hàn Quốc, đồ đạc trong phòng khá đầy đủ. Trước khi về quê, anh chị cũng đã làm thêm một khóa cửa bên trong để phòng trộm phá cửa ngoài, thế nhưng mới mùng 3 Tết chủ nhà đã gọi điện báo trộm phá cửa khiêng sạch đồ.

Làm công nhân 8 năm mới tích cóp mua sắm được hai chiếc xe máy và đồ đạc vậy mà chỉ vì về quê ăn Tết mà bị trộm vào dọn sạch ti vi, tủ lạnh, máy giặt, đặc biệt chiếc xe máy Honda mới mua hơn 20 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản bị mất cũng tới hơn 50 triệu đồng, biết làm bao giờ cho lại?”, anh Thanh buồn nói.

Trộm đánh xe hơi, ăn mặc lịch lãm, thản nhiên vào nhà "dọn" đồ

Vào đầu năm 2010, người dân tổ 72 ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (TP HCM) xôn xao về câu chuyện trộm ngụy trang đi xe hơi, ăn mặc lịch lãm đến trộm đồ hòng qua mắt mọi người.

Theo thông tin người dân chia sẻ, người đàn ông bước xuống từ chiếc ô tô đeo kính đen, lấy điện thoại gọi cho một người xưng là "anh trai" và thông báo đã đến nơi, rồi ung dung mở cửa vào nhà.

Khoảng 30 phút sau, người dân xung quanh tá hỏa khi nghe tiếng tri hô mất cắp của chủ nhà từ tầng trên. Qua xem sự tình, người dân mới ngớ ra vì biết đã ăn "quả lừa" của tên trộm ngụy trang "đại gia".

Tên trộm này dã lấy đi nhiều tài sản giá trị gồm 12 lượng vàng SJC và 30 triệu đồng tiền mặt.

Chia sẻ thêm về vụ việc, người dân cho hay, do thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự, đi xe hơi “xịn” lại nói trong điện thoại là người quen của chủ nhà nên không hề nghĩ đó là kẻ trộm. 

Theo dự báo của phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian cuối năm, tình hình tội phạm đột nhập để trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh hơn. Để phòng chống trộm cắp, người dân cần nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản của gia đình mình.

ANTV dẫn lời Đại tá Dương Văn Giáp, Trường phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: "Các hộ dân phải chủ động bảo vệ tài sản của mình khi đi ngủ ban đêm phải kiểm tra lại tất cả các cửa, cửa ban công, cửa thông gió, cổng phải khóa chặt không để cho các đối tượng có cơ hội đột nhập vào trong nhà. Các tài sản có giá trị như tiền, vàng không nên để quá nhiều trong nhà nên mang đến ngân hàng, cơ sở tiết kiệm để gửi, bên cạnh đó các tài sản có giá trị thì không nên để hớ hênh để kẻ gian nhìn thấy nảy sinh ý tham vào trộm cắp. Nếu đi công tác, nghỉ Tết trong thời gian dài thì phải cho chính quyền công an biết để có lực lượng tham gia giám sát".

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, cơ quan công an đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và tố giác tội phạm, cung cấp thông tin nghi vấn về tội phạm trộm cắp. Chung sức với cơ quan chức năng khép kín thế trận phòng ngừa, đấu tranh đối với loại tội phạm này.

Chia sẻ