Những tiệm bánh Trung thu có mùi “bá đạo” nhất Hà Nội

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong hàng ngàn tiệm bánh Trung thu lớn nhỏ, cá biệt có những tiệm bánh tọa lạc cạnh nghĩa trang, cạnh dòng sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu hay thậm chí có tiệm còn đứng bên nhà vệ sinh công cộng!

Trên địa bàn Hà Nội có đến hàng ngàn tiệm bánh Trung thu lớn nhỏ thuộc nhiều hãng như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Minh, Thu Hương… Các hãng bánh này đều đặt tiệm bán lẻ lớn nhỏ trên hầu hết trục đường của Thủ đô, trong đó, có những điểm khiến nhiều người đi qua không khỏi... bật cười.

Vừa mua bánh vừa “thưởng thức” xú uế từ sông Tô Lịch

Sông Tô Lịch vốn là con sông nổi tiếng về sự ô nhiễm của Hà Nội. Ít ngày nay, trời Hà Nội nắng nóng, mực nước sông khá thấp, mùi xú uế từ rác rưởi dưới lòng sông bốc lên khiến người dân sống xung quanh thấy khó chịu.

Những tiệm bánh Trung thu có mùi “bá đạo” nhất Hà Nội 1
Sông Tô Lịch bốc mùi xú uế, cạnh đó 2 tiệm bánh vẫn "hồn nhiên" trưng bày và bán.

Những tiệm bánh Trung thu có mùi “bá đạo” nhất Hà Nội 2
Phải chăng vì khó chịu trước mùi xú uế bốc lên từ dòng sông đen ngòm nên rất hiếm khách ghé qua?

Bất chấp mùi xú uế, nhiều tiệm bánh Trung thu vẫn mọc lên cạnh dòng sông Tô Lịch, nhiều người còn đùa rằng: Vừa mua bánh Trung thu vừa thưởng thức “hương thơm” đặc sắc mà dòng sông mang lại. 

Không chỉ dòng sông Tô Lịch mà ngay cả sông Kim Ngưu, Kim Giang vẫn có nhiều tiệm bánh mọc lên ngay tại hai bên bờ sông. Điều này khiến người đi đường cảm thấy ngán ngẩm và không hiểu vì sao ở những điểm đó có thể bán được hàng?!

Bánh Trung thu thơm ngát mùi… hương trầm

Nếu nhiều người di chuyển theo hướng Lê Văn Lương kéo dài lên Láng Hạ, đi qua khu nghĩa trang Quán Dền (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy xuất hiện 3-4 tiệm bánh Trung thu "đứng" chễm chệ cạnh nghĩa trang.

Những tiệm bánh Trung thu có mùi “bá đạo” nhất Hà Nội 3
Phía sau là nghĩa trang nên khách đứng mua hàng tha hồ thưởng thức mùi hương trầm.

Những tiệm bánh Trung thu có mùi “bá đạo” nhất Hà Nội 4

Những tiệm bánh Trung thu có mùi “bá đạo” nhất Hà Nội 5
Một tiệm bánh tọa lạc ngay cổng nghĩa trang.

Vào thời điểm sát rằm tháng 8, nếu khách hàng đi mua bánh Trung thu tại đây sẽ tha hồ thưởng thức mùi… hương trầm thơm ngát từ các ngôi mộ trong nghĩa trang. “Bá đạo” hơn cả là một tiệm bánh còn “hiên ngang” "đứng" trước cổng nghĩa trang Quán Dền!

Trao đổi với chúng tôi, người thanh niên đang bán cho hay: “Đứng ở đây quen rồi nên cũng chẳng sợ, tuy nhiên khách đến mua rất ít”.

Bánh một bên, nhà vệ sinh công cộng một bên

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Kinh Đô lại đặt một tiệm bánh Trung thu của mình cạnh… nhà vệ sinh công cộng?

Những tiệm bánh Trung thu có mùi “bá đạo” nhất Hà Nội 6
Một tiệm bánh đặt sát nhà vệ sinh công cộng.

Rất nhiều người đặt một dấu hỏi chấm khi thấy một tiệm bánh Trung thu của Kinh Đô đặt cạnh nhà vệ sinh trước cổng trường ĐH Thương Mại (Mai Dịch, Cầu Giấy). Dù nhà vệ sinh công cộng này luôn được các công nhân dọn dẹp thế nhưng vẫn không thể hết được mùi khó chịu.

Phải chăng chính điều trên mà vào thời điểm chúng tôi ghé qua, chẳng hề có bất cứ một bóng khách nào thăm quan hoặc mua sắm!
Chia sẻ