Những sở thích ăn uống kỳ cục: nghiện uống xăng, ăn nửa cân ớt mỗi ngày

Thu Huệ,
Chia sẻ

Có những người mang sở thích ăn uống khó hiểu, họ không thể ngừng ăn những thứ độc hại như xăng, thuốc trừ sâu, đất, xà phòng…


Cô gái ăn xà phòng 

Những sở thích ăn uống kỳ cục: nghiện uống xăng, ăn nửa cân ớt mỗi ngày 1
Tempestt ăn ít nhất 5 bánh xà phòng một tuần

Tempestt Henderson, 21 tuổi, sống tại bang Florida, Hoa Kỳ có kiểu nghiện ăn rất đặc biệt. Cô gái trẻ bị nghiền tất cả các loại xà phòng bánh, bột giặt bất chấp tác hại của nó đến sức khỏe. 

Tempestt ăn ít nhất 5 bánh xà phòng một tuần, chấm mút bột giặt bằng ngón tay, thậm chí cô còn liếm láp bong bóng xà phòng trên da khi tắm vì thực sự cô cảm thấy chúng có vị ngọt ngọt, mặn mặn đến phát thèm.

Tuy nhiên thói quen ăn uống của Tempestt được chẩn đoán là hội chứng rối loạn - Pica, ảnh hưởng của stress do quá đau khổ sau khi chia tay bạn trai.

Cậu bé mỗi ngày ăn nửa cân ớt

Những sở thích ăn uống kỳ cục: nghiện uống xăng, ăn nửa cân ớt mỗi ngày 2
Dương Minh mỗi ngày ăn hết nửa cân ớt

Chàng trai Dương Minh, 23 tuổi, sống tại thị trấn Phục Hổ, huyện Nam Bộ, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã có thâm niên hơn 20 năm nghiện ớt. Từ nhỏ sinh ra đã bị điếc, bố mẹ ly hôn, Dương Minh được ông bà nội nuôi dưỡng trưởng thành. Nhà nghèo, để dỗ dành cháu nội ăn cơm, ông bà nội bèn trộn lẫn cơm với muối và bột ớt. Dần dần cậu bé sống không thể thiếu ớt, mỗi ngày ăn nửa cân ớt là chuyện thường.

Cả nửa mẫu ớt nhà ông nội cũng không đáp ứng được cơn cuồng ớt của chàng thanh niên. Lo sợ cho sức khỏe cháu, ông Dương quyết định không cho ớt vào mỗi bữa cơm, kết quả Dương Minh cả ngày không ăn lấy một miếng. Không còn cách nào khác ông đành xích cháu lại đến tối mới thả ra. 

Mặc dù ăn uống thiếu điều độ nhưng Dương Minh vẫn khá khỏe mạnh, ít khi ốm đau. Theo bác sĩ ở bệnh viện thành phố Nam Sung, Tứ Xuyên vì từ nhỏ Dương Minh đã ăn nhiều ớt nên dạ dày đã quen với kích thích, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Nghiện ăn thìa, nĩa

Những sở thích ăn uống kỳ cục: nghiện uống xăng, ăn nửa cân ớt mỗi ngày 3
Bác sĩ gắp 78 chiếc thìa, dĩa từ trong bụng bà Margaret

Bà Margaret Daalman, 57 tuổi , một thư ký cho công ty bất động sản địa phương, sống tại Hà Lan đã làm cả đội ngũ bác sĩ Rotterham sửng sốt khi phát hiện 78 chiếc thìa và dĩa trong bụng bà. 

Bà cho biết mỗi khi ngồi bên bàn ăn, không biết vì lí do gì nhưng bà chỉ bị thu hút với các vật làm bằng bạc và muốn nuốt chúng. Daalman nhiều lần phải nhờ tới phẫu thuật vì chứng nghiện ăn kỳ quặc và chỉ đến bệnh viện khi cảm thấy đau bụng. Tuy nhiên Daalman chỉ thích ăn thìa, nĩa nhưng dao thì không bao giờ nuốt.

Nghiện ăn đất

Những sở thích ăn uống kỳ cục: nghiện uống xăng, ăn nửa cân ớt mỗi ngày 4
Tính đến năm 18 tuổi, Bảo Bảo đã ăn tổng cộng một tấn rưỡi đất.

Ngô Bảo Bảo, 26 tuổi sống tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc rất thích ăn đất, tính đến năm 18 tuổi, cô đã ăn tổng cộng một tấn rưỡi đất.

Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khẩu vị đặc biệt, Ngô Bảo Bảo khai thật, ngay từ lúc 7 tuổi khi đi chơi ở bờ sông, nhổ nắm cỏ lên thấy đất bám vào rễ tự nhiên muốn nếm thử, kết quả nghiện liền cho đến tận bây giờ. Nếu cách hai ngày không ăn đất, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Cha mẹ rất lo lắng từng nhiều lần mang Bảo Bảo đi khám nhưng mọi xét nghiệm đều cho thấy cô hoàn toàn bình thường.

Nghiện uống xăng, ăn thuốc trừ sâu

Những sở thích ăn uống kỳ cục: nghiện uống xăng, ăn nửa cân ớt mỗi ngày 5
Không chỉ ưa thích uống xăng từ năm 15 tuổi mà cô còn tiêu thụ hàng chục kilogam thuốc trừ sâu 666 mỗi năm.

Cô Trình Thụ Mai, 53 tuổi, quê ở thôn Đại Đồng, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc không chỉ ưa thích uống xăng từ năm 15 tuổi mà còn tiêu thụ hàng chục kilogam thuốc trừ sâu 666 mỗi năm.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Đời Sống của tỉnh Hắc Long Giang, cô cho biết từ nhỏ cô đã thích mùi xăng dầu, hễ thấy xe đi qua là chạy theo hít khói. Mười tám năm trước, khi rắc thuốc trừ sâu cho rau, cô đã lén nếm thử và cảm thấy như chưa bao giờ ăn được thứ gì ngon như thế rồi sinh nghiện.

Năm 2009, khi cô Mai làm việc cho quán cơm nhỏ của họ hàng, sớm biết sở thích của cô, họ không cho phép cô mang thuốc sâu đến quán. Thế rồi sau hơn 10 ngày làm việc, cô tự nhiên lăn ra ngất. Mọi người lập tức đưa cô đến bênh viện, bác sĩ cho rằng do huyết áp cô xuống thấp. Trở về nhà, cô Mai liền ăn thuốc trừ sâu, 3 ngày sau đến trạm xá đo huyết áp lại trở lại bình thường.

(Nguồn: Huanqiu)
Chia sẻ