Những ngôi sao Việt làm mẹ đơn thân

,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng có vẹn toàn mới có được một cuộc sống hoàn hảo, nhưng cuộc sống đơn thân cũng có không ít điều thú vị và những gia vị khác lạ riêng của sự không hoàn hảo này.

Siêu mẫu Ngọc Thúy

“Tôi đã ly hôn!” – phát ngôn của Ngọc Thúy đã khiến nhiều người “giật mình”. Hai năm, một thời gian ngắn diễn ra rất nhiều sự kiện lớn trong đời cô, chữ ký trên tờ giấy đăng ký kết hôn chưa ráo mực, cô đã phải ký tiếp vào tờ giấy ly dị. Kết quả của cuộc hôn nhân từng rất mặn nồng nhưng không kém phần ầm ĩ này là bé Coco (Tâm An) và bé Pigi (Vân An).

Ngọc Thúy thuở son sắc

Dư luận lâu nay vốn có cái nhìn ác cảm về giới người mẫu. Trào lưu “chảy máu người đẹp” diễn ra trong giới người mẫu như một điều hiển nhiên?!, người lấy Việt Kiều, người lấy ngoại quốc và mẫu số chung là sẽ sống, định cư ở nước ngoài. Yêu và mưu cầu một mái ấm hạnh phúc là quyền của mỗi người và tất nhiên, cũng không ngoại trừ người đẹp. Cái “tội” của Ngọc Thúy là đã lấy một người chồng quá giàu, người luôn nhận được rất nhiều những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng từ những cô gái trẻ khác. Vì cuộc hôn nhân này, Ngọc Thúy đã từ bỏ sàn diễn khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô chạy theo tiếng gọi của con tim, của sự đồng điệu tận bên kia nửa vòng trái đất. Đám cưới của cô linh đình, ngập tràn hoa và chiếc nhẫn kim cương “hoành tráng”, một bước Ngọc Thúy trở thành bà hoàng.



Tưởng rằng cuộc hôn nhân ấy sẽ kéo dài sự hạnh phúc đến vô tận bởi sự vun đắp của một người đàn ông từng trải, đẹp trai, kiếm tiền giỏi với một nhan sắc rạng ngời với một cái đầu không rỗng. Vẻ bề ngoài mỏng manh, giọng nói dịu dàng của cô khiến nhiều người cũng như chồng cô đã đánh giá sai về cô, rằng cô sẽ yếu đuối, cô sẽ cam chịu như một hình nộm đẹp tô điểm cho chồng cô ở những buổi tiệc triêu đãi và đơn thuần chỉ là một “chiếc máy đẻ” không hơn không kém cho những đứa con với anh ta.


Ngọc Thúy không phải là một ma nơ canh di động dễ bị sai bảo và yếu đuối. Chồng cô đã nghĩ rằng cô sẽ không dám dứt khỏi anh ta và nhất lại đi thừa nhận cuộc hôn nhân của cô là một sai lầm. Anh đã shock khi Ngọc Thúy đã đủ dũng cảm đi xuyên qua dư luận (bàng quang) về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân ầm ĩ và nói “oang oang” về thói xấu của người chồng trăng hoa.  



Sau này, khi tĩnh tâm lại, Ngọc Thúy chỉ cảm thấy sai lầm một chuyện đó là khi có em bé, chị ‘quá’ dứt khoát về hôn nhân. Khi sinh cháu thứ hai (bé Vân An) chỉ có một mình đã khiến ba má cô cảm thấy day dứt và lo lắng nhưng cô biết cân bằng, cô chứng tỏ rằng không đàn ông cô vẫn sống tốt.


Chắc chắn rằng Ngọc Thúy đủ sức nuôi dạy hai con thành người bởi ông trời sẽ không phụ những người có tâm. Thử thách ông trời đặt ra để thử sự kiên cường và mạnh mẽ của con người chứ không phải để quật ngã.

 


Khởi đầu nghề người mẫu, Ngọc Thúy cười không đẹp, cô đã phải luyện cười trước gương mất 3 năm để có một ‘nụ cười đẹp’. Nhưng cười trên dư luận cô không phải học vì cô là một người mạnh mẽ và cứng rắn hơn vẻ bề ngoài mỏng manh của mình rất nhiều. Căn nhà của bà mẹ trẻ và hai đứa trẻ luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Hạnh phúc ấy chỉ có người làm mẹ mới cảm nhận được. Cuộc sống chỉ cần thế! Đủ đầy! 
 

 


Hoa Hậu Thu Thuỷ

Cũng đã 15 năm trôi qua, kể từ khi Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994, thay vào hình ảnh một cô gái trong sáng, thơ ngây thuở 19 thì nay, một Thuy Thủy tuổi 34 đằm thắm đầy trải nghiệm, nồng nàn đầy kiêu hãnh của một người tài-sắc vẹn toàn đã chinh chiến qua rất nhiều gian khổ để có được thành công.


Hiện nay, chị đang điều hành một hệ thống chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ cao cấp (nhà hàng, spa, thời trang…) ở các khách sạn 5 sao có mặt từ Bắc chí Nam. Xuất thân là con gái nhà tri thức những Giáo sư, Tiến sỹ suốt đời cặm cụi bên con chữ, Thu Thủy đã lặn lội đi du học nhưng lại bỏ dở giữa chừng và trở về nước lập nghiệp. Nhiều lúc Thu Thủy cũng cảm thấy mình thật phi thường vì khối lượng công việc và những thử thách chị đã vượt qua. Có những lúc, chuyện làm ăn của chị lâm vào bế tắc, đứng bên bờ vực phá sản, thiếu vốn, đối tác gây khó dễ, nhân viên bất đồng quan điểm, đồng loạt xin nghỉ, dịch Sars…


Thu Thủy là người phụ nữ quyết liệt, hai từ “hối tiếc” không nằm trong từ điển của chị, chị luôn có suy nghĩ tích cực và chấp nhận những sóng gió mà con thuyền cuộc sống mang lại. Cũng có thể do chị đẹp quá lại có tài khiến tạo hóa hờn ghen chị. Nhưng chị xem cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình không phải là thất bại. Mà đấy chỉ là sự trì hoãn của hạnh phúc. Chị và anh đã ly thân, cả 3 mẹ con đang sống tại công ty nằm e ấp trên con đường thanh tĩnh Phan Đình Phùng. Chị không hề e ngại với nhân viên, đối tác, hay bạn bè về sự đổ vỡ này, duy chị cảm thấy bé con nhà chị là thiệt thòi nhất. “Tôi không muốn ông xã bị ảnh hưởng bởi vì anh là người có địa vị, sự nghiệp. Sự đổ vỡ nào cũng có vấn đề của nó nhưng hiện nay cúng tôi rất tôn trọng nhau. Giữa tôi và anh còn có bé, chúng tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con.”, chị chi sẻ.


“Cách đây khoảng 4 năm, một hôm làm việc miệt mài đến tận 2h30’ sáng. Tôi gọi taxi về nhà mẹ đẻ, lên taxi tôi chỉ kịp nói “Cho chị về Gia Lâm” rồi mệt quá ngủ lịm đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh thì dậy thấy mình đang ở một chỗ đồng không mông quạnh. Tôi hỏi: ‘Em đưa chị đi đâu đấy, cho chị quay lại’ nhưng người tài xế không trả lời. Yêu cầu dừng xe cũng không được. Tài xế lặng im và cứ thế cho xe chạy. Tôi hoảng loạn và gọi 113. Cảnh sát đến chặn trước chặn sau tài xế mới dừng cho tôi xuống. Lúc đó, hai chân tôi như khuỵu xuống. Về nhà, tôi suy sụp. Tôi tự hỏi mình làm việc để làm gì, phấn đấu để làm gì? Nếu hôm đó có chuyện gì xảy ra thì bao nhiêu người chịu ảnh hưởng cùng mình. Nhất là con tôi.” Chị cảm thấy tiền bạc thật phù phiếm, công việc không phải là tất cả và phải bình tâm nhìn lại xem cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống.


Tại nơi làm việc của chị, có rất nhiều sách, chị bảo rằng lúc nào cũng cảm thấy tụt hậu và cần phải đọc sách và học rất nhiều. Việc học là suốt đời và đến khi đạt đến một ngưỡng nào đó, người ta sẽ cảm thấy sự thiếu hụt gì đó và nỗi cô đơn cũng chợt kéo đến… Chị cũng đang ấp ủ dự định viết văn. Có lẽ, sắp tới chúng ta sẽ có một Hoa Hậu viết văn. Thật đáng để hy vọng về những điều mà người phụ nữ này làm!

 
Theo 2sao
Chia sẻ