Những “lần đầu tiên” ấn tượng trên thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Khoảnh khắc khi người mẹ mù lần đầu tiên thấy con trai bằng công nghệ mới, ông cụ 73 tuổi lần đầu tiên hôn mẹ mình hay em bé bị điếc lần đầu tiên được nghe thấy tiếng mẹ… là những “lần đầu tiên” đầy ấn tượng.

Bà cụ trăm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy biển

Năm 2014, Ruth Holt, bà cụ 101 tuổi, lần đầu tiên được nhìn thấy biển trong suốt cuộc đời mình. Trước đó, bà sống tại mông trang trại ở vùng nông thôn Tennessee, Columbia. Bà làm nghề trồng hoa và có bốn đứa con. Bà không bao giờ có thời gian và tiền bạc để đi biển.

Trong lần đầu tiên nhìn thấy sóng biển trên Vịnh Mexico, bà Holt đã cười rất sung sướng khi nước mát từ Vịnh tràn trúng vào chân bà. Bà Holt nói rằng, bà yêu từng giây phút được trải nghiệm làn nước lạnh trên da mình.

Những “lần đầu tiên” ấn tượng trên thế giới 1
Bà cụ Holt trong lần đầu nhìn thấy biển.

Cậu bé năm tuổi bị điếc lần đầu nghe thấy giọng nói của mẹ

Bé David Orekhov, năm tuổi, bị điếc bẩm sinh và mắc thêm chứng tự kỷ. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu bé cũng lần đầu tiên được nghe giọng nói của mẹ mình sau khi được cấy ghép ốc tai điện tử. Cậu bé đã vô cùng hạnh phúc khi có thể nghe được tiếng nói của mẹ.

Mặc dù có chút khó khăn để thích ứng, đặc biệt là với David khi cậu bé bị tự kỷ, rất khó chấp nhận cái mới. Tuy nhiên, từng chút một, David tỏ ra thích thú với ốc tai giả và thậm chí, khi nó bị tuột, cậu còn nhanh chóng gắn nó trở lại.

Những “lần đầu tiên” ấn tượng trên thế giới 2
David ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng nói của mẹ.

Người đàn ông 73 tuổi lần đầu hôn mẹ mình

Ông cụ Charles Bruce Pate, 73 tuổi, đã được đoàn tụ với mẹ ông, bà Pauline Lott vào năm 2013. Khi đó, bà Lott đã 88 tuổi. Khi mang thai, bà Lotte được các bác sĩ ra điều kiện: Bà sẽ được chăm sóc y tế đầy đủ, được lo toàn bộ chi phí sinh nở nhưng bà phải đưa con cho một gia đình khác nuôi.

Ngày 20/1/2014, bà sinh con trai và thực hiện đúng điều kiện. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời mình, con trai bà vẫn đi tìm mẹ ruột. Mặc dù anh được cha mẹ nuôi yêu thương nhưng bắt đầu từ năm 1964, ông Charles đã lên đường tìm mẹ. Cho đến năm 2013, ông tìm thấy bà qua một trang web. Đó là lần đầu tiên, ông cụ 73 tuổi được hôn người mẹ ruột của mình.

Những “lần đầu tiên” ấn tượng trên thế giới 3
Khoảnh khắc ông cụ Charles 73 tuổi hôn mẹ mình.

Người mẹ mù lần đầu tiên nhìn thấy con mình

Kathy Beitz, một người phụ nữ mù bẩm sinh tại Ontario, Canada đã được thấy con trai mới sinh của mình thông qua một bộ kính chuyên dụng. Cô Beitz bị bệnh stargardt, một bệnh thoái hóa điểm vàng di truyền khiến cô bị mù bẩm sinh. Một công ty đã phát minh ra kính eSight để có thể giúp cô nhìn thấy con trai.

Về cơ bản, kính eSight gồm máy ảnh, bộ xử lý và lăng kính giúp tái tạo hình ảnh thực tế ảo cho người đeo cảm nhận. Tất cả điều đó là quá đủ cho Beitz để nhìn thấy con trai mình.

Những “lần đầu tiên” ấn tượng trên thế giới 4
Cô Beitz dùng kính thực tế ảo để nhìn con trai mình.

(Nguồn: Oddee)

Chia sẻ