Những khi ở nơi đông người, chỉ cần người yêu chuẩn bị nói gì đó là em lo ngay ngáy và xấu hổ đến mức muốn độn thổ

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Người yêu em cái gì cũng tốt nhưng có mỗi chuyện này khiến em lăn tăn và không hài lòng chút nào.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Em 24 tuổi và cũng trải qua 2 cuộc tình hồi sinh viên rồi chị ạ. Nhưng đến lần thứ 3 này em mới cảm nhận được tình yêu đích thực bởi anh ấy rất quan tâm đến em. Anh ấy cao to, công việc ổn định, lương cao, tính cách thì khá cởi mở và biết chăm sóc người khác. Gia đình anh cũng khá giả. Mọi thứ về anh đều có vẻ tốt đẹp nhưng chỉ có một điểm khiến em không hài lòng chút nào. Anh ấy chửi thề, nói bậy rất nhiều chị ạ.

Anh ấy văng tục mọi nơi mọi chỗ, kể cả khi gặp bạn bè em khiến em rất xấu hổ. Rất nhiều lần kể chuyện cho em nghe nhưng anh đều đệm thêm vài từ tục tĩu. Em từng hỏi: "Anh nói như thế cho ai nghe? Anh nói vậy có khác gì đang chửi em". 

Anh bảo: "Anh không có ý chửi em, em phải phân biệt chứ, đây là anh đang nói về người khác, mà anh quen miệng rồi, không sửa được đâu". 

Em lắc đầu nói: "Nhưng ở đây chỉ có mình em nghe, anh nói như vậy, những lời tục tĩu cứ tràn vào đầu em khiến em rất bực". Thế là anh im lặng, giận dỗi và không muốn kể chuyện gì cho em nghe nữa.

Những khi ở nơi đông người, chỉ cần người yêu mở miệng chuẩn bị nói gì đó là em lo ngay ngáy và xấu hổ đến mức muốn độn thổ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hoặc khi gặp bạn bè, không khí đang vui vẻ nhưng khi anh hỏi cô bạn em, anh lại nói: "… em làm cùng thằng Q bạn anh à? Không ngờ lại có duyên thế nhỉ?" (chỗ 3 chấm kia là một từ rất thô lỗ) khiến bạn em ngẩn ngơ chẳng biết trả lời thế nào.

Em chưa dám dẫn anh về ra mắt gia đình vì sợ anh mở miệng trước mặt phụ huynh như thế thì với tính cách gia trưởng bảo thủ của bố em, anh sẽ bị đuổi ngay khỏi cửa.

Em phân vân quá chị ạ, em không biết nên khuyên bảo anh thế nào nữa. Em cũng không biết có nên tiếp tục mối tình này vì em cảm thấy anh không tôn trọng khi cứ văng tục chửi bậy như thế trước mặt em. Mong chị cho em lời khuyên.

Những khi ở nơi đông người, chỉ cần người yêu mở miệng chuẩn bị nói gì đó là em lo ngay ngáy và xấu hổ đến mức muốn độn thổ - Ảnh 3.

Chào em gái,

Nói tục, nói bậy, chửi thề chưa chắc đã là một người xấu nhưng chắc chắn là một người bất lịch sự. Nhiều người coi nói bậy là một cách xả stress vì khi giải phóng những từ đó ra, dường như họ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn một số người thì ban đầu chỉ là trêu đùa hoặc thử đệm vài từ vào câu nói, bắt chước người khác, nhưng lâu dần trở thành một thói quen khó bỏ

Một khi trở thành thói quen thì chỉ có chính bản thân người đó tìm cách từ bỏ nó, chứ người ngoài khó mà tác động được đến. Trường hợp này, bạn trai em thừa nhận rằng anh ta đã quen miệng rồi, không sửa được, nên nếu em muốn thay đổi bạn trai, em cần rất nhiều sự kiên nhẫn và thời gian.

Em muốn biết anh ta tôn trọng hay không tôn trọng em thì hãy nhìn vào hành động thực tế. Như em nói, đến giờ em mới cảm nhận được tình yêu đích thực bởi anh ta quan tâm chăm sóc em. Vậy chứng tỏ tình cảm bạn trai dành cho em rất nhiều, chỉ là thói quen nói bậy khó sửa.

Em hãy từ từ giúp bạn trai sửa đổi bằng cách giám sát ngôn ngữ khi anh ta nói chuyện. Mỗi khi anh ta nói bậy, em hãy dùng một biện pháp trừng phạt nào đó như phạt tiền 10 ngàn/lần nói tục, hoặc kéo dây chun vào cổ tay, gây đau để hình thành phản xạ dè chừng mỗi khi lỡ miệng… Nếu anh ta yêu em thật lòng thì sẽ nhận thấy nỗ lực của em và cố gắng sửa đổi thôi.

Hãy cùng đồng hành và thay đổi thói quen ngôn ngữ của bạn trai nhé! Chúc em đạt được như ý và hạnh phúc!

Hướng Dương.

Chia sẻ