Những đứa trẻ hoang dại sau chuyện tình Cao nguyên đá

Quang Trung, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Nhiều người ca ngợi Hà Giang với chợ tình Khau Vai đầy màu sắc về tình yêu. Nhưng chính nơi đây, những câu chuyện tình thú vị bao nhiêu thì cuộc sống của những đứa trẻ tội nghiệp bấy nhiêu.

Khau Vai thuộc huyện Mèo Vạc. Khắp khu vực Mèo Vạc, nơi nào trẻ em cũng như cây, như cỏ dại. Nhìn những đứa trẻ được sinh ra, không hề được chăm sóc thật đáng thương. Không phải vì gia đình chúng đói khổ quá vì nhà nào cũng có vài con trâu và mấy quả đồi. Bố mẹ chúng không hề để mắt hay quan tâm đến chúng.
 
Những đứa trẻ tự chơi không có giờ giấc. Đói tự đi tìm cái ăn.
 
 
Có gia đình đẻ sáu đứa con lít nhít, thằng con trai út khoảng hơn một tuổi được con chị sáu bẩy tuổi địu cả ngày trên lưng trong lúc đi chăn trâu hay vui chơi. Có gia đình bố mẹ ăn cơm cũng chẳng thèm gọi con mặc dù buổi trưa nó chưa được ăn. Tất cả vì một lí do rất đau lòng: trình độ dân trí còn quá thấp...



Cô bé này mới 6, 7 tuổi địu thằng em hơn 1 tuổi. Dời lưng
chị là thằng bé khóc. Gia đình em bé này có 6 đứa lóc nhóc.
 
Chúng hút thuốc từ lúc chưa 10 tuổi ...

 
Cái hồ này nằm trên núi, rất khuất. Bọn trẻ nghịch ngợm không biết sống chết thế nào.
 
Chui lên núi chơi với nhau như những chú khỉ con.
 
 Ngồi lê la dưới đất, tay chân lúc nào cũng cáu bẩn, chúng không biết sạch sẽ là gì.
 
Cậu bé đứng cạnh hai cô bé tên là Hón, khoảng 11 tuổi. Khi được hỏi một
phép cộng đơn giản, nó đếm cả ngón chân, ngón tay mà vẫn nói 2 + 2 = 9 ...
Chia sẻ