Những đứa trẻ còn sống khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc và cưỡng hiếp

Th. Ngọc/Listverse,
Chia sẻ

Trẻ em là tài sản quý giá nhất của nhân loại. Chúng đại diện cho sự ngây thơ, vô tội. Nhưng thật không may, chúng luôn là mục tiêu của những “kẻ săn mồi bệnh hoạn”.

Bị bắt cóc, bị lạm dụng tình dục, bị giày vò tinh thần và thể xác bởi những kẻ bệnh hoạn, biến thái, những tên tội phạm nguy hiểm từng giết rất nhiều người. Nhưng những đứa trẻ này vẫn rất kiên cường sống sót và đủ thông minh để tìm cách thoát thân. Thậm chí, có cô bé bị bắt cóc nuôi nhốt từ khi còn bé, trở thành nô lệ tình dục 18 năm, nhưng khi có cơ hội, cô gái vẫn đứng ra tố cáo và viết hồi ký kể lại câu chuyện cuộc đời mình để chia sẻ với mọi người. 

Danh sách dưới đây bao gồm những đứa trẻ bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp được tìm thấy mà vẫn sống sót.

1.Elizabeth Shoaf

Những đứa trẻ còn sống khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc 1

Thời gian giam cầm: 10 ngày

Elizabeth Shoaf, 14 tuổi, bị bắt cóc khi rời khỏi xe buýt của trường vào ngày 5/9/2006. Kẻ bắt cóc, Vinson Filyaw, đã đưa cô qua rừng để đến tầng hầm của mình. Ở đó, hắn giam cầm và hãm hiếp cô bé nhiều lần trong ngày. Filyaw thường xuyên đe dọa sẽ giết chết cô bé, hắn đặt thuốc nổ quanh cô mỗi khi ra ngoài. Mặc dù vậy, Elizabeth vẫn cố gắng nói chuyện với hắn về quyền lợi của mình. Dần dần, Filyaw bắt đầu xem cô bé như một người có thể tin tưởng được, hắn yêu cô bé và cho rằng cả hai sẽ sống cùng nhau mãi mãi.

Sau 10 ngày kể từ khi bị bắt cóc, Elizabeth được Filyaw cho dùng điện thoại di động của mình để chơi trò chơi, nhưng cô bé đã sử dụng để liên lạc với cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát đã dùng hệ thống định vị, truy tìm được chính xác hầm trú ẩn. Khi Filyaw nhìn thấy cảnh sát đang tìm kiếm mình trên truyền hình, Elizabeth đã nói với hắn hãy chạy đi và để cô bé ở lại. Cảnh sát đã tìm thấy Elizabeth còn Filyawbị bắt cách nơi trú ẩn 5 dặm. Hắn đã bị kết án 421 năm tù giam vào ngày 19/9/2007.

2. Shasta Groene

Những đứa trẻ còn sống khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc 2

Thời gian giam cầm: 7 tuần

Ngày 16/5/2005, cảnh sát Idaho đã phát hiện ra thi thể của Brenda Groene 40 tuổi, cùng với chồng chưa cưới là Mark McKenzie và con trai, Slade Groene 13 tuổi, trong nhà của họ.Cả ba đã bị sát hại dã man. Hai đứa con khác của Brenda là Dylan 9 tuổi và Shasta 8 tuổi bị mất tích.

Các nhà chức trách đã tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, song cho đến tận ngày 2/7, cơ quan chức năng mới giải cứu được Shasta khi có 4 người nhìn thấy cô bé và họ đã báo cảnh sát, cảnh sát đã bắt được Duncan. Theo như lời khai của Shasta, Duncan đã giết mẹ, anh trai và chồng chưa cưới của mẹ cô bé, sau đó hắn đưa cô và Dylan đi bằng chiếc xe jeep đã đánh cắp. Trong 7 tuần đó, Duncan liên tục di chuyển những đứa trẻ đi các khu cắm trại khác, nơi mà hắn lạm dụng tình dục chúng. Dylan đã bị giết chết tại một trong những điểm đó.

Duncan cuối cùng đã nhận tội bắt cóc, giết người, tấn công tình dục, bị kết án 9 án tù chung thân, 3 án tử hình.

3. Sabine Dardenne

Những đứa trẻ còn sống khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc 3

Thời gian giam cầm: 80 ngày

Marc Dutroux đã bắt cóc Sabine Dardenne 12 tuổi, vào ngày 28/5/1996 khi cô bé đạp xe đạp đến trường.

Hắn xích cổ cô trong hầm tối, bỏ đói và liên tục hãm hiếp. Mặc dù Dutroux đã đánh lừa cô bé rằng hắn đã cứu cô khỏi những kẻ có ý định giết cô cha mẹ cô không trả khoản tiền chuộc. Nhưng sau khi bị Sabine làm phiền vì những câu hỏi và yêu cầu liên lục, hắn đã bắt cóc Laetitia Delhez 14 tuổi vào ngày 9/8. Chính lúc này hắn bị phát hiện và bắt giữ vào 4 ngày sau đó.

Tuy nhiên, mãi tới 8 năm sau, Dutroux mới bị đem ra xét xử cho việc đã bắt cóc và cưỡng hiếp 6 đứa trẻ, giết chết 4 đứa trong số chúng.

4. Elizabeth Smart

Những đứa trẻ còn sống khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc 4

Thời gian giam cầm: 9 tháng

Sáng sớm ngày 5/6/2002, Elizabeth Smart 14 tuổi, đã bị David Brian Michell, kẻ đột nhập vào nhà, bắt cóc trong khi ngủ cùng em gái cô, Mary Katherine. Do quá sợ hãi, 2 tiếng sau em gái Elizabeth mới dám báo cho cha mẹ. Ngay lập tức, một cuộc tìm kiếm lớn đã được ban hành. Trong 9 tháng bị giam cầm, Michell liên tục hãm hiếp cô bé, ngoài ra hắn còn tổ chức xem phim khiêu dâm và hút cần sa.

Mặc dù em gái Elizabeth đã được chỉ định làm nhân chứng, song cô bé không nhìn rõ mặt Mitchell. Cuối cùng, cảnh sát đã nghi ngờ Richard Ricci, người vừa được tạm tha vì tội giết người. Vài tháng sau vụ bắt cóc, Mary Katherine nhận ra giọng của kẻ bắt cóc chính là một người đàn ông vô gia cư mà gia đình đã từng thuê, hắn tự xưng là Emmanuel. Tuy nhiên, cảnh sát không tin tưởng điều đó bởi cô bé mới chỉ gặp Emmanuel một lần vào một năm trước. Nhưng gia đình đã thuê một họa sẽ để vẽ lại khuôn mặt Emmanuel. 

Họ cho đăng hình lên mục truy nã tội phạm ngày 15/2/2003. Vào ngày 12/3 một người dân đã tình cờ nhìn thấy hình của Mitchell trên mục truy nã, mà lúc này cảnh sát vẫn tưởng tên hắn là Emmanuel, nên đã gọi điện báo cảnh sát. Mitchell và một người nữa là Barzee đã bị bắt. Cả hai bị buộc tội bắt cóc, tấn công tình dục, trộm cắp song hai người đều không đủ năng lực tinh thần để hầu tòa. Năm 2009, Barzee bị kết án 15 năm tù giam, năm 2010, Mitchell bị kết án chung thân.

5. Shawn Hornbeck

Những đứa trẻ còn sống khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc 5

Thời gian giam cầm: 4 năm 3 tháng

Ngày 6/10/2002, trên đường đến nhà bạn, Shawn Hornbeck 11 tuổi đã bị Michael Devlin dùng súng bắt cóc. Hắn dẫn Shawn đến căn hộ của mình chỉ cách nhà Hornbeck 1 giờ đồng hồ. Tại đây, hắn đã buộc cậu bé vào tấm nệm rồi liên tục lạm dụng tình dục, tra tấn và khủng bố tinh thần trong một tháng. Sau đó, Devlin đưa cậu vào rừng với ý định giết cậu. Đến khi Hornbeck hứa sẽ không bao giờ chạy trốn hay tiết lộ danh tính của Devlin thì hắn mới cho cậu sống.

Năm 2006, Devlin bắt đầu tìm kiếm một cậu bé trẻ khác, 8/1/2007 hắn bắt cóc Ben Ownby 13 tuổi, Devlin quấy rối tình dục Ben 4 lần mỗi ngày. Ngày 12/1 cảnh sát tìm thấy chiếc xe tải màu trắng trong một khu chung cư mà nhân chứng đã nhìn thấy kẻ bắt cóc. Khi tìm kiếm căn hộ của Devlin, họ phát hiện ra 2 cậu bé. Ngay lập tức Devil bị bắt còn Hornbeck và Ownby được về đoàn tụ với gia đình. Vài tháng sau, Devlin bị buộc tội với 80 tội danh trong đó có bắt cóc, sử dụng súng bất hợp pháp, lạm dụng tình dục trẻ em, có ý định giết người...

6. Jaycee Dugard

Những đứa trẻ còn sống khi thoát khỏi tay bọn bắt cóc 6

Nuôi nhốt: 18 năm và 2 tháng

Ngày 10/6/1991, Jaycee Dugard 11 tuổi bị một kẻ giấu mặt dùng súng gây choáng tấn công và đưa cô vào một chiếc xe trước sự chứng kiến của cha dượng và các bạn cùng lớp cô. Một cuộc tìm kiếm đã nổ ra, nhưng không ai thấy Jaycee ở đâu.

Hung thủ của vụ án, 2 vợ chồng Phillip và Nancy Garrido đã đem Jacee tới nhà họ. Năm đầu, Jaycee hoàn toàn bị nhốt trong phòng, bị hãm hiếp. Những năm sau đó, cô được phép ra sân sau hoặc ra bên ngoài khi có hai kẻ bắt cóc đi cùng. Jaycee nói rằng thời gian này Phillip Garrido có dùng ma túy, năm 1994 và 1997 cô sinh hai đứa con với hắn.

Mãi đến ngày 25/8/2009, khi Phillip Garrido đến Berkley để tổ chức sự kiện tại nhà thờ, cảnh sát mới nhận ra hắn là một tên tội phạm tình dục đã bị kết án. Hắn bị bắt ngay sau đó, hai cô gái là vợ hắn Nancy và con tin Jaycee cũng bị đưa vào đồn cảnh sát lấy lời khai. Tại đây, họ đã tách riêng từng người một để thẩm vấn và đã giải cứu được Jaycee Dugard. Phillip Garrido bị buộc tội bắt cóc, hãm hiếp và giam giữ người trái phép, hắn bị kết án 431 năm tù giam, vợ hắn bị kết án 36 năm tù.

Hồi ký của Jaycee, "Một cuộc sống bị đánh cắp", đã trở thành cuốn sách bán chạy ngay khi phát hành vào 12 tháng 7 năm 2011.

Chia sẻ