"Những cô gái trong thành phố": Khán giả sôi máu với thái độ "mẹ thiên hạ" của Mai trong khi toàn dân đang ăn mừng vì Trúc - Bách

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 30 "Những cô gái trong thành phố", thái độ "mẹ thiên hạ" của Mai sau khi nghe tin Trúc - Bách hẹn hò đã khiến cư dân mạng phẫn nộ đỉnh điểm.

Tập 30 Những cô gái trong thành phố đã đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của Trúc - Bách khi cả hai chính thức công khai hẹn hò nhau. "Cửa ải" lớn nhất của họ chính là bé Trâm Anh cuối cùng cũng bị chinh phục. Sau khi Trúc ôm bó hoa mà Bách tặng cô về nhà, hội chị em cũng chung vui với niềm hạnh phúc của cô và không ngừng chúc phúc cho cặp đôi.

Nhưng giữa lúc "toàn dân" đang mừng cho Trúc - Bách thì có một nhân vật lại chẳng thèm quan tâm, ngược lại còn làm gương mặt "đâm lê" khiến cư dân mạng phẫn nộ cực điểm. Còn ai trồng khoai đất này ngoài Mai?

Những cô gái trong thành phố: Khán giả sôi máu với thái độ mẹ thiên hạ của Mai trong khi toàn dân đang ăn mừng vì Trúc - Bách - Ảnh 1.

Những cô gái trong thành phố: Khán giả sôi máu với thái độ mẹ thiên hạ của Mai trong khi toàn dân đang ăn mừng vì Trúc - Bách - Ảnh 2.

Trúc báo tin chính thức hẹn hò với Bách khiến cả nhà vui mừng...

Tất cả cũng chỉ bởi vì Mai đang buồn chuyện Tùng tự tử, lại cảm thấy không biết xử trí thế nào khi chính Tùng là người đã giúp cô trả món nợ bán con. Thế nên mặc cho việc Trúc - Bách thành đôi, mặc cho việc chị em đang hân hoan hạnh phúc, Mai mang gương mặt "đâm lê" bỏ ra ngoài mà chẳng thèm chúc phúc cho Trúc một câu.

Những cô gái trong thành phố: Khán giả sôi máu với thái độ mẹ thiên hạ của Mai trong khi toàn dân đang ăn mừng vì Trúc - Bách - Ảnh 3.

... chỉ có Mai là tỏ ra không vui trước hạnh phúc của Trúc vì còn bận buồn cho thân mình.

Sau khi bộ phim lên sóng, nhiều khán giả Những cô gái trong thành phố để lại bình luận cực gay gắt dành cho Mai:

"Cả phòng đang chung vui cho hạnh phúc của Trúc thì con hãm này trề cái mặt bỏ ra ngoài như kiểu "bà mày đang buồn đấy nhé!". Gái quê nghèo khổ, trẻ nhất hội chị em mà lúc nào cũng như bà nội thiên hạ, vần cho trong ngoài xóm trọ loạn cào cào lên bởi câu thần chú 'các chị ơi bây giờ em phải làm sao?'. Không hiểu là nó lấy đâu ra tiền trả nợ đóng lãi với cả đẻ đái nuôi con, không lẽ tiếp tục 'ăn bám' các chị? Đúng là cô gái vàng của làng củ chuối! May là phim chiếu buổi tối chứ sáng ra mở TV mà nhìn mặt em này chắc hãm cả ngày, như cái vung nồi bị méo. Cũng may là sắp hết phim rồi chứ mới đầu phim mà cứ chiếu em suốt thế này thì chả có mấy người xem. Cái gì cũng hay và chấp nhận được, chỉ có mỗi giao vai Mai cho em là thất bại lớn nhất của bộ phim. Các chị ơi bây giờ em phải làm sao đây hả các chị?".

"Công nhận cái cảnh Trúc về nhà, đáng lẽ diễn viên mà diễn hay thì sẽ toát lên sự buồn cho thân phận mình, nhưng Lương Thanh đóng thì thành ra là ghen tỵ xấu tính".

"Xem đến Mai là auto tua, không thể chịu nổi sự đáng ghét của gương mặt này!"; "Nghe cái giọng, tiếng nó khóc cũng đau đầu các chị ạ!"; "Nợ tiền nhà, nợ Tùng, nợ các chị, không có tiền đẻ mà nuôi con, không có sức để đi làm mà cứ đòi nghĩ cách trả nợ anh Tùng!"...


Chia sẻ