"Những cô gái trong thành phố" tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa "thiên thần", chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc

Crissi,
Chia sẻ

Sau tất cả, cô bé Trâm Anh cũng chấp nhận được chuyện bố Bách (Chí Nhân) có tình cảm với cô giúp việc là Trúc (Mai Anh) và để 2 người có thể đến với nhau trong tập 30 "Những cô gái trong thành phố".

Tập 30 của Những cô gái trong thành phố vừa khiến khán giả hả hê lại vui mừng khi cặp đôi "đáng ghét" bị trừng phạt và cặp đôi họ yêu thích cuối cùng cũng có thể đến với nhau. Cặp đôi đáng ghét ở đây chính là Mai (Lương Thanh) và Tùng (Bình An). Sau tất cả, 2 cô cậu này vẫn chẳng thể về bên nhau như lúc đầu. Trái lại, cặp đôi "Lọ Lem" với hoàng tử thì lại bắt đầu có chuyển biến khá tươi sáng. Mở đầu là chuyện cô "phù thủy" nhỏ Trâm Anh đã bỏ được sự kì thị, ganh ghét để đón nhận Trúc (Hoàng Mai Anh) như một người phụ nữ bình thường được bố mình yêu thương.

Những cô gái trong thành phố tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa thiên thần, chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc - Ảnh 1.

Những cô gái trong thành phố tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa thiên thần, chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc - Ảnh 2.

Ban đầu, Trúc đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với Bách (Chí Nhân). Thậm chí cô còn xóa cả số điện thoại của anh và không nhận cuộc gọi vì không muốn Bách cứ vấn vương mình. Trong khi đó, cô thì lại nặng lòng, mỗi lần nhớ anh đều lấy cái tai nghe anh tặng ra rồi ngắm nghía, nâng niu. Sau thời gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng "hoàng tử" Bách cũng chịu hành động. Anh đã nhờ Tuyền, bạn Trúc, giả vờ mời Trúc đến hát mừng sinh nhật tại một phòng trà sang trọng. Hóa ra đó lại là tiệc sinh nhật của Trâm Anh, ý kiến mời Trúc cũng là do cô bé nghĩ ra.

Những cô gái trong thành phố tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa thiên thần, chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc - Ảnh 3.

Những cô gái trong thành phố tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa thiên thần, chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc - Ảnh 4.

Những cô gái trong thành phố tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa thiên thần, chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc - Ảnh 5.

Vừa thấy bóng Bách và Trâm Anh, Trúc đã vô cùng hoang mang rồi bỏ vào cánh gà khiến Bách vào theo. Biết được sự tự ti của Trúc, Bách đã đề nghị được làm quen lại với cô một lần nữa. Lần này, mối quan hệ giữa 2 người không phải là chủ nợ - con nợ hay chủ nhà - giúp việc nữa mà sẽ là 2 người bình thường, làm quen rồi kết bạn với nhau. Biết Trâm Anh đã thấu hiểu cho mình, Trúc cũng không còn gì vướng bận nên đã nắm lấy tay Bách và đồng ý làm quen lại từ đầu.

Những cô gái trong thành phố tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa thiên thần, chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc - Ảnh 6.

Những cô gái trong thành phố tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa thiên thần, chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc - Ảnh 7.

Những cô gái trong thành phố tập 30: Con gái Chí Nhân cuối cùng cũng hóa thiên thần, chấp nhận tình yêu của bố với cô giúp việc - Ảnh 8.

Có thể nói chuyện tình của Bách - Trúc đã trải qua nhiều sóng gió mà đa phần người gây ra chỉ có 1 đó là Trâm Anh. Sau tất cả, họ lại có thể danh chính ngôn thuận đến bên nhau mà không còn điều gì ngăn cản nữa. Dù vậy, khán giả vẫn không dám nói trước điều gì bởi cũng rất có thể cặp đôi này sẽ xảy ra biến cố vào đoạn cuối của phim thì sao?

Chia sẻ