Những bóng hồng công sở Sài Gòn tranh thủ nghỉ trưa đi chùa ngày đại lễ Vu Lan

Mộc Cát,
Chia sẻ

Trưa 17-8 (tức rằm tháng bảy ÂL), hàng ngàn người dân thuộc đủ mọi tầng lớp đổ về các ngôi chùa ở Sài Gòn để đi lễ, cầu nguyện cho gia đạo bình an trong mùa Vu Lan báo hiếu. Trong số đó, không thiếu những cô nàng nhân viên công sở xinh đẹp tranh thủ lên chùa cầu an.

2
Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về đã đông nghẹt. Lực lượng chức năng phải túc trực xung quanh chùa để bảo đảm an ninh trật tự.

3
Nhưng đến khoảng hơn 11 giờ, các cô nàng công sở mới xuất hiện, vì buổi sáng còn bận làm việc trong cơ quan.

1
Chị Bích An, nhân viên văn phòng của một công ty xây dựng đang lụi hụi cắm nhang vào lư hương. Dù lịch làm việc khá bận rộn, năm nào chị cũng đi lễ chùa vào ngày này để cầu may mắn. Sau khi đốt nhang, chị An sẽ mua chim để phóng sanh.

G4
Hai nhân viên ngân hàng Trần Ngọc Hoàng Oanh (24 tuổi) và Hồ Thị Ngọc Hoàng (25 tuổi) thì đi chùa cùng với các đồng nghiệp bằng xe của công ty. Những ngày thường khi bị stress trong công việc, cả hai cũng rất hay đi chùa. Cả hai cho biết phải thật tranh thủ vì còn qua một ngôi chùa khác nữa, trong khi 1 giờ rưỡi là đến ca làm buổi chiều.

7
Chị Nguyễn Ngọc Trâm (23 tuổi), nhân viên kinh doanh tại một công ty ở quận 1 đang cùng bạn trai cầu nguyện tại bàn hương trước chùa. Nhờ đi chùa mà hai người yêu nhau và gắn bó đến nay đã được 8 năm. Ngoài việc cầu cho gia đạo bình an, cả hai còn thầm mong tình yêu có thể bền chặt và sớm đơm hoa kết trái.

G8
Với những nữ công sở đứng tuổi, mục đích đi chùa trong ngày đại lễ là để cầu nguyện cho việc làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, nên người.

6
Kim Thị Thuỳ Trang (22 tuổi), làm việc tại một công ty viễn thông thì đi chùa để mong công ty đạt doanh số cao.

5
Vừa xong giờ dạy toán, cô Phạm Văn Anh Tuấn (49 tuổi, quê Nha Trang) chạy ngay sang chùa để đốt nhang. Ngoài việc tìm cảm giác thảnh thơi, cô còn đang ấp ủ một đè tài nghiên cứu về văn hoá đi lễ chùa của người Việt. Trang phục mà cô yêu thích khi đến các nơi linh thiêng là áo dài, vì đối với co đó là quốc hồn quốc tuý dân tộc.

9
Đó cũng là lý do chị Nguyễn Thu Hồng (38 tuổi, quản lý một công ty giải trí) chọn bộ áo dài hồng cánh sen khi đi lễ chùa cùng chồng. Cô đi chùa để cầu nguyện cho những người thân trong gia đình mạnh khoẻ, cuộc sống vợ chồng sung túc hơn. Ngoài ra, cô cũng ăn chay trong ngày rằm.

11
Càng về giữa trưa, số lượng nhân viên công sở xuất hiện càng nhiều, lên đến hàng trăm người. Họ đa phần đều làm việc trong các cao ốc trung tâm thành phố, tranh thủ thời gian giải lao để đi lễ chùa thật nhanh rồi trở về công ty.

14
Tại chùa Phước Hải (Q.1), các nữ nhân viên công sở có phần khẩn trương hơn bởi đã sắp hết giờ nghỉ trưa.

13
Tại đây, những người đi lễ ngoài việc báo hiếu cho cha mẹ còn tranh thủ cầu tự con cái.

15
Một cô gái thực hiện nghi lễ thắp nến trong đại sảnh.

12
Cô nữ nhân viên này thì đang cầu nguyện cho đứa con bé bỏng trong bụng mình được khoẻ mạnh, tinh tấn.

16
Gương mặt thoáng chút lo lắng của một cô nàng công sở vì sợ trễ giờ làm. Theo chị Thu Lan (33 tuổi), nhân viên một công ty bất động sản ở quận 1, dù ở tầng lớp nào cũng đều phải có yếu tố tâm linh. Tuy nhiên khác với những bà nội trợ, nữ nhân viên công sở còn phải lo công việc bên ngoài nên thời gian đi chùa thường rất gấp gáp. Họ cũng hay chọn giải pháp bỏ tiền vào thùng từ thiện chứ ít khi sắm lễ vật. Chị Lan cho biết tối còn ở nhà chăm nom nhà cửa, do đó chỉ tranh thủ đi đốt nhang buổi trưa, chứ không tham gia lễ thả hoa đăng tại các chùa vào buổi tối.


Chia sẻ