Trong phong bì gửi mẹ, tôi viết: “Con đã lo hết tiền lễ mùa Vu lan, con bận không về được”; mẹ lặng lẽ gấp lại đặt lên bàn thờ rồi ngồi tựa cửa nhìn ra hẻm đợi chờ.
Tôi từng thấy một người sụp lạy trong đàn lễ Vu Lan, mắt rớm lệ, nhưng sau lễ lại gọi điện nặng lời với cha vì chuyện vặt, rồi phóng xe vượt đèn đỏ để kịp giờ họp.
Mùa Vu lan năm nay trùng với dịp đón Quốc khánh 2/9, "khối mẹ đảm” thể hiện lòng hiếu với tổ tiên, trung với đất nước qua những mâm lễ mang sắc đỏ, vàng của quốc kỳ.
Lễ Vu Lan diễn ra vào tháng 7 âm lịch là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn với bậc sinh thành, nhắc nhở con cháu về chữ Hiếu và cũng là mùa ăn chay lớn nhất trong năm.
Ảnh selfie, ảnh với bạn bè, người yêu không thiếu, thế nhưng ảnh chụp cùng bố mẹ lại chẳng có mấy tấm. Phải chăng chúng ta đang để lỡ những khoảnh khắc gia đình vô giá và sẽ phai nhạt cùng tháng năm?
Trong quan niệm dân gian, tháng 7 Âm lịch là khoảng thời gian đặc biệt. Người ta bồi hồi vì một mùa Vu Lan báo hiếu lại về, và cũng nhiều người coi đây là tháng cô hồn đầy vận rủi.