Những anh chàng có IQ "vô cực" với màn yêu đương "vô duyên" đỉnh cao - Nghe có vẻ sai sai nhưng lại là pha "bẻ lái" ghi điểm tuyệt đối!

VV,
Chia sẻ

My có chút ngại ngùng vì không ngờ anh chàng khờ khạo này hôm nay lại bạo dạn thế. Ai ngờ anh ta "bẻ lái"...

Những tình huống hài hước khi hẹn hò không nằm trong sự tính toán bất ngờ xảy đến quả là khiến người ta khó xử. Thế nhưng nó lại có chút gì ấy đáng yêu và làm phụ nữ hiểu thêm về người đàn ông của mình. Đó là những pha tỏ tình độc lạ hài hước hay những màn tư vấn tình cảm ngẫu hứng "đi vào lòng đất" nhưng thật sự khó quên.

1.

Nghe nói tán gái bây giờ là phải độc lạ thì mới gây được ấn tượng với cô ấy. Sau khi lên mạng miệt mài nghiên cứu, Tú "soạn văn" cẩn thận kĩ lưỡng trước khi đi hẹn hò. Dù đây là buổi gặp mặt thứ 2 nhưng anh ta cảm nhận rõ đối phương đã có ý với mình.

Lúc ăn tối xong, 2 người đi dạo trong công viên, Tú hỏi cô bạn gái:

- Em này, em có thích nuôi chó mèo không?

- Em cũng thích chó lắm nhưng không có thời gian chăm sóc.

- Mẹ anh muốn vứt 1 con chó đi mà nhà nuôi 23 năm rồi nên anh cũng tiếc, hay em có thể nào thay mẹ anh chăm sóc chú cún ấy không?

Những anh chàng có IQ "vô cực" với pha yêu đương "vô duyên" đến lạ - Nghe có vẻ vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục! - Ảnh 1.

- Sao gắn bó lâu thế mẹ anh lại vứt đi. Tội quá! Mà loại chó gì vậy anh, nếu có thể em cũng muốn xin về nuôi.

- Chó độc thân em ạ, nặng 65kg, cao 1m76, rất ngoan và vô cùng hiền, chỉ cần được em nuôi. Em thay mẹ anh chăm sóc nó nhé.

Cô bạn gái Tú ngơ ngác rồi phá ra cười, hóa ra anh ta đang pr cho chính mình. Và Tú đã thành công rực rỡ khi tìm được chủ mới cho "thú cưng" của mẹ.

2.

Có những tình huống thực tế lại cực kì khác với tưởng tượng. My đã trải qua 1 mối tình hài hước như thế, khi anh chàng của cô cực kì ngốc nghếch và thiếu tinh tế.

Lần thứ nhất

Đi dạo trong công viên, đột nhiên anh ta đứng lại, mắt mơ màng, cánh mũi rung rung, nhìn My say đắm còn nắm chặt tay. My đã chuẩn bị tâm lý cho màn kiss ngọt ngào nên nhắm mắt thẹn thùng hợp tác. Ai dè, 5 giây sau... hắt xì, hắt xì, hắt xì. Anh ta hắt hơi 3 cái liền vào mặt My rồi liên tục xin lỗi. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình "quê" đến vậy.

Lần thứ hai

Hôm ấy anh ta vô cùng phấn khích, khoe với My đủ thứ chuyện ở công ty. Lúc 2 đứa ngồi ở ghế đá, xung quanh khá vắng vẻ, anh ta bảo: "Anh sẽ cho em 1 bất ngờ. Đến phòng anh nhé, anh mới decor lại chill lắm. Anh sẽ dẫn em lên gác xép đúng tone màu hồng mà em thích, bịt mắt em lại, tắt điện đi, nắm đôi bàn tay mềm mại rồi nhẹ nhàng dắt em lên chiếc giường ấm áp...".

My có chút ngại ngùng vì không ngờ anh chàng khờ khạo này hôm nay lại bạo dạn thế. Ai ngờ anh ta "bẻ lái": "Mở mắt ra nào, ngạc nhiên chưa, đồng hồ dạ quang mới nhé. Còn cả dây đèn led với dây ảnh trang trí cùng gấu bông mà em thích nữa nè...".

Dù không phải quá mong chờ những cảnh 18+ nhưng My nhận ra những lần "vỡ mộng" ấy lại thấy anh chàng của mình thật thà, đáng yêu.

3.

Hồi mới yêu, Phi đã có những pha tán gái và an ủi người yêu "đi vào lòng đất". Có lẽ cũng vì sự thiếu tế nhị và khéo léo, nghĩ gì nói ấy của anh lại tạo ra thành công đột phá.

Phi với người yêu xuất phát từ bạn bè, chính xác là bạn thân khá lâu. Mỗi lần có chuyện gì kể cả tình cảm 2 người cũng tâm sự, chia sẻ với nhau.

Những anh chàng có IQ "vô cực" với pha yêu đương "vô duyên" đến lạ - Nghe có vẻ vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục! - Ảnh 2.

Tranh minh họa

Hôm ấy, vẫn như mọi lần, bị phụ bạc cô ấy lại tìm đến Phi tâm sự. Cô ấy kể trong tiếng khóc: "Tớ đã chăm lo cho anh ấy, đối tốt với anh ấy, Khi anh ấy hết tiền cũng có tớ ở bên. Khi anh ấy bị đuổi việc, bị ốm, bị thất bại đều có tớ bên cạnh. Vậy mà anh ta chỉ nói đi công tác 2 tháng đã có người mới về đòi chia tay tớ rồi. Thứ đàn ông bội bạc".

Phi vỗ vai cô bạn gái bình tĩnh như 1 chuyên gia tâm lý: "Có khi anh ta không nghĩ như cậu đâu". "Thế anh ta nghĩ gì?", cô ấy hỏi lại.

Với bản chất thật thà đến vô duyên, Phi thể hiện quan điểm: "Cậu chính là nguyên nhân gây ra chuỗi đen đủi của anh ta đấy. Thấy không, rời xa cậu cái là công việc anh ta suôn sẻ, con gái sếp còn chủ động theo anh ta. Thế thì oán trách nhau làm gì, mệt người. Chia tay là hết. Lạc quan lên nào".

Phi có ý tốt thế mà chả hiểu sao cô bạn lại đuổi đánh anh ta 1 trận. Đúng là chàng trai vàng trong làng an ủi. Nhưng không ngờ, sau cú dội nước lạnh ấy cô bạn Phi lại quyết tâm cao quên người cũ, cũng chẳng thù hận gì nữa. Và từ đó tình bạn giữa họ trở thành tình yêu.

Con gái thường thích nghe những lời ngọt ngào nhưng đừng vì thế mà quên mất tình yêu rất cần lý trí. Đôi khi sự thật thà đến vô duyên của đàn ông khiến chúng ta khó chịu nhưng hãy nhìn vào mặt tốt của anh ấy. Vì đó là khuyết điểm có thể rèn luyện sửa đổi chứ sự lăng nhăng bội bạc thì không.

Chia sẻ