"Như Ý truyện": Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nàng công chúa này sống chẳng màng đến điều gì cả, chỉ có 1 điều duy nhất phải thực hiện, ấy là không cho bất cứ ai yên ổn ngồi lên chiếc ghế Hoàng hậu của "Như Ý truyện".

Bộ phim Hậu cung Như Ý truyện đã đi đến chặng đường cuối cùng với cái kết thảm thương dành cho Như Ý (Châu Tấn), Lệnh Phi Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Trong hành trình đưa Như Ý từ sủng phi bậc nhất đến bị nhốt ở Dực Khôn cung và triệt hạ Lệnh Phi Vệ Yến Uyển, điều kỳ lạ là đều có sự góp mặt của công chúa Cảnh Sắt.

Nếu như Dung Phi - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm), Dĩnh Phi - Ba Lâm Mi Nhược (Trương Giai Ninh), Du Phi - Hải Lan (Trương Quân Ninh) chống lại Lệnh Phi vì chán ghét thói kênh kiệu, lũng loạn hậu cung thì việc Cảnh Sắt góp phần "tiêu diệt" Lệnh Phi lại làm nhiều khán giả thắc mắc. Bởi trước đó, Cảnh Sắt còn có quan hệ khá tốt với Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển. Chính Cảnh Sắt là người đã cứu Vệ Yến Uyển khỏi cơn nguy khốn bị ban chết sau khi Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) nghi ngờ ả ta có liên quan tới cái chết của công chúa Cảnh Hủy và Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh. Bên cạnh đó, Cảnh Sắt lại còn là con gái của Càn Long, chuyện Lệnh Phi có được sủng ái hay không, làm gì đến lượt nàng ta lên tiếng?

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 1.

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 2.

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 3.

Công chúa Cảnh Sắt.

Vậy mà có đấy, Cảnh Sắt giống như nàng công chúa sinh ra chỉ làm 1 việc duy nhất, ấy là phải tiêu diệt bất cứ ai đã ngồi lên ghế Hoàng hậu, hoặc là sắp được làm Hoàng hậu. Trong những tập cuối của Hậu cung Như Ý truyện, Cảnh Sắt cứ như cánh chim đại bàng hùng dũng, xuất hiện bất thình lình ở bất cứ ngóc ngách nào của Tử Cấm Thành. Rồi sau đó lặng lẽ buông lời dèm pha vào tai Càn Long. Ngặt nỗi, Càn Long cực kỳ tin tưởng Cảnh Sắt, cứ lời nào Cảnh Sắt nói ra là y như rằng Càn Long tin như điếu đổ!

Lật lại quá khứ, Cánh Sắt là con gái của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết). Năm xưa, vì ỷ thế là con gái của Hoàng hậu nên Cảnh Sắt rất kiêu kỳ, chảnh chọe. Đến lúc Càn Long buộc phải gả Cảnh Sắt sang Mông Cổ, nàng ta khóc lóc thảm thương.

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 4.

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 5.

Cảnh Sắt khi phải xuất giá sang Mông Cổ.

Trong khoảng thời gian Cảnh Sắt xuất giá, Tử Cấm Thành phải gọi là bình yên. Đến lúc Cảnh Sắt trở về, nhìn thấy Như Ý ngồi trên ghế Hoàng hậu, nàng ta bắt đầu sinh lòng chán ghét. Nguyên nhân là bởi Cảnh Sắt không muốn bất cứ ai làm Hoàng hậu. Trong lòng nàng ta, Hoàng hậu của Càn Long đế mãi mãi chỉ có 1 người, ấy là Phú Sát Lang Hoa. Nhìn thấy Như Ý, nàng ta như có cái gai trong lòng.

Vậy rồi, Cảnh Sắt kết bè kết phái với Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển. Hai cô nàng bày mưu tính kế, đâm thọt khắp nơi để khiến Như Ý bị Càn Long chán ghét. Cuối cùng, Như Ý vì quá oán hận Càn Long nên đã cắt tóc đoạn tình. Sau đó, nàng bị nhốt trong Dực Khôn cung.

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 6.

Như Ý - Châu Tấn.

Lúc vị trí cai quản lục cung bị bỏ trống, Càn Long vội vàng phong cho Vệ Yến Uyển làm Hoàng Quý Phi. Thời điểm này, Vệ Yến Uyển đã nắm chắc rằng ả ta sẽ sớm lên ngôi Hoàng hậu. Biết được tâm ý của Vệ Yến Uyển, Cảnh Sắt bất ngờ trở mặt, đến gặp riêng Càn Long để tố Vệ Yến Uyển có tư tâm không tốt.

Thế là chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, Vệ Yến Uyển đã bị lấy đi quyền nuôi 3 đứa con. Vị trí đắc ý của Vệ Yến Uyển cũng vì thế mà lung lay dữ dội. Sau đó chừng vài hôm, Vệ Yến Uyển bị Du Phi - Như Ý - Thái hậu hợp lực vạch trần gian kế. Đến tập 86 của Hậu cung Như Ý truyện, Vệ Yến Uyển chính thức "gãy cánh", phải sống không bằng chết vì bị cho uống thuốc độc mỗi ngày!

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 7.

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 8.

Vệ Yến Uyển - Lệnh Phi.

Như Ý truyện: Có một nàng công chúa sinh ra chỉ để làm 1 việc duy nhất, đó là tiêu diệt Hoàng hậu  - Ảnh 9.

Cảnh Sắt quyết diệt cho bằng được bất cứ ai lăm le chiếc ghế Hoàng hậu.

Đi một vòng tròn lớn, cuối cùng Cảnh Sắt cũng đã thành công. Chẳng phải phi tần tranh giành sủng ái, cũng không phải hoàng tử đua nhau trở thành người kế vị Càn Long, Cảnh Sắt vẫn gây sóng gió khắp Tử Cấm Thành. Nàng công chúa này sống chẳng màng đến điều gì cả, chỉ có 1 điều duy nhất phải thực hiện, ấy là không cho bất cứ ai yên ổn ngồi lên chiếc ghế Hoàng hậu.

Chia sẻ