Lệnh Phi - Lý Thuần của "Như Ý truyện": Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Với Vệ Yến Uyển, cả Tử Cấm Thành rộng lớn kia, người cúi đầu hành lễ dưới chân nàng đếm hoài không hết, chỉ duy có Lăng Vân Triệt là mang đến cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Vệ Yến Uyển cứ luôn bị ám ảnh bởi tháng ngày hoa mộng xa xưa!

Nếu tìm nhân vật phản diện độc ác, hèn hạ nhất Hậu cung Như Ý truyện, sẽ không ai khác xứng đáng được nêu tên hơn Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Bao năm sống trong cung cấm, dùng mọi thủ đoạn để trèo lên chiếc ghế Hoàng Quý Phi. Nhưng ngồi chưa được bao lâu đã bị vạch tội rồi chết trong đau đớn.

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 1.

Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển là hình ảnh biểu trưng cho những cô gái chỉ ước ao có cuộc sống giàu sang phú quý mà bất chấp sống chết, tính mạng của người xung quanh. Để rồi một mai khi ngã xuống, người đời chẳng những không xót thương mà còn nặng lời trách mắng: Có kết cục ngày hôm nay là tự làm tự chịu!


Từng là đứa con hiếu thảo, từng có mối tình đẹp ngọt ngào


Vệ Yến Uyển xuất thân hèn kém, nàng ta vào Tử Cấm Thành làm cung nữ mà luôn trăn trở một điều, ấy là làm sao có nhiều ngân lượng để gửi cho gia đình. Vào cái thuở mười tám, đôi mươi hoa mộng, Vệ Yến Uyển xinh đẹp như một bông hoa. Nàng ta mỗi lần nở nụ cười là khiến cho trái tim Lăng Vân Triệt xao xuyến. Lăng Vân Triệt yêu Yến Uyển thật lòng, Yến Uyển cũng đối với Lăng Vân Triệt bằng thứ tình cảm đầu đời ngọt ngào nhất.

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 2.

Nhưng tình yêu đó chẳng giữ được lâu bền kể từ ngày Vệ Yến Uyển tham phú phụ bần, bỏ Lăng Vân Triệt để chạy theo Càn Long đế (Hoắc Kiến Hoa). Dưới sự giúp đỡ của thái giám Tiến Trung, Vệ Yến Uyển từng bước tranh sủng thành công, trở thành người đẹp thấu lòng quân thượng, được vinh quang tột bậc.

Trong cái đêm tịch mịch, cô liêu - khi lần đầu được Càn Long triệu thị tẩm, Vệ Yến Uyển rơi nước mắt nói với Vân Triệt rằng hãy để nàng ta được đến với giàu sang phú quý. 20 năm trong cuộc đời nghèo khó, Vệ Yến Uyển đã nếm trải nhiều thứ đắng cay. Vệ Yến Uyển muốn ngồi trên kiệu, được khiêng đi, được mặc quần áo đẹp, được ăn những món ngon, được trở thành phụ nữ của hoàng đế. Dẫu mối tình đầu còn nhức nhối, Vệ Yến Uyển vẫn buông bỏ tất cả. Chỉ vì giàu sang - quyền lực, nàng ta chấp nhận đánh đổi, khiến Lăng Vân Triệt đau khổ suốt thời gian dài.

Người như Vệ Yến Uyển, có thông minh mà cũng đầy ngốc nghếch, nhưng trớ trêu làm sao, Càn Long thích cả sự thông minh lẫn ngốc nghếch nơi con người này. Vệ Yến Uyển không xuất thân khuê các, những thứ nàng ta làm nào có thể sánh với Như Ý (Châu Tấn) - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi) - Ba Lâm Mi Nhược (Trương Giai Ninh). Song nàng ta có một điều mà các phi tần không có, ấy là dám làm mọi thứ, bất chấp bản thân bị chê cười miễn rằng nó khiến Càn Long vui.

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 3.

Bậc đế vương quyền uy tối thượng, cứ đứng trước nữ nhân nào yếu đuối, tôn sùng mình, lại còn luôn tỏ ra ngưỡng mộ, ngoan hiền, chăm chút, quan tâm, há nào lại chẳng thích. Càn Long đế dẫu có cả ngàn phi tần giai lệ nhưng luôn sủng ái Vệ Yến Uyển, bởi rằng nàng ta chính là một "em gái mưa" hoàn hảo, hễ Càn Long muốn thứ gì là sẵn sàng đáp ứng. Học ca kịch để biểu diễn, múa như kỹ nữ trên hồ nước, dâng rượu bổ cho màn thị tẩm tập thể hay thậm chí là tìm ca kỹ để Càn Long thị tẩm - Vệ Yến Uyển cũng làm tất!

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 4.

Nàng ta có thể chấp nhận hết những điều này, chẳng phải yêu thương gì Càn Long cả. Đối với Càn Long, Vệ Yến Uyển chỉ có sợ, có kính chứ không yêu. Nàng sinh cho Càn Long 6 đứa con, liều sống liều chết vẫn xin được ở bên hoàng đế, là do không nỡ xa vinh hoa phú quý. Còn người Vệ Yến Uyển thực sự nhớ nhung lại chính là Lăng Vân Triệt - chàng thị vệ nghèo khó năm xưa đã bị nàng vứt bỏ.

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 5.

Tình đầu đâu dễ gì phai nhạt. Vệ Yến Uyển cố chấp với mối tình này, muốn Lăng Vân Triệt tha thứ cho sai lầm của mình, lại càng mong chàng hãy ở cạnh bảo vệ, giúp đỡ, chở che cho nàng ta. Đến lúc phát hiện Lăng Vân Triệt đã yêu Như Ý, Vệ Yến Uyển lại nổi cơn cuồng ghen. Mọi bi kịch cuộc đời Lăng Vân Triệt cũng là vì chữ tình cố chấp nơi Vệ Yến Uyển!


Cái chết thảm thương chỉ vì chiếc nhẫn định tình năm cũ


Nói Vệ Yến Uyển vô tình vô nghĩa đến mức bán cả lương tâm, ấy là không đúng. Vệ Yến Uyển có yêu, có hận, có xót xa, đau đớn khi Lăng Vân Triệt bị thiến. Thậm chí, nàng ta còn đánh liều mạng sống, vào ngục tối thăm Lăng Vân Triệt lần cuối trước khi chàng ra đi. Vệ Yến Uyển luôn giữ trong lòng bóng hình xưa cũ của Lăng Vân Triệt. Nếu không thương, nàng ta chẳng giữ lại chiếc nhẫn định tình làm gì.

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 6.

Sống giữa Tử Cấm Thành đầy nanh nọc, chưa bao giờ Vệ Yến Uyển có cảm giác được an toàn. Nàng cũng tự biết, chưa bao giờ Càn Long thực lòng thực dạ yêu thương mình. Yến Uyển có khéo léo, ngoan ngoãn đến mấy, Càn Long cũng chỉ xem nàng như người thay thế Như Ý. Hoặc giả, Yến Uyển có được vị trí Lệnh Hoàng Quý Phi là vì nàng ta giỏi giang ở việc chiều lòng hoàng đế. Càn Long thích ân ái với gái trẻ, Vệ Yến Uyển sẵn sàng lao đi tìm kiếm. Sự tận tụy ấy, đổi về cho nàng ta vinh hoa phú quý.

Nhưng trong thâm tâm, Vệ Yến Uyển vẫn giữ lại chút yêu thương dành cho Vân Triệt. Nàng ta từng khóc lóc, từng đớn đau, thậm chí từng uất hận lúc Lăng Vân Triệt lạnh lùng bỏ đi. Không có yêu, ai dễ hành xử như thế làm gì. Với Vệ Yến Uyển, cả Tử Cấm Thành rộng lớn kia, người cúi đầu hành lễ dưới chân nàng đếm hoài không hết, chỉ duy có Lăng Vân Triệt là mang đến cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Vệ Yến Uyển cứ luôn bị ám ảnh bởi tháng ngày hoa mộng xa xưa!

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 7.

Vậy rồi, chính tình cảm đó đã hại chết nàng ta. Sự độc ác, hèn hạ, đê tiện của Vệ Yến Uyển bị chiếc nhẫn định tình vạch trần bung bét. Trong cái đêm xử án kinh hoàng của Càn Long, Du Phi Hải Lan (Trương Quân Ninh) đã mang chiếc nhẫn đính ước đến làm vật chứng. Du Phi nói rằng trước lúc Lăng Vân Triệt qua đời, Vệ Yến Uyển đã gặp chàng để trả lại chiếc nhẫn. Nếu không có chiếc nhẫn, Càn Long sẽ mãi chẳng bao giờ biết được Vệ Yến Uyển từng đối với Lăng Vân Triệt sâu đậm ra sao.

Xem đến cảnh Vệ Yến Uyển gào khóc khi Càn Long quăng chiếc nhẫn trước mặt, khán giả Hậu cung Như Ý truyện vừa hả hê vừa đau xót. Vui vì cuối cùng, Vệ Yến Uyển cũng không thể diễn màn kịch từ bi, ngoan hiền được nữa. Buồn bởi lúc chiếc nhẫn rơi ra cũng là khi người xem chua xót cho Lăng Vân Triệt: Tại sao ngày xưa lại yêu người như Vệ Yến Uyển? Chính mối nghiệt duyên này đã làm cho cuộc đời chàng lâm vào bế tắc. Giữa muôn vạn con người đang bước đi ngoài kia, tại sao không yêu ai mà lại là rơi vào vòng xoáy ái tình với Vệ Yến Uyển. Để rồi 1 người cố chấp, 1 người lạnh lùng, lúc nhắm mắt tàn canh chẳng ai có kết cục tốt đẹp?

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 8.

Vệ Yến Uyển ngàn lần làm sai, ngàn lần làm trái. Nhưng đến cuối đời, nàng ta cũng chỉ vì 1 chữ tình mà chết. Trong đoạn clip hé lộ tình tiết của tập cuối Hậu cung Như Ý truyện, Vệ Yến Uyển uống thuốc độc đến mức già nua, xấu xí. Nhưng trước lúc lâm chung, nàng ta vẫn đeo chiếc nhẫn được Lăng Vân Triệt tặng năm xưa. Cả đời này, vinh hoa phú quý Yến Uyển đều nếm trải rồi, chỉ duy có chiếc nhẫn vô tri ấy, Yến Uyển không cách nào bỏ được. Dẫu là chính nó hại nàng mất hết mọi thứ.

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 9.

Yến Uyển càng giữ chiếc nhẫn như vật báu, người xem lại càng thấy rõ tình cảm nàng dành cho Lăng Vân Triệt. Đến cuối cuộc đời, một lời xin lỗi Yến Uyển cũng chưa thể nói với Triệt Ca Ca, giá mà ngày xưa tháng cũ quay lại, Yến Uyển chắc không chọn đi con đường oan nghiệt này!

Lệnh Phi - Lý Thuần của Như Ý truyện: Độc ác, đê tiện cả đời, cuối cùng vì một chữ tình mà chết thảm  - Ảnh 10.

Giá mà được sống thêm 1 lần nữa, Yến Uyển hãy là một người bình thường, yêu thương bình thường, sống vui vẻ, hạnh phúc và sinh con đẻ cái cho Lăng Vân Triệt. Đừng cố tranh quyền đoạt sủng, đừng hãm hại, giết chóc bất kỳ ai. Tử Cấm Thành đã có quá nhiều bi thương rồi, cả đời tranh đấu rồi chết trong sự hối tiếc muộn màng, bị người đời ghê sợ tránh xa, há chẳng phải đã phí uổng một kiếp hoa nhường nguyệt thẹn hay sao!

Chia sẻ