Trung Quốc:

Nhói lòng cảnh ông cùng cháu gái tâm thần nhặt rác

Nguyễn Nguyệt (Theo Chinadaily),
Chia sẻ

Hình ảnh cô bé tâm thần ngủ lăn lóc giữa đường trong lúc người ông nhặt nhạnh rác trên phố khiến ai nhìn thấy cũng thương cảm.

Chùm ảnh này được một phóng viên thực hiện tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hôm 19/9. 

Ông Jiang Shulin, 60 tuổi, quê ở Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc, ngày ngày đưa cháu gái đi nhặt rác trên đường phố để mưu sinh. Mắc chứng động kinh và chậm phát triển, cô bé Jiang Manqi, 13 tuổi, bị buộc vào xe 3 bánh của ông bằng một sợi dây màu đỏ. Kể từ khi lên 6, Manqi đã cùng ông đến Phúc Châu để nhặt rác kiếm sống.

Nhói lòng cảnh ông cùng cháu gái tâm thần nhặt rác

Nhói lòng cảnh ông cùng cháu gái tâm thần nhặt rác
Hình ảnh cô bé Manqi bị buộc vào xe thu hút sự chú ý của người qua đường.

“Tôi không thể để con bé ở nhà một mình được nên buộc phải cho nó đi theo. Còn người thân và bạn bè thì bảo tôi hãy bỏ mặc con bé”, ông Jiang kể.

Cách đây 10 năm, Manqi lên cơn động kinh sau khi bị phản ứng vài loại thuốc không hợp. Gia đình đã tốn rất nhiều tiền đưa em đi điều trị ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy mà bệnh vẫn không khỏi. Mẹ của Manqi sau đó sinh thêm một bé trai. Kể từ đó, gia đình vốn đã nghèo này không còn đủ khả năng chăm sóc cho cô con gái bệnh tật nữa.

Nhói lòng cảnh ông cùng cháu gái tâm thần nhặt rác
Manqi ngủ ngon lành trên nền gạch cứng ở phố Daming, Phúc Châu.

Nhói lòng cảnh ông cùng cháu gái tâm thần nhặt rác
Ông Jiang dọn rác xây dựng trước một quán bán đồ giải khát.

Nhói lòng cảnh ông cùng cháu gái tâm thần nhặt rác
Manqi say giấc trên xe ba bánh của ông

Nhói lòng cảnh ông cùng cháu gái tâm thần nhặt rác
Ông Jiang cho cháu ăn trong một căn phòng đi thuê bừa bộn ở Phúc Châu.

Nhói lòng cảnh ông cùng cháu gái tâm thần nhặt rác
Mỗi ngày, ông Jiang kiếm được 50 nhân dân tệ (khoảng hơn 160 nghìn đồng)
 và đây là bữa trưa của hai ông cháu.
Chia sẻ