Nhờ làm điều này, Tết năm nay nhà tôi không còn đau đầu tính toán lịch mua sắm

Lam Anh,
Chia sẻ

Lên lịch sắm Tết đúng là nỗi khổ khó than của hội chị em mà!

Là người "giữ lửa" cho gia đình, các bà nội trợ mỗi dịp Tết đến xuân về lại phải đối mặt với muôn ngàn "bài toán" khó nhằn, bao gồm cả việc lên lịch sắm Tết. Quá nhiều thứ phải mua, nhiều đầu việc lắt nhắt và không tên trở thành lý do không ít người cảm thấy Tết quá mệt mỏi.

"Những năm trước, mình không chỉ phung phí tiền bạc mà còn mất nhiều thời gian mua sắm. Có những lần đi chợ về mới phát hiện thiếu món này, món kia, lại chạy ra mua, vất vả lắm luôn", chị Thủy (Đống Đa, Hà Nội) cho biết do thời gian chuẩn bị hạn hẹp, công việc lại bận rộn nên chị thường không có kế hoạch để lên lịch sắm Tết. Vì thế mà Tết nào cũng thiếu đủ món.

"Những ngày cận Tết, mình không nhớ nổi phải đi chợ bao nhiêu lần", chị Thủy than thở.

Nhờ làm điều này, năm nay nhà tôi không còn đau đầu tính toán lịch mua sắm - Ảnh 1.

Cùng nỗi nhọc nhằn, chị Nhung (Ba Đình, Hà Nội) cho biết dù luôn lên kế hoạch trước Tết cả tháng nhưng vẫn rơi vào tình cảnh tương tự: "Hiện tại mình chỉ ở nhà làm nội trợ thôi. Trong nhà còn có mẹ chồng nên cứ trước Tết khoảng 1 tháng là 2 mẹ con đã bắt đầu lên kế hoạch mua sắm rồi. Cũng ngồi vạch ra ngày nào thì đi mua hoa quả, ngày nào mua gia vị, bánh kẹo, đồ biếu xén... nhưng có tính thế nào cũng không thể chi tiết nên lúc đi thực tế vẫn cứ bị phát sinh".

Chia sẻ về cách lên lịch mua sắm Tết, chị Nhung cho biết thường dựa vào các ngày quan trọng như: Ông Công ông Táo, 30 Tết, mồng 1 Tết,... để tính toán.

"Mỗi lần ngồi lên kế hoạch, 2 mẹ con không ít lần cãi nhau vì lúc thì xem lịch nhầm ngày, khi thì không nghĩ ra đồ cần mua. Chưa kể suy nghĩ hay cách thức làm, quan điểm cho việc cúng bái cũng khác nhau", chị Nhung cảm thấy ngay cả việc lên lịch mua sắm cũng khiến chị mệt mỏi.

"Thế nhưng việc này kể ra cũng khó, khó vì ai cũng nghĩ lên lịch mua sắm thôi thì dễ mà, năm nào chẳng giống năm nào, chẳng mấy ai hiểu được nỗi khổ của mình", chị Nhung hay chị Thủy đều đồng ý, đây là đầu việc "nghe thì dễ như ăn kẹo" nhưng lúc làm mới thấu.

Trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta đều có hàng tá việc cần giải quyết nên việc quên thứ này thứ kia là điều dễ hiểu. May mắn, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà với vấn đề này, hội chị em hoàn toàn có thể nhờ tới sự trợ giúp của Trợ lý nhắc việc ảo Lota của ứng dụng nhắn tin Lotus Chat.

Bạn đang cần phân bổ một kế hoạch mua sắm Tết hợp lý hay nhắc lịch khi tới ngày, Lota đều sẵn sàng! Việc bạn cần làm chỉ là cho Lota biết điều bạn cần là gì.

Ngay cả khi lười tra soát ngày âm - ngày dương cũng không sao, Lota sẽ tự làm việc đó cho bạn! (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi nhận được kế hoạch, bạn chỉ cần đọc lại và kiểm tra xem còn điều gì lăn tăn hay không. Trong trường hợp cảm thấy thắc mắc, bạn có thể hỏi lại Lota.

Chả mấy mà Tết đến, năm nay nhà tôi không còn đau đầu tính toán lịch mua sắm - Ảnh 3.

Không chỉ lý giải nguyên nhân sắp xếp lịch sắm Tết, Lota còn gợi ý cho bạn những mẹo hữu ích khi mua sắm. (Ảnh chụp màn hình)

Khi đã nhận được một kế hoạch mua sắm Tết như ý thì đừng quên thiết lập nhắc nhở dành cho Lota nhắc lại thông qua các câu lệnh đơn giản như: "Nhắc tôi sáng 20/1 đi mua sắm đồ trang trí Tết" hay "ngày 11/1 nhắc tôi đi mua thực phẩm Tết"... Rồi hãy cứ yên tâm mà quên đi, để tâm trí xử lý các việc khác. Tới đúng thời điểm đã hẹn, Lota sẽ tự động gửi tin nhắn nhắc nhở.

Đặc biệt, khi nhắc nhở, Lota sẽ có những lời dặn dò dành riêng cho bạn về những việc cần lưu ý khi chọn mua đồ nên bạn sẽ không dễ dàng bỏ sót bất cứ điều gì được đâu! Ngoài ra khi có sự thay đổi về thời gian, bạn chỉ cần báo lại để Lota hủy bỏ lịch nhắc là được.

Chúc các chị em có một mùa Tết nhẹ nhàng, nhàn tênh với trợ lý ảo Lota!

Chia sẻ