Nhờ chồng bổ sầu riêng, vợ "tái mặt" khi thấy bãi chiến trường và thành phẩm, tự hứa chẳng bao giờ dám "giao việc nhà" cho chồng lần nữa

Minh Khôi,
Chia sẻ

Nhìn trái sầu riêng bị chồng dùng tới 4 con dao để bổ mạnh tay khiến múi sầu bị tách ra làm đôi, vỡ cả hạt, trông thật thảm hại, cô vợ tự hứa có lẽ sẽ chẳng bao giờ dám giao việc nhà cho anh chồng lần nữa!

Với những người "nghiện" món sầu riêng thì quả thực thứ quả này có sức hấp dẫn lạ kì, dù giá thành so với các loại hoa quả khác là không hề rẻ. Ngon và hấp dẫn là vậy nhưng vì có nhiều gai sắc nhọn nên khâu bổ sầu riêng khiến nhiều người e ngại. Nếu không có kinh nghiệm trong việc bổ sầu thì đây hẳn là "bài toán khó".

Điển hình như mới đây, một cô vợ vì bận việc nên đã nhờ anh chồng "trổ tài" bổ sầu giúp mình, thế nhưng khi quay ra nhìn, cô vợ không khỏi "choáng váng" vì bãi chiến trường chồng vừa bày ra.

Cụ thể, với nhiều người khác khi bổ sầu thì sẽ tách ra rồi lấy múi, nhưng anh chồng này đã dùng dao để băm vào vỏ như bổ dừa khiến múi sầu bị vỡ nát, méo mó cả ruột sầu. Đáng nói, anh chồng này đã phải dùng đến tận 4 con dao để "xử lý" quả sầu riêng này giúp vợ.

Nhìn cách bổ sầu riêng như chặt củi của anh chồng khiến nhiều chị em vừa bật cười vừa ngán ngẩm

Kết quả múi sầu dập nát cả hột và không còn nguyên vẹn nữa rồi!

Nhờ chồng bổ sầu riêng, vợ "tái mặt" khi thấy bãi chiến trường và thành phẩm, tự hứa chẳng bao giờ dám "giao việc nhà" cho chồng lần nữa - Ảnh 3.

Anh chồng này phải cần dùng đến 4 con dao để bổ sầu.

Thành quả sau khi nhận về cũng rất buồn cười vì có vài múi chẳng còn nguyên vẹn, tròn trịa nữa, chỗ sứt méo chỗ lún tận ruột. Còn chỗ tách sầu thì như một "bãi chiến trường". Nhìn như thế này, chẳng trách cô vợ không dám cho chồng đụng tay vào chuyện này nữa!

Ngay sau khi đăng tải, những bức ảnh này đã lập tức khiến cánh chị em xôn xao bàn tán. Người thì bật cười hài hước vì tình huống khó đỡ này, người lại chia sẻ kinh nghiệm cách bổ sầu cho anh chồng, còn số ít thì lắc đầu ngán ngẩm với câu cửa miệng "khi đàn ông vào bếp":

- "Ôi giời ạ, nhìn bãi chiến trường kia cứ như đi đánh trận chứ ai bảo đang bổ sầu cơ chứ. Đến chết, thu dọn cũng nhọc mà ăn cũng mất ngon đi vài phần".

- "Nhìn khổ quá, nhưng mà cũng nên để anh nhà bổ sầu vài lần thất bại thế này thì sau mới lên tay. Cứ lấy mũi dao tách ở đuôi rồi bổ ra là được, anh chồng này chắc chẳng phân biệt đầu đuôi gì, làm như bổ củi, bổ dừa thế kia nát hết cơm sầu là phải rồi".

- "Ác mộng quá! Đúng là khi đàn ông vào bếp, thế này thì mình làm cho nhanh chứ nhờ chồng sau thu dọn cũng ác mộng quá".

Quả thật, với cánh chị em thì chuyện nấu nướng hay làm việc nhà thật dễ dàng, nhưng với số đông đàn ông thì lại là việc "khó nhằn" vì họ không có nhiều kĩ năng cho việc ấy. Vợ nhờ không làm thì sợ vợ buồn, vợ giận, nhưng làm cho vợ mà không đến đầu đến cuối và tốt đẹp mọi thứ thì thật là có đôi phần xấu hổ. Thôi thì, cái gì chưa biết có thể học, miễn là các anh có lòng giúp vợ việc nhà là sẽ dần ổn thôi mà!

Chia sẻ