Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trước giờ trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy di dời rất nhiều người - chủ yếu là những thế hệ sinh viên đã từng gắn bó với nơi này, đã tranh thủ đến đây tìm kiếm lại những kỷ niệm một thời đã qua…

Một người từng viết trên Facebook cá nhân rằng: “Trong cơn mưa bất chợt của mùa hạ, những cánh bằng lăng rụng xuống ướt sũng trôi mênh mang trên dòng nước. Buồn nhưng không biết vì sao, bất chợt rùng mình thấy lạnh giữa mùa hè. Anh ngồi cạnh bên, nhìn vào mình nhưng khi mình nhìn vào mắt anh thì anh chợt quay đi… Lần thứ 2, thứ 3 và đến lần thứ 5 thì bọn mình làm quen. Anh nói nhiều, kể về cuộc sống của anh chính ở bến xe đầy kỷ niệm này. Sau lần ấy, chúng mình đã thân quen nhau để rồi nửa năm sau anh ôm bó hoa hồng ngồi chờ mình ở nhà chờ xe buýt đó. Chúng mình yêu nhau từ đó và đã gần 10 năm trôi qua. Giờ chàng trai ngồi ôm bó hoa năm nào đã là cha của 2 đứa nhóc, còn mình là mẹ của những đứa nhóc ấy…”.

Với hầu hết các thế hệ sinh viên từ năm 2005 đến nay, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy là địa điểm quen thuộc, bởi đó là nơi kết nối các tuyến buýt đi khắp nơi. Ở nơi đó, chắc hẳn nhiều người từng phải đợi cả giờ đồng hồ để bắt xe buýt 32, chạy bở hơi tai mới chen lên được xe buýt 20 hay vất vả chen chân bước xuống từ một chuyến xe… Nhiều câu chuyện tình lãng mạn của các thế hệ sinh viên đã từng được dệt nên từ trạm trung chuyển này, từ những tuyến buýt hối hả trả khách rồi đón khách đi. 

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  1
Có biết bao thế hệ sinh viên học tập và sinh sống ở Hà Nội đã gắn bó với trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy suốt 10 năm qua.

Có người còn “ngông cuồng” chỉ ngồi thẫn thờ nhìn bạn bè trang lứa lên/xuống những chuyến buýt; ngồi mãi, ngồi mãi đến đêm khuya cho đến khi chẳng còn bóng một chiếc xe màu vàng-đỏ quen thuộc nào. Lại có nhiều người bước ra quãng đời sinh viên bao năm nhưng thi thoảng vẫn để chiếc xe máy ở nhà, leo lên một tuyến buýt nào đó để sống lại quãng thời gian đã qua.

Ngày 25/10, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước cổng trường ĐH GTVT sẽ bị di dời để phục vụ công trình nhà ga số 8 (thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội). 

Thế là gần 10 năm tồn tại với bao kỷ niệm sẽ còn vương mãi trong trái tim nhiều người…

Mời bạn đọc ngắm lại những hình ảnh cuối cùng của trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy gắn bó với bao thế hệ sinh viên:

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  2

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  3
Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy là điểm kết nối của các chuyến xe buýt tỏa đi khắp Hà Nội.

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  4
Mỗi ngày, có hàng nghìn học sinh, sinh viên, người đi làm đứng đợi xe ở đây.

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  5
Giây phút chờ đợi của các hành khách ở bến xe buýt.

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  6

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  7

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  8
Những bước chân vội vã để lên kịp chuyến xe.

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  9
Màu thời gian trên thanh ghế chờ.

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  10
Cầu vượt bộ hành bắc qua trạm trung chuyển.

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  11
Những chàng trai trẻ rảo bước rất nhanh xuống điểm chờ xe buýt.

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  12

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  13
Nhiều sinh viên tỏ ra nuối tiếc khi nơi ghi dấu bao kỷ niệm của mình sẽ được di dời vào cuối tháng này.

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  14

Nhìn lại trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy trước ngày di dời  15
Mặc dù không ít người bị mất trộm điện thoại, ví tiền... nhưng không thể phủ nhận nơi này đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp trong quãng thời gian sống và học tập tại Hà Nội của nhiều người.
Chia sẻ