Mới đây, vụ việc "chàng trai mắc bệnh ung thư không nhường chỗ trên xe buýt" khiến dư luận Trung Quốc sục sôi.
Mang lên xe buýt một con trăn lớn cuốn trên cổ, người đàn ông tại Anh đã khiến cho tất cả hành khách một phen "hồn bay phách lạc".
Thủ đô Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới 40 độ C, song lượng người tham gia di chuyển trên phương tiện xe buýt giảm mạnh, nhiều tuyến rất vắng.
Gần 2 tháng qua, trên tuyến buýt 20A Cầu Giấy - BX Sơn Tây luôn trong tình trạng ùn ứ do quá tải hành khách. Ngột ngạt, khó thở tuy nhiên để kịp giờ đi làm hàng loạt người chấp nhận chen chúc nhau để lên bằng được xe.
Số lượng người dân đến các bến xe trong TP.HCM để nhận đồ tiếp tế từ gia đình tăng đến bất ngờ, hàng hoá chất đầy khắp các bãi đỗ xe.
Dù hành vi của người phụ nữ 51 tuổi thật đáng trách nhưng không ít dân mạng lại đứng về phía bà.
Đơn vị quản lý xe buýt cho biết sau khi xác minh rõ vụ việc đã xử lý cảnh cáo, không xét thưởng đối với nữ phụ xe buýt để cho khách đi "chui" chứ không buộc thôi việc.
Không cần biết là có người đã ngồi ở chiếc ghế đó, người phụ nữ thản nhiên đè cả người mình lên bé trai 7 tuổi.
Sau va chạm, cô gái điều khiển xe SH ngã ra đường nghi bị xe buýt 611 cán qua người tử vong tại chỗ.
Theo quan điểm của luật sư, hành vi của đối tượng H. trên tuyến xe buýt số 01 có thể bị xử phạt hành chính 200.000 đồng.