Cô gái khoe hộp quà giản dị toàn trứng gà nhà nuôi, dân mạng rưng rưng: Chỉ có cha mẹ mới yêu thương ta như thế

BEE,
Chia sẻ

Mỗi tháng vài lần, cô gái trẻ lại nhận được thùng xốp mẹ gửi từ quê ra với biết bao niềm yêu thương gửi gắm trong đó. Là sinh viên đi học xa nhà lại ở vùng nông thôn, chắc hẳn ai cũng sẽ hiểu cảm giác của cô nữ sinh dưới đây.

Những ai ở xa gia đình mới hiểu được cảm giác hạnh phúc và hồi hộp thế nào khi nhận được quà từ người thân gửi cho. Cô gái trẻ dưới đây cũng khiến cho mọi người phải thổn thức theo từng giây trong clip ngắn ngủi vỏn vẹn chưa đầy 30 giây.

Cô gái trẻ chia sẻ: "Nhìn cảnh này lại nghĩ ngay tới mấy clip lục quà trong mấy hạt xốp. Người ta thì lục ra son, đồ, mình toàn trứng. Trứng gà xịn mẹ gửi từ quê lên ấy mọi người. Lâu lâu mẹ lại làm một bao đồ tiếp thực cho mấy đứa con gái, ở quê gửi lên toàn đồ tự trồng tự nuôi thích lắm''.

Nhìn chục trứng gà mẹ gói ghém gửi cho con gái, bất cứ bạn trẻ đi học xa nhà nào cũng cảm thấy xúc động - Ảnh 1.

Bài viết kèm clip ngắn của Thảo Nguyên đã thu hút được gần 7.000 lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận.

Trong đoạn clip ngắn, cô gái tự tay bới từng nắm trấu để nhặt từng quả trứng gà quê mẹ gửi. Nhìn hình ảnh này, rất nhiều người đã không kìm được xúc động như nhìn lại bản thân mình của mấy năm về trước, khi thấy được tình cảm đong đầy của mẹ, của cha. 

Nhìn cách mẹ để trứng vào chiếc hộp nhựa đựng đầy vỏ trấu tuy đơn sơ, giản dị mà đầy ắp tình cảm. Có những ông bố bà mẹ thương con, sợ con từ quê ra thành phố đồ ăn đắt đỏ, lại không đảm bảo vệ sinh, nên bố mẹ sẵn sàng gói ghém tất cả những thứ của nhà trồng được từ rau, thịt, trứng… để cho con ''lên trên đó có cái mà ăn''.

Nhìn chục trứng gà mẹ gói ghém gửi cho con gái, bất cứ bạn trẻ đi học xa nhà nào cũng cảm thấy xúc động - Ảnh 2.

Những quả trứng gà nhà được ba mẹ gói ghém cẩn thận trong hộp trấu gửi lên cho con gái. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận từ cộng đồng mạng. Phần lớn đều tỏ ra thích thú trước ''quà quê'' của mẹ. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, cô gái phải có phúc lắm khi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và khuyên rằng, hãy trân trọng tình cảm đó thật nhiều.

Nickname Hằng Nguyễn chia sẻ: "Quả thật chẳng cao lương mỹ vị, nhưng lại quý giá gấp trăm lần những thứ xa xỉ nơi phố thị phồn hoa. Chỉ những người con xa quê mới có thể cảm nhận hết được quà quê mẹ gửi tuy đơn sơ nhưng mang nhiều ý nghĩa".

Bạn Ngọc Ngọc cho biết: "Giống nhà tôi quá. Thỉnh thoảng mẹ lại gửi cho thùng to tướng bên trong toàn thịt với rau, trứng. Sung sướng hơn cả nhận được son. Có ăn lại quà quê ngon là sướng nhất".

Bạn Hương Giang bình luận: "Cuộc sống sinh viên hạnh phúc nhất là những lúc như thế này, mỗi lần nhận được quà bố mẹ gửi mà chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm lấy mẹ thôi".

Có bạn lại thấy kỉ niệm bỗng ùa về vẻn vẹn trong vài chục giây ngắn ngủi: ''Chị chắc hơn tuổi em, chị đã ra trường gần 10 năm trước, thời sinh viên, cũng được mẹ gói cho từng con trứng gà đẻ, từng nải chuối xanh và từng mớ rau mẹ tự vun trồng trước nhà. Mỗi lần mở thùng đồ mẹ gửi mà rơi nước mắt, vừa thương mẹ, vừa tủ nhủ sẽ học thật tốt đễ sau này báo đáp nhiều hơn cho mẹ''. 

Nickname Thanh Tùng cũng như rút ra bài học: "Là đứa con ngoan hiếu thảo là phải biết trân trọng món quà đơn giản vùng quê nhưng chứa đầy mồ hôi công sức của mẹ. Đừng bao giờ đòi hỏi mọi người phải vì mình, phải hỏi mình sau này có phụng dưỡng mẹ được như bây giờ mẹ phụng dưỡng nuôi con không? Nhìn trứng mẹ để trong hộp trấu lại nhớ mẹ mình ngày xưa da diết. Tiếc là mẹ đã đi xa mình mất rồi. Mẹ ơi. Con nhớ mẹ...''.

Bạn Nguyễn Nga cũng hoài niệm: ''Nhìn clip của bạn mà nhớ cảm giác này quá! Nhớ mẹ và nhớ ngày còn là sinh viên. Trân trọng bạn nhé''.

Được biết, chủ nhân đoạn clip này là cô gái Thảo Nguyên (23 tuổi), quê  ở Gia Lai. Cô gái trẻ tâm sự: ''Mình vào Sài Gòn từ năm nhất là năm 2013, đến nay mình ra trường và đi làm trong đây luôn. Mình hiện tại vẫn đang ở cùng chị gái nữa. Mình chỉ muốn chia sẻ đoạn clip vui về quà của mẹ gửi ở quê ra, cũng không ngờ được mọi người quan tâm đến vậy''.

Nhìn chục trứng gà mẹ gói ghém gửi cho con gái, bất cứ bạn trẻ đi học xa nhà nào cũng cảm thấy xúc động - Ảnh 3.

Mẹ của Thảo Nguyên bên cạnh 2 chị em, còn 1 cô con gái nữa đang du học tại Nhật. Ảnh: NVCC

''Hồi mình còn đi học, cứ khoảng mấy tháng mẹ lại gửi 1 lần, nhà có gì mẹ gửi cái đó. Từ hồi mình và chị đi làm, không có nhiều thời gian nấu nướng là mẹ hay gửi lắm. Từ rau, củ, quả các thứ, mùa nào có gì mẹ gửi cái đó, Mẹ còn hay làm đồ ăn sẵn, mổ gà, đồ rồi gửi lên cho mình cho tiện. Cảm giác mỗi lần nhận đồ ba mẹ gửi vui lắm. Lục đồ trong thùng lấy ra mà 2 chị em mình cười bò ra luôn, nhiều khi đồ nhiều quá, tủ lạnh còn chật cả chỗ để. Có lần mẹ gửi rau, củ, quả nhiều quá, thế là cả tuần 2 chị em cứ ăn rau thôi. Ăn nhanh không sợ nó hư (cười)'', Thảo Nguyên tâm sự.

Nhìn chục trứng gà mẹ gói ghém gửi cho con gái, bất cứ bạn trẻ đi học xa nhà nào cũng cảm thấy xúc động - Ảnh 4.

Ba mẹ của Thảo Nguyên hết mực yêu thương con cái.

Chia sẻ thêm về ba mẹ, Thảo Nguyên không giấu được niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi nhớ mong: ''Hồi còn đi học thì rảnh rỗi hơn nên mình hay về nhà thăm ba mẹ nhưng giờ đi làm rồi không còn về nhà thường xuyên được nữa. Từ hồi Tết đến giờ mình vẫn chưa về lần nào. Thực sự nhớ nhà, nhớ ba mẹ lắm.

Mỗi lần về nhà, ba mẹ mình chuẩn bị đầy đủ các món hết. Chị em cứ muốn ăn gì là nói 1 tiếng, mai có ngay, nhà mình nuôi gà nên khi về nhà là được ba mẹ chiêu đãi ăn gà thoải mái luôn. Nói lại lại thấy nhớ nhà quá... Nhà mình có 3 chị em gái, mà giờ 3 đứa đi học, đi làm xa nhà hết rồi. chỉ còn có ba với mẹ nên cũng buồn. Mình chỉ mong ba mẹ luôn sống thật lâu, thật hạnh phúc bên cạnh các con thôi'', Thảo Nguyên bộc bạch.

      

Chia sẻ